18/05/2010 - 10:15

Niềm đam mê của người chơi ghép hình

Đối với những người đam mê trò chơi ghép hình, hoàn thành tác phẩm và phát hiện bị mất một mảnh ghép không khác gì cơn ác mộng. Nhưng với ông Jack Harris, doanh nhân đã nghỉ hưu, đó là nỗi đau tột cùng.

Cụ ông 86 tuổi ở hạt Somerset (Anh) cho biết để ghép bức tranh “The Return of the Prodigal Son” (Sự trở lại của đứa con hoang tàng) của danh họa Pháp James Tissot, ông đã làm việc chăm chỉ với 5.000 mảnh ghép suốt 7 năm rưỡi. Tuy nhiên, vào hôm Chủ nhật, khi vừa hoàn thành tác phẩm dài 1,5 m, ông phát hiện bức tranh thiếu 1 mảnh ghép. “Mảnh ghép đó ở đâu hiện là điều bí ẩn”, ông Jack buồn bã nói. Một điều đáng tiếc nữa là nhà sản xuất Falcon Games đã ngưng làm trò chơi ghép hình này nên không thể cung cấp mảnh ghép cuối cùng cho ông được.

HẠNH NGUYÊN (Theo Express)

Chia sẻ bài viết