26/10/2022 - 11:24

Tấm lòng cô giáo Hoài Kỷ Ngọc Thúy 

Hơn một tháng qua, đều đặn vào mỗi buổi chiều thứ hai, thứ năm và chủ nhật hằng tuần, cô Hoài Kỷ Ngọc Thúy, giáo viên lớp 1A1, Trường Tiểu học Bình Thủy, đến nhà để dạy kèm em Đinh Trần Ngọc Mai (đường Cách mạng tháng 8, phường An Thới, quận Bình Thủy) phải nghỉ học vì bị tai nạn bất ngờ. Trong hơn 1 giờ mỗi chiều như vậy, cô Ngọc Thúy cố gắng truyền đạt những bài học trong lớp giúp Ngọc Mai theo kịp chương trình.

Cô Hoài Kỷ Ngọc Thúy soạn các bài học của em Đinh Trần Ngọc Mai để chuẩn bị giảng dạy.

Cô Hoài Kỷ Ngọc Thúy soạn các bài học của em Đinh Trần Ngọc Mai để chuẩn bị giảng dạy. 

Cô Hoài Kỷ Ngọc Thúy cho biết sau khi vào học lớp 1 khoảng 2 tuần, em Ngọc Mai không may bị tai nạn, phải băng bột chân phải, đi lại khó khăn. Mới vào lớp học đầu tiên bậc tiểu học, với những kiến thức tạo nền tảng cho các lớp kế tiếp, nên nếu nghỉ học lâu Ngọc Mai sẽ bị hụt kiến thức. Lo ngại Ngọc Mai không theo kịp bài với các bạn, cô Ngọc Thúy đã tranh thủ thời gian đến nhà học trò để vừa ôn lại bài đã học, vừa dạy bài mới. “Tôi không cảm thấy khó khăn, vì đây là trách nhiệm của giáo viên. Tôi mong em Ngọc Mai đủ kiến thức và theo kịp các bạn trong lớp”, cô Thúy bộc bạch.

Nhờ tấm lòng yêu nghề, nhiệt tình giảng dạy của cô Thúy, hiện em Ngọc Mai có thể nhớ mặt chữ, đánh vần, đếm số từ 1 đến 10 và nhận biết được một số ký hiệu toán học. Em Ngọc Mai nói: “Con có thể đánh vần, đọc được chữ và biết các số trong bài toán”. Gia đình neo đơn, cha mẹ đi làm ăn xa, Ngọc Mai ở với bà nội là bà Đặng Thị Thu Hồng. Bà Thu Hồng kể trong tháng 9-2022, Ngọc Mai bị tai nạn té gãy xương chân, nên phải nghỉ học. Vừa lo cháu bị thương, vừa sợ nghỉ học không theo kịp chương trình, gia đình lại không biết cách thức dạy nên rất khó khăn. “Khi cô Thúy đến nhà kèm cho cháu học, tôi mừng lắm. Lúc đầu, mỗi ngày trong tuần, cô Thúy đều đến nhà dạy; sau này, Mai biết nhiều bài học hơn, cô đến nhà mỗi tuần dạy 3 ngày. Tôi rất cảm kích. Nghề giáo thật thiêng liêng, cô giáo như mẹ hiền!”, bà Thu Hồng chia sẻ.

Hơn 30 năm trong nghề “gõ đầu trẻ” thì ngần ấy năm cô Thúy vẫn vẹn nguyên tấm lòng yêu mến trẻ; mong muốn đem kiến thức, kinh nghiệm truyền đạt đến từng thế hệ học sinh. “Quả ngọt” mà cô Thúy nhận được trong suốt quá trình gắn bó với nghề là danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, giáo viên Viết chữ đẹp cấp thành phố... Và hơn hết, nhiều lứa học trò do cô chăm bồi những ngày đầu tiên giờ đã trưởng thành, thành đạt chính là niềm vui, động lực giúp cô nỗ lực hơn nữa trong sự nghiệp trồng người.

Bài, ảnh: B.NGỌC

Chia sẻ bài viết