16/12/2008 - 08:38

Ông Bush suýt "ăn" giày !

Ông Bush cúi người xuống để tránh chiếc giày.
Ảnh: AP

Chuyến thăm lần thứ tư và cũng là cuối cùng của Tổng thống sắp mãn nhiệm Mỹ George Bush tới Iraq ngày 14-12 để lại một kỷ niệm buồn cho người đứng đầu cường quốc số 1 thế giới. Số là trong cuộc họp báo với Thủ tướng nước chủ nhà Nuri al-Maliki trước sự có mặt của đông đảo ký giả sở tại và quốc tế, ông chủ Nhà Trắng đầy quyền lực đã bị một phóng viên truyền hình người Iraq tên Muntadar al-Zaidi liên tục ném hai chiếc giày vào người, cùng những lời chửi hết sức khó nghe. May mà ông Bush tránh kịp, chứ không thì đã lãnh đủ cả đôi giày. Phóng viên kênh truyền hình al-Baghdadiya chống Mỹ của người Hồi giáo dòng Sunni có trụ sở tại Cairo (Ai Cập) này ngay lập tức bị các nhân viên an ninh quật ngã xuống đất và kéo ra ngoài.

Sau sự cố hy hữu đó, ông Bush vẫn tỏ vẻ bình thản và “chữa thẹn” rằng: “Không vấn đề gì. Nếu muốn biết rõ hơn thì tôi xin tiết lộ đó là chiếc giày cỡ 10”. Theo văn hóa của người A-rập, hành động ném giày thể hiện sự lăng mạ nghiêm trọng đối với một người nào đó (cách đây mấy năm, nhiều người Iraq cũng từng ném giày vào các bức tượng bị giật đổ của Saddam Hussein nhằm thể hiện thái độ phẫn nộ đối với nhà độc tài này). Ngoài ra, lời lẽ của nhà báo al-Zaidi cũng xúc phạm nặng nề uy danh của Tổng thống Bush. Tờ The Guardian cho biết, khi suýt “ăn” giày, ông Bush đang thao thao bất tuyệt rằng 5 năm rưỡi chiếm đóng Iraq là “công việc không hề dễ dàng, nhưng đây là điều cần thiết cho an ninh nước Mỹ, cho niềm hy vọng của người Iraq và cho hòa bình thế giới”.

Dẫu sao, trong chuyến đi từ biệt này, ông Bush cũng được an ủi từ những phát biểu xã giao của Tổng thống Iraq Jalal Talabani. Theo ông Talabani, Tổng thống Bush “là người bạn lớn của nhân dân Iraq. Ông ấy đã giúp chúng tôi giải phóng đất nước sau 24 năm dưới chế độ độc tài và giờ đây chúng tôi đang thụ hưởng nền dân chủ, quyền con người và tiến tới sự thịnh vượng”. Trong dịp này, ông Bush và Thủ tướng al-Maliki cũng ký hiệp định an ninh cho phép binh sĩ Mỹ ở lại Iraq thêm 3 năm nữa.

Sau Iraq, Tổng thống Bush còn tới Afghanistan, nơi mà tàn quân Taliban đang trỗi dậy mạnh mẽ và quân đội Mỹ phải ráo riết xin viện binh. Có lẽ do rút kinh nghiệm ở Iraq nên “sự cố ném giày” đã không xảy ra tại đây. May thay!

KIẾN HÒA (Theo Le Figaro, BBC, The Guardian)

Ông Bush cúi người xuống để tránh chiếc giày. Ảnh: AP

Chia sẻ bài viết