22/06/2014 - 20:32

23g ngày 23-6, sân Arena Corinthians ở Sao Paulo, Hà Lan - Chile

Quyết chiến để tránh Brazil

Lượt trận cuối ở bảng B đáng chú ý với trận cầu đinh giữa hai đội Hà Lan và Chile. Kết quả của trận này sẽ quyết định đội đứng đầu bảng.

 Tiền vệ Arturo Vidal rất quyết tâm trước trận gặp Hà Lan.
Ảnh: Getty

“Cơn lốc da cam” đã có màn trình diễn tuyệt vời ở 2 trận đầu khi hạ Tây Ban Nha 5-1 và thắng Australia 3-2. Ghi 8 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 3 bàn cho thấy đội quân của HLV Louis Van Gaal có hàng công “khủng” với phong độ rất cao của 2 chân sút Robin Van Persie và Arjen Robben. Cái cách Hà Lan đá bại các nhà vô địch Tây Ban Nha và xoay chuyển thế trận trước sự kháng cự quyết liệt của Australia hoàn toàn thuyết phục. Tuy nhiên, trong trận gặp Chile, Van Persie sẽ không có mặt do nhận 2 thẻ vàng liên tiếp trong 2 trận vừa qua. Rất có thể tiền đạo Jeremain Lens sẽ ra sân ngay từ đầu. Trận gặp Australia, khi tiền đạo khoác áo Manchester United bị thẻ vàng, HLV Van Gaal đã đưa Lens vào sân thay thế. Hà Lan còn có một tài năng khác trên ghế dự bị là tiền đạo trẻ Memphis Depay. Ngôi sao 20 tuổi này đã ghi bàn thắng ấn định chiến thắng cho Hà Lan trước Australia sau khi được vào sân thay cho Martins Indi. Trận đấu khó khăn trước Australia có lẽ giúp “cơn lốc da cam” thức tỉnh để chơi tập trung hơn khi đối đầu với Chile.

La Roja (cuồng phong đỏ) của khu vực Nam Mỹ cũng đang hưng phấn sau 2 chiến thắng ấn tượng. Ghi 3 bàn thắng vào lưới Australia và làm thủng lưới Tây Ban Nha 2 lần, Chile cho thấy họ là đội bóng nguy hiểm, thách thức mọi đối thủ. Tiền vệ đội trưởng Arturo Vidal nói: “Chúng tôi chỉ muốn gặp những đội bóng hay nhất. Hà Lan rất mạnh nhưng Chile hy vọng sẽ lấy trọn 3 điểm. Đây là World Cup, nên bạn có thể đối đầu với bất kỳ đội nào. Điều quan trọng là giữ được lối chơi thật tốt trong mọi trận đấu”.

Dự đoán, Chile sẽ tiếp tục chơi tốt trận này, nhưng Hà Lan sẽ làm tốt hơn để thắng 3-2.

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết