 |
|
ĐVTN Trung tâm Chẩn đoán y khoa TP Cần Thơ tận tình hướng dẫn bà con cách uống thuốc. |
Trời mới tờ mờ sáng, ngày 26-2-2010, những đoàn viên thanh niên (ĐVTN) của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang và lực lượng y bác sĩ của Bệnh viện Nhi Đồng TP Cần Thơ, Bệnh viện Y học cổ truyền, Trung tâm Sức khỏe lao động môi trường... đã có mặt đầy đủ để nhanh chóng đến với xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, nơi có hàng trăm người dân nghèo đang chờ được khám và cấp thuốc miễn phí. Chiếc xe đỗ xịch trước trạm y tế xã. Gần 700 người bệnh nghèo đã chờ đợi từ lâu để được các bác sĩ khám, chẩn bệnh và cấp những viên thuốc nghĩa tình. Bà Nguyễn Thị Ba, 80 tuổi, ở ấp Phú Đông 1, xã An Định, nói: “Tôi già rồi, nay ốm mai đau, nhà thì nghèo ít có điều kiện đi khám bệnh. Cũng may là hàng năm xã đều tổ chức các đợt khám bệnh miễn phí như thế này, nhờ đó mà người nghèo như chúng tôi phát hiện bệnh kịp thời mà đi điều trị. Mấy cô chú khám, hỏi han cũng kỹ lưỡng nên tôi thấy yên tâm lắm”. Bà Nguyễn Thị Vân, ngụ ấp Phú Đông 2, xã An Định, cho biết: “Mấy tháng nay mình mẩy, tay chân bị nhức mỏi quá nên nghe có đoàn khám bệnh, tôi đến khám xem sao? Các cô chú bác sĩ khám, cho thuốc về uống chắc sẽ hết bệnh. Nếu không có đoàn khám bệnh này chắc tôi phải ở nhà chịu đau nhức, chứ tiền đâu mà đi bệnh viện”.
Nhìn các ĐVTN tất bật công việc hướng dẫn người dân đến bàn khám bệnh, các y, bác sĩ thì tập trung khám bệnh, phát thuốc, mồ hôi rịn ướt áo, chúng tôi cảm nhận được nhiệt huyết tuổi trẻ của các anh chị ĐVTN, các y bác sĩ đang nỗ lực giúp người nghèo vượt qua bệnh tật. Chị Phan Vũ Ánh Ngọc, Bí thư Đoàn thanh niên Công ty cổ phần Dược Hậu Giang, nói: “Chuyến đi nào cũng vậy, các bạn ĐVTN hưởng ứng nhiệt tình lắm, đợt này đăng ký khá đông nhưng chỉ chọn một số bạn, còn một số phải chờ đợt sau. Các chuyến đi sẽ là dịp giúp cho các bạn tiếp xúc với người dân ở nông thôn, cảm nhận được cuộc sống còn thiếu thốn của người dân, nhất là điều kiện chăm sóc sức khỏe, để phấn đấu, nâng cao trình độ tay nghề để chăm sóc bệnh nhân tốt hơn”.
Tại khu vực cấp thuốc, các bạn ĐVTN khá bận rộn. Bạn Ngô Thị Thanh Thảo, nhiều lần tham gia đi phát thuốc tâm sự: “Cuộc sống của một số người dân mình còn khó khăn quá. Có người đi đến đây mà quần áo vá víu, đi chân không và còn không biết chữ nữa. Em phát thuốc thường gặp khó khi hướng dẫn về cách uống thuốc cho người không biết chữ. Nhưng qua mấy lần đi phát thuốc kiểu này em đã rút ra được kinh nghiệm. Thường em hướng dẫn người dân uống thuốc theo màu thuốc hoặc lấy viết lông làm dấu. Giờ, trước khi đi em phải thủ sẵn nhiều bút lông màu, để làm dấu, thuốc nào uống buổi sáng, thuốc nào uống buổi chiều cho bà con dễ nhớ”.
Chuyến khám, cấp thuốc miễn phí này là kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho người nghèo ở ĐBSCL của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang. Hàng năm, Công ty dành 2 tỉ đồng tổ chức những chuyến đi như thế này ở các tỉnh, mỗi tỉnh ít nhất 3 lần/năm.
Năm nay là năm thứ 2, Đoàn Thanh niên Trung tâm Chẩn đoán y khoa TP Cần Thơ tổ chức chuyến đi cấp thuốc, khám bệnh cho người nghèo. Sáng sớm một ngày đầu tháng 3-2010, ĐVTN của Trung tâm đã có mặt ở xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ để tổ chức khám và cấp thuốc cho người nghèo. Chưa đến giờ khám theo thư mời nhưng bà con đã có mặt đông đủ. Để bà con không phải chờ lâu, các y bác sĩ nhanh chóng sắp xếp dụng cụ, rồi người nhận thư mời, người hướng dẫn bà con đến phòng khám, phòng siêu âm, phòng nhận thuốc... Người dân rất hài lòng. Bà Võ Thị Tư, 76 tuổi ở ấp Thới Phong, xã Thới Đông, được khám và nhận thuốc sớm, cho biết: “Các bác sĩ khám và hỏi bệnh kỹ lưỡng lắm. Khám xong, thấy mắt tôi hơi mờ, mấy cô chú nhiệt tình dẫn đi lấy thuốc. Được khám bệnh, hỏi han như vậy, tôi thấy yên tâm lắm...”. Là người nhiều lần được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, ông Nguyễn Văn Hậu, 69 tuổi ở ấp Thới Xuân, xã Thới Đông, nói: “Tôi bị viêm xoang, nhức khớp. Mỗi lần đi khám thế này, nhận thuốc về uống, tôi thấy bệnh thuyên giảm nhiều lắm”.
Bác sĩ Bùi Minh Nghĩa, Bí thư Đoàn Thanh niên Trung tâm Chẩn đoán y khoa TP Cần Thơ, cho biết: “Năm nay, các bạn ĐVTN hưởng ứng hoạt động này rất nhiệt tình. Ban đầu chúng tôi dự kiến khoảng 15 bạn tham gia vào hoạt động này, nhưng do nhiều bạn đăng ký nên cuối cùng chúng tôi quyết định có 20 bạn tham gia. Các bạn khác phải ở lại trực tại Trung tâm, nhưng vẫn dặn tôi đợt sau phải để các bạn ấy đi”. Có được chuyến đi này, Đoàn Thanh niên Trung tâm phải tạo nguồn quỹ bằng cách đặt thùng từ thiện tại Trung tâm và nguồn đóng góp từ đoàn viên; phần kinh phí còn lại do Trung tâm hỗ trợ. Bạn Vũ Quỳnh Nga, phụ trách phòng siêu âm, tâm sự: “Mỗi lần đi đến tận nơi khám bệnh cho bà con về, em thấy mình phải sống có trách nhiệm hơn, phải rèn luyện tay nghề vững vàng hơn để phục vụ cho người dân thật tốt”.
Năm 2010, Trung tâm dự kiến tổ chức 3 đợt đi khám bệnh, cấp thuốc cho người nghèo trong, ngoài tỉnh. Những chuyến đi làm việc nghĩa tình này, các bạn ĐVTN của Trung tâm Chẩn đoán y khoa TP Cần Thơ vừa chăm sóc được sức khỏe cho bà con nghèo ở vùng sâu, vừa rèn luyện y đức, tay nghề. Sau những chuyến đi, mỗi ĐVTN cảm nhận được rằng muốn trở thành một bác sĩ, trước hết cần phải biết chia sẻ với những khó khăn, thiếu thốn của người bệnh, để họ thấy được trách nhiệm của mình, phải hết lòng vì bệnh nhân.
Những chuyến đi khám bệnh, cấp thuốc miễn phí do ĐVTN Công ty cổ phần Dược Hậu Giang và Trung tâm Chẩn đoán y khoa TP Cần Thơ tham gia, họ có cùng một điểm chung là muốn cống hiến sức mình để phục vụ người nghèo ở nông thôn. Đây là những chuyến đi nghĩa tình, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của tuổi trẻ ngành y đến với bệnh nhân nghèo nông thôn, để lại ấn tượng đẹp trong lòng mọi người...
Bài, ảnh: NGỌC MINH