22/08/2025 - 20:58

Những thiếu nữ tiêu biểu được TIME vinh danh 

Tạp chí TIME (Mỹ) vừa công bố danh sách "Những cô gái của năm” nhằm tôn vinh 10 gương mặt nữ từ 12-17 tuổi có thành tích nổi bật trong nhiều lĩnh vực và đang truyền cảm hứng trên khắp thế giới.

Bà Dayana Sarkisova, biên tập viên cấp cao của TIME, nhận xét những cô gái này là một phần của thế hệ đang thiết lập lại hình ảnh lãnh đạo ngày nay. Họ cho thấy rằng thay đổi không cần phải chờ đợi đến tuổi trưởng thành. "Những cô gái của năm" chứng minh rằng việc thay đổi cộng đồng và truyền cảm hứng cho những người xung quanh có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa trên toàn cầu”, bà nói. Dưới đây là 4 gương mặt thiếu niên nổi bật được TIME vinh danh:

 

Nhà văn Rutendo Shadaya (17 tuổi)

Khi 9 tuổi, Rutendo Shadaya quyết định viết một cuốn tiểu thuyết làm quà sinh nhật cho cô bạn thân nhất Rachel. Lấy cảm hứng từ tình bạn và văn hóa cội nguồn của mình - một người New Zealand gốc Zimbabwe, Shadaya xây dựng nên hành trình kỳ diệu của nhân vật chính Rachel.

Shadaya hoàn thành cuốn tiểu thuyết giả tưởng “Rachel và Khu rừng phép thuật” sau 2 tháng. Cô bé tự tìm cách xuất bản tác phẩm đầu tay và chinh phục độc giả trẻ khi bán được hàng trăm bản. Đến nay, Shadaya đã xuất bản thêm 2 quyển sách trong loạt truyện này. 

Shadaya được tạp chí TIME vinh danh vì đã đưa những nhân vật nữ chính mạnh mẽ vào tác phẩm và sử dụng nền tảng của mình để nâng đỡ những nhà văn trẻ khác. Cô thường xuất hiện tại các buổi nói chuyện, sự kiện cộng đồng và gần đây là tổ chức một cuộc thi dành cho các nhà văn và nghệ sĩ từ 8-13 tuổi.

Bên cạnh viết lách, Shadaya còn là lãnh đạo trẻ của tổ chức YWCA thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ, công bằng sắc tộc và hỗ trợ cộng đồng. Shadaya hy vọng mọi công việc mình làm sẽ truyền cảm hứng cho những người xung quanh, đặc biệt là phụ nữ và các bé gái.

Nhà sáng chế Rebecca Young (12 tuổi)

Vào mùa đông, nhiệt độ tại thành phố Glasgow ở Scotland có thể xuống thấp tới -8,30C. Thời tiết khắc nghiệt như vậy có thể đe dọa tính mạng những người vô gia cư, điều mà Rebecca Young luôn ám ảnh khi cô bé được yêu cầu đưa ra một ý tưởng giúp đỡ mọi người trong một câu lạc bộ ở trường. 

Sau khi nghiên cứu các tấm pin Mặt trời, hệ thống dây điện và loại pin khác, Young đã phác thảo một chiếc ba lô kèm mền sưởi ấm vận hành bằng năng lượng Mặt trời. Nhờ đó, cô bé giành được giải thưởng kỹ thuật trong một cuộc thi thu hút 70.000 người tham gia trên toàn nước Anh.  

Từ bản thiết kế chi tiết của Young, công ty kỹ thuật Thales - đơn vị tài trợ cuộc thi - đã sản xuất 30 sản phẩm và gửi đến một nhà tạm trú cho người vô gia cư ở Glasgow, chuẩn bị sản xuất thêm 120 chiếc nữa. Đối với Young, đây là lần đầu tiên em được trải nghiệm thực tế về kỹ thuật. "Nó giúp em thấy được một khía cạnh khác của kỹ thuật và cách nó thực sự có thể giúp ích cho mọi người", cô bé bày tỏ.

Vận động viên trượt ván Coco Yoshizawa (15 tuổi)

Trong những lúc thi đấu áp lực cao, các vận động viên thường cố giữ bình tĩnh để không thất bại vì bị cảm giác lo lắng lấn át. Tại Thế vận hội Paris 2024, Coco Yoshizawa đã thể hiện sự trưởng thành về mặt tinh thần. Nhờ giữ điềm tĩnh, cô bé thực hiện thành công cú nhào lộn và giành huy chương vàng ở bộ môn trượt ván. Hiện tượng thể thao tuổi thiếu niên đến từ Kanagawa (Nhật Bản) chia sẻ cô bé đã tận hưởng màn thi đấu và có lẽ tâm lý đó đã giúp em giữ bình tĩnh.

Để thành công như hiện tại, Yoshizawa bắt đầu trượt ván khi 7 tuổi và nhiều lần ngã rất đau. Song, cô bé không nản chí mà kiên trì luyện tập. 

Nhà hoạt động Naomi S DeBerry (12 tuổi)

Cha của Naomi S. DeBerry ghép thận khi cô bé chỉ mới 6 tuổi, nên khó hiểu hết mọi thứ diễn ra với cha mình. Vì vậy, sau khi một điều phối viên tại Cơ quan Cung ứng Nội tạng Louisiana gợi ý rằng trải nghiệm của Naomi có thể là chủ đề tuyệt vời cho một cuốn sách thiếu nhi, Naomi đã theo đuổi ý tưởng viết sách với sự giúp đỡ của cha mẹ. 

Thông qua cuốn "Bố Tôi Cần Một Món Quà" - tiểu thuyết bán tự truyện năm 2024 về một cô bé da màu truyền tải thông tin về ghép tạng, Naomi muốn giúp những trẻ em khác có người thân đang trong hành trình sức khỏe tương tự sẽ không cảm thấy sợ hãi và hoang mang như những gì bé phải trải qua.

Giờ đây, Naomi bận rộn chia sẻ câu chuyện của gia đình và tiếp tục vận động hiến tạng tại nhiều sự kiện, bao gồm các hội nghị giáo dục và buổi ký tặng sách. Mục tiêu của cô bé 12 tuổi là trở thành bác sĩ phẫu thuật ghép tạng.

NGUYỆT CÁT (Theo Guardian, Time)

Chia sẻ bài viết