01/01/2010 - 21:34

Sống có lý, có tình

Tại Liên hoan “Các mô hình văn hóa tiêu biểu” của quận Bình Thủy, TP Cần Thơ lần thứ IV - năm 2009 vừa qua, mọi người chú ý đôi vợ chồng Võ Văn Thét và Nguyễn Thị Huỳnh Đào, được tuyên dương gương “Người tốt, việc tốt”. Đây là một đôi vợ chồng đóng góp nhiều cho phong trào ở địa phương.

Đồng vợ đồng chồng lo việc xóm làng

Ngày nào cũng vậy, bất kể nắng mưa, sớm tối, Bí thư chi bộ khu vực Thới Bình, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy là bà Nguyễn Thị Huỳnh Đào vẫn lặn lội khắp khu vực vận động bà con thực hiện các chủ trương, phong trào nhà nước, địa phương, thực hiện nếp sống văn hóa mới... Nhiều năm liền, Bí thư Đào luôn thể hiện vai trò “đầu tàu” của khu vực. Bà luôn sâu sát từ tổ tự quản, từng hộ dân. Không chỉ trực tiếp triển khai, phát động những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương đến bà con trong khu vực trong các cuộc họp, nhờ sâu sát dân nên bà Đào đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của bà con. Người dân Thới Bình rất yêu mến người phụ nữ mà họ gọi là “cô Đào Bí thư”.

Bà Đào còn là cộng tác viên dân số, tâm-thần kinh, trẻ suy dinh dưỡng, phòng chống sốt xuất huyết, phòng chống tệ nạn xã hội và tình nguyện viên vì sức khỏe cộng đồng. Cáng đáng nhiều nhiệm vụ, nhưng bà Đào chưa bao giờ để công việc bị trễ nải, ách tắc. Khu vực Thới Bình nhiều năm liền đạt chuẩn văn hóa, khu vực không sinh con thứ ba, khu vực không tội phạm... có đóng góp không nhỏ của bà.

Vợ chồng ông Võ Văn Thét bà Nguyễn Thị Huỳnh Đào.  

Chồng bà Đào là ông Võ Văn Thét, bà con gọi thân mật là Ba Thét. Ông từng là Chủ tịch UBND phường Thới An Đông, Thường trực Đảng ủy phường nhiều năm liền. Do sức khỏe yếu nên ông nghỉ hưu sớm. Hiện ông Ba Thét là Trưởng Ban Công tác mặt trận và là Tổ trưởng Tổ hòa giải khu vực Thới Bình. Nói là sức khỏe không tốt nhưng ông Ba Thét thường xuyên thăm hỏi từng gia đình trong khu vực, tìm hiểu những nguyện vọng, nắm bắt những khó khăn của bà con để giải quyết thấu tình đạt lý, hoặc đề xuất lên cấp trên có giải pháp giúp đỡ. Ông Ba thường dùng lời lẽ, tình cảm để thuyết phục mọi người. Ông nói: “Nói chuyện với bà con bằng cả cái tình, cái lý. Mình có đồng cảm, sẻ chia thì bà con mới thấu hiểu”.

Tuyến đường Y tế Rạch Chùa trước đây hư hỏng nặng. Vợ chồng ông Ba Thét – bà Đào đã cùng chính quyền khu vực vận động bà con san lấp mặt bằng, đóng góp cùng Nhà nước làm đường. Có một số hộ còn phân vân vì tiếc hoa màu, nhà cửa nằm trong lộ giới, hai vợ chồng bền bĩ đến từng hộ, phân tích thiệt hơn. Đầu năm 2009, tuyến đường đã hoàn thành, bà con Thới Bình đi lại, làm ăn được thuận tiện. Ông bà còn đóng góp để xây dựng các công trình ở khu vực, hỗ trợ tiền cho một số đoàn thể ở xã mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động. Hầu hết đợt làm đường, làm vệ sinh xóm ấp, ít khi vắng mặt hai vợ chồng này. Bà con khu vực Thới Bình rất quý mến vợ chồng ông Ba Thét – bà Đào.

Chung một tấm lòng...

Những ngày cuối năm, ngoài phần việc của Chi bộ, đoàn thể, vợ chồng Võ Văn Thét và Nguyễn Thị Huỳnh Đào cũng bận rộn lên danh sách những hộ nghèo cần giúp đỡ vui xuân đón Tết. Đây là việc làm hằng năm. Một mặt, hai vợ chồng kiên trì vận động các mạnh thường quân hỗ trợ, mặt khác ông bà đến những hộ khá giả trong khu vực quyên góp mua quà bánh tặng cho bà con nghèo.

Cô Huỳnh Thị Cẩm Hồng là một hộ nghèo của khu vực, nhà cửa xiêu vẹo. Được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Bình Thủy hỗ trợ 12 triệu đồng để xây dựng nhà ở nhưng còn thiếu 3 triệu gia đình không lo nổi. Bà Đào đã trực tiếp vận động bà con khu vực ủng hộ gần 1,5 triệu, số còn lại cho cô Hồng mượn. Bà cụ Nguyễn Thị Lụa – mẹ cô Hồng xúc động: “Gia đình tôi mang ơn vợ chồng “thằng Ba” nhiều lắm. Nhờ có nhà cửa ổn định mà con tôi yên tâm đi làm kiếm sống, không lo cảnh màn trời chiếu đất nữa rồi”. Trong xóm khi có người bệnh hai vợ chồng thường xuyên đến thăm hỏi, động viên. Trường hợp cụ Nguyễn Văn Thạch là hộ nghèo, không con cái, bị bệnh nặng và lần lượt qua đời. Chính bà Đào đã quyên góp tiền để lo ma chay, liên hệ xin áo quan, tổ chức chôn cất chu đáo... Tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp của vợ chồng ông Ba Thét luôn được bà con Thới Bình nhắc nhở với tình cảm xúc động, ghi ơn.

Hai vợ chồng ông Ba Thét và bà Đào còn là thành viên tổ hòa giải của khu vực, đã hàn gắn nhiều cặp vợ chồng tưởng chừng như đổ vỡ. Bà con kể rằng: Vợ chồng anh H. và chị T. cự cãi, đánh nhau thường xuyên, chị T. đã bỏ về nhà cha mẹ sống gần một tháng. Vợ chồng ông Ba Thét – bà Đào đã đi gặp cả hai vợ chồng nhiều lần, khuyên nhủ tha thứ cho nhau để lo cho con cái... Vợ chồng anh H. đã làm lành với nhau. Hay trường hợp ông Đ. thường đánh đập, hành hạ vợ. Bà Đào đã nhiều lần gặp riêng chú Đ. để góp ý, khuyên giải. Ông đã bớt hẳn ngược đãi vợ, có trách nhiệm hơn với gia đình.

Bà con và chính quyền địa phương nói rằng: vợ chồng ông Ba Thét - bà Đào đã góp phần vào nếp sống tốt đẹp của Khu vực văn hóa Thới Bình. Ông Lý Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy phường Thới An Đông, giải thích: “Anh Thét và chị Đào đều là những cán bộ năng nổ, có trách nhiệm. Anh chị rất chăm lo cho đời sống của bà con, đặc biệt là bà con nghèo”.

Chan hòa tình thương gia đình

Hồi còn thanh niên, ông Ba Thét là Bí thư Xã đoàn Thới An Đông (cũ) còn bà Đào là y tá của trạm y tế xã. Năm 1978, họ cưới nhau. Hai vợ chồng được cha mẹ cho 2 công đất ruộng và 2 công vườn. Những năm đầu gặp rất nhiều khó khăn, hai người đã nuôi heo, gà, vịt. Các con lần lượt ra đời, việc ăn, việc học của con càng làm oằn vai đôi vợ chồng trẻ. Hai vợ chồng lên Nông trường Cờ Đỏ thuê đất làm ruộng. Bà Đào nhớ lại: “Có lúc khó khăn cùng quẫn nhưng tôi nghĩ vợ chồng đồng lòng, động viên nhau, chịu khó làm lụng thì sẽ vượt qua. Đó cũng là cách để chăm bồi hạnh phúc gia đình”.

Tuy không giàu nhưng giờ đây cuộc sống gia đình ông Ba Thét – bà Đào đã ổn định. Căn nhà tường khang trang mới xây cất nằm ven bên bờ sông Trà Nóc, có đầy đủ tiện nghi, được bày trí gọn gàng là tổ ấm của họ. Trong nhà treo rất nhiều giấy khen của Đảng bộ, chính quyền, các đoàn hội khen thưởng cho ông bà trong quá trình công tác.

Hiện tại, ông Võ Văn Thét và bà Nguyễn Thị Huỳnh Đào đang sống với hai người con trai đã lập gia đình. Anh Võ Văn Nghiệp, con trai trưởng của ông bà, hiện là nhân viên của Chi nhánh Công ty Viettel quận Bình Thủy. Con trai út Võ Thanh Việt hiện đang học nghề thợ bạc ở quận Ninh Kiều, sắp ra nghề. Hai cô con dâu là công nhân ở Khu Công nghiệp Trà Nóc. Ban ngày, cả gia đình phải đi làm suốt, ít khi có người ở nhà. Nhưng mỗi buổi tối là mọi người lại tập hợp lại bên mâm cơm đầy niềm vui và hạnh phúc. Anh Nghiệp cho biết: “Ba tôi thường nhắc nhở chúng tôi phải có mặt để ăn cơm tối cùng với gia đình. Bởi đây là dịp để mọi người tụ họp lại, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong ngày”. Trong bữa cơm sum họp, ông Ba Thét tranh thủ hỏi han việc làm ăn của các con. Ăn cơm xong, cả nhà ngồi xem ti-vi. Có dịp, ông bà thường kể lại cho các con nghe về truyền thống cách mạng của gia đình. “Ông nội, ông ngoại của sắp nhỏ đều là liệt sĩ nên tôi luôn nhắc nhở để các con hiểu và giữ được nền nếp gia phong” - ông Ba Thét nói.

Hai người con dâu sống chung trong nhà nhưng không khi nào có cảnh “mẹ chồng – nàng dâu”. Bà Đào tâm sự: “Tôi coi dâu như con gái mình thôi. Con dâu sai thì mình chỉ dẫn lại cho nó làm tốt hơn, có như vậy nó mới thương mình”. Các con, dâu đều rất ngoan và hiếu kính cha mẹ. Đi làm gặp món gì ngon, cha mẹ thích, các anh chị đều mua về. Có thể nói lối sống, cách cư xử của cha mẹ đã có tác dụng giáo dục với các con. Cái gia đình ấy lúc nào cũng rộn rã tiếng cười, chan hòa tình thân thương.

* * *

Sống nhân nghĩa, hết lòng vì công việc, chung lòng đắp xây hạnh phúc - gia đình ông Võ Văn Thét tác động tốt đến các hoạt động, phong trào ở Thới Bình. Ông Lý Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy phường Thới An Đông, cho biết: “Trong vận động phong trào xây dựng đời sống văn hóa, địa phương lấy gia đình anh Ba Thét làm gương để nhân rộng điển hình”.

Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết