19/03/2010 - 09:47

Quyết không bán “thiên đường”

Mặc dù đang sống trong cảnh bần hàn nhưng Claudius Lousien kiên quyết từ chối bán mảnh đất của mình, dù có người ngỏ ý mua lại với giá 60 triệu USD (hơn 1,15 nghìn tỉ đồng).

Cuộc sống của cụ ông 70 tuổi này quanh quẩn dưới gian nhà nhỏ cũ kỹ, không điện, không nước và chỉ có tấm nệm trần rách nát ông dùng để ngả lưng. Căn nhà tọa lạc trên mảnh đất rộng 22 hecta nằm dọc sườn đồi và hướng mặt ra biển ở Anst La Voute, Saint Lucia – đảo quốc nằm giữa Đại Tây Dương, phía Đông vùng biển Caribbe (ảnh). “Đây là mảnh đất tuyệt vời, rất mát mẻ, yên tĩnh và có nhiều cây đẹp. Tôi muốn được an giấc nghìn thu tại nơi này”, ông Claudius trả lời khi được hỏi lý do không bán “thiên đường” của mình.

HẠNH NHÂN (Theo Ananova, Telegraph)

Chia sẻ bài viết