Ghi chép: VĂN PHƯƠNG NGHI
Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã trải qua 2 năm. Và cũng ngần ấy thời gian, rất nhiều cán bộ, chiến sĩ (CB-CS) lực lượng Công an TP Cần Thơ đã ra sức rèn luyện, trau dồi đạo đức và nghiệp vụ, tích cực hưởng ứng cuộc vận động với việc thường xuyên học tập và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân (CAND), nỗ lực hết mình trong công việc. Với những việc làm thiết thực, các chiến sĩ CAND mà chúng tôi đã gặp, tuy chỉ góp một phần trong số các thành tích của ngành này, nhưng với vai trò, nhiệm vụ khác nhau, trong từng việc làm cụ thể, các đồng chí đã xứng đáng là người “CAND vì nước quên thân vì dân phục vụ”.
GẦN DÂN, CẢI TIẾN LỀ LỐI LÀM VIỆC
 |
|
Đại úy Trương Việt Hùng, Cảnh sát khu vực 3, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều đang trao đổi thông tin với người dân về tình hình ANTT ở địa bàn.
Ảnh: LAN PHƯƠNG |
Hẹn tới hẹn lui 2-3 ngày, tôi mới gặp được đại úy Trương Việt Hùng, Cảnh sát khu vực 3, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều. Câu chuyện giữa chúng tôi cứ ngắt quãng liên tục bởi chốc chốc anh cần giải quyết gấp giấy tờ cho người dân... ... Nhìn cách đại úy Hùng tiếp dân với thái độ niềm nở, vui vẻ, tôi hiểu được phần nào về lời khen của những người dân ở khu vực 3 đối với anh. “Nhà báo thông cảm nghe, Cảnh sát khu vực mà. Bận túi bụi tối ngày à...” - anh Hùng phân bua khi thấy tôi ngồi chờ anh giải quyết công việc cho bà con trong khu vực. Có gặp anh, cùng tháp tùng với anh trong những chuyến công tác xuống cơ sở mới thấy đúng là cảnh sát khu vực bận “như có con mọn”. Hết đi xuống dân nắm tình hình, rồi phải tranh thủ về nhà thông tin khu vực để xác nhận giấy tờ cho các hộ xin tạm vắng, tạm trú; tiếp và hướng dẫn người dân làm cớ mất giấy tờ, mời bà con đến nhắc nhở về việc buôn bán lấn chiếm vỉa hè
Công việc của cảnh sát khu vực thường gắn trực tiếp đến quyền lợi của người dân như xác nhận giấy tờ xin đăng ký tạm trú, tạm vắng, xin số nhà, tổ chức tuần tra ban đêm để giữ bình yên cho khu vực, rồi hễ ở khu vực quản lý xảy ra đánh lộn, mất trộm, chửi bới... bà con cũng kêu cảnh sát khu vực, một khối lượng công việc không nhỏ và không đơn giản chút nào. Nhưng đại úy Hùng đã sắp xếp được công việc một cách khoa học để có đủ thời gian phục vụ nhân dân. Đại úy Hùng bộc bạch: “Trước đây, khi làm cảnh sát hình sự, tôi nghĩ trong 6 điều Bác dạy CAND thì lời dạy “Đối với địch phải cương quyết, khôn khéo” là quan trọng nhất với nghiệp vụ của tôi. Nhưng nay, khi lúc nào cũng phải tiếp xúc với dân thì lời dạy “đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép” không lúc nào tôi được quên”. Chính nhận thức đó, bất kể thời gian làm việc trong hay ngoài giờ hành chính, hễ dân có yêu cầu xem xét giấy tờ, hướng dẫn các loại thủ tục liên quan đến nghiệp vụ... đại úy Hùng sẵn sàng hướng dẫn, không nề hà việc gì. Có lẽ vì thế mà đại úy Hùng được nhiều bà con khu vực yêu mến và được các tổ, ban, ngành, đoàn thể khu vực nhiệt tình ủng hộ trong công tác. Bác Hai Điệp, một người dân ở gần nhà thông tin khu vực, nói: “Anh Hùng Cảnh sát khu vực này làm việc được lắm, đối xử tốt với dân, hồ sơ, thủ tục chúng tôi không biết là hướng dẫn nhiệt tình. Chúng tôi buôn bán có lỡ lấn chiếm vỉa hè là anh nhắc nhở rất nhã nhặn, nên chúng tôi dẹp vào cũng thấy vui lòng...”. Tuy mới chuyển sang làm nhiệm vụ cảnh sát ở khu vực 3 mới hơn 7 tháng, nhưng đại úy Hùng đã 3 lần không nhận tiền bồi dưỡng của người dân, thể hiện tính liêm khiết trong công việc. Đại úy Hùng kể: “Có lần tôi giải quyết công việc cho người dân xong, nửa đêm họ tới kiếm đưa tiền bồi dưỡng, tôi phải giải thích cho họ hiểu. Tôi nghĩ, công việc mình là phục vụ dân, được bà con quan tâm là vui rồi, không thể nhận tiền của dân dù chỉ một đồng”.
Trước đây, hẻm 190, đường 30-4, khu vực 3, là trọng điểm về tệ nạn ma túy. Khi được điều động về phường Hưng Lợi, nghe người dân phản ánh nhiều về tình trạng buôn bán ma túy tại đây, đại úy Hùng ngày đêm theo dõi, nắm đối tượng, kết hợp với đội nghiệp vụ của quận mai phục. Sau 1 tuần, đại úy Hùng cùng lực lượng công an quận đã tóm gọn cả băng nhóm khi bọn chúng đang bán hêrôin cho con nghiện. Không chỉ làm tốt công tác theo dõi đối tượng trong vụ triệt phá tụ điểm ma túy, mà đại úy Hùng còn làm tốt công tác quản lý đối tượng trên địa bàn, mời các đối tượng có biểu hiện vi phạm như tụ tập đá gà, đánh bài... để giáo dục và buộc làm cam kết không vi phạm. Nhờ vậy mà tình hình ANTT ở khu vực có nhiều chuyển biến.
Ở khu vực 3, có khoảng 120 nhà trọ và nhiều khách sạn, nhưng số chủ nhà trọ đăng ký tạm trú cho người ở trọ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, gây khó khăn cho các ngành chức năng trong việc quản lý đối tượng. Tình hình an ninh trật tự ở các khu nhà trọ cũng vì vậy mà phức tạp. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, khó khăn, đại úy Hùng lặn lội xuống địa bàn, kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể khu vực kiên trì giải thích, vận động từng hộ gia đình chấp hành việc đăng ký tạm trú, tạm vắng. Đại úy Hùng đề ra kế hoạch kiểm tra từng khu nhà trọ để nhắc nhở, hướng dẫn chủ nhà trọ đăng ký tạm trú cho khách trọ, rồi tiến hành kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Nhờ vậy, các chủ nhà trọ, khách sạn đã chấp hành khá tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng công an kiểm soát đối tượng.
“Chính quãng thời gian công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận và được phân công quản lý đối tượng của 3 phường trên địa bàn nên tôi có được nhiều kinh nghiệm trong phòng chống tội phạm và TNXH. Khi được chuyển về làm cảnh sát hình sự của phường Hưng Lợi, rồi chuyển sang làm cảnh sát khu vực 3, phường Hưng Lợi, những kinh nghiệm ấy giúp tôi bắt nhịp ngay với công việc và chung tay cùng với anh em ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa bàn mình phụ trách nói riêng và địa bàn phường nói chung” - anh Hùng tâm sự.
Nhận xét về cấp dưới của mình, Trung tá Trần Văn Cống, Trưởng Công an phường Hưng Lợi, cho biết: “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cảnh sát khu vực, đồng chí Hùng luôn năng động, nhanh nhạy, chủ động phối hợp tốt với đoàn thể khu vực, tiến hành các biện pháp phòng ngừa, không để bất cứ nơi nào trong khu vực xảy ra tình trạng phức tạp về an ninh trật tự. Bên cạnh đó, đồng chí Hùng còn tích cực vận động anh em trong ban bảo vệ dân phố, tổ nhân dân tự quản đi tuần tra ban đêm đạt số lượng đông và hiệu quả cao. Quan hệ với dân gần gũi, chân tình, nhiệt tình giúp đỡ, tạo được sự tin cậy, quý mến của bà con địa phương”.
MỘT NGHĨA CỬ ĐẸP ...
 |
|
Trung úy Nguyễn Thanh Liêm, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động bảo vệ và hỗ trợ tư pháp, Công an TP Cần Thơ.
Ảnh: VĂN THỨC |
... Khoảng 19 giờ, đêm 27 tháng Chạp năm Mậu Tý 2008, Trung tá Phan Minh Đức (công tác tại Phòng Tài chính Quân khu 9) trên đường từ Cần Thơ về Bình Phước để đón Tết Nguyên đán cùng gia đình. Nhưng, khi lên phà Cần Thơ (bến Bình Minh, Vĩnh Long) anh đánh rơi túi xách gồm quà Tết và 21,5 triệu đồng. Số tiền này đồng chí Đức đã dành dụm cả năm để mua sắm, chung vui Tết cùng gia đình, vợ con. “Khi chạy xe gắn máy về nhà, tôi để túi xách tiền ở gác ba ga trước xe, do trời tối và lên xuống phà nên túi xách rơi lúc nào không hay. Khi phát hiện túi xách mất, tôi có quay lại bến phà tìm kiếm nhưng trong đầu nghĩ sẽ không tìm được, bến phà là nơi giao thông chính, hàng ngàn người qua lại. Trên đường đi về nhà, tôi cứ tưởng gia đình mình sẽ có cái Tết không vui. Nhưng, sáng hôm sau anh thanh niên nhặt được túi xách đã tìm đến cơ quan tôi và trả lại túi xách. Gia đình tôi vô cùng vui mừng và cảm phục trước hành động và nghĩa cử cao đẹp của anh thanh niên ấy” - Trung tá Phan Minh Đức nhớ lại.
Người thanh niên có nghĩa cử cao đẹp ấy là Trung úy Nguyễn Thanh Liêm (32 tuổi, ở xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ), hiện công tác tại Phòng cảnh sát cơ động bảo vệ và hỗ trợ tư pháp, Công an TP Cần Thơ. Trung úy Liêm kể...
... Độ 19 giờ đêm 27 tháng Chạp, Liêm qua phà Cần Thơ để đón cha từ Vũng Tàu về Cần Thơ ăn Tết. Phà cặp bến Bình Minh, anh thấy túi xách người đàn ông chạy phía trước rơi xuống đường, Liêm kêu nhưng người đàn ông không nghe và anh đuổi theo nhưng không kịp. Khi đón cha về, anh và cha mở túi xách ra xem để tìm địa chỉ người đánh rơi. Liêm bất ngờ khi thấy trong túi xách có số tiền khá lớn mà địa chỉ người đánh rơi không có. Trong túi xách chỉ duy nhất lá thư chúc Tết của Phòng Quân nhu Quân khu 9, Liêm quyết định mở thư ra xem và lần theo địa chỉ này để tìm người bị mất túi xách. Anh Liêm nói: “Dù trong túi xách không có địa chỉ chính xác, nhưng tôi quyết tâm đi tìm cho được địa chỉ của người bị mất túi xách, vì tôi nghĩ với số tiền này, chắc người bị mất sẽ lo lắng và sẽ không có cái Tết vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình”. Từ suy nghĩ này, Trung úy Liêm cố công tìm ra địa chỉ, số điện thoại của Trung tá Phan Minh Đức để báo tin vui về việc nhặt được túi xách của anh đánh rơi và hẹn ngày giao trả.
Nguyễn Thanh Liêm, sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng. Ông nội là liệt sĩ trong thời đánh Mỹ, bà nội có công nuôi chứa cán bộ cách mạng, cha Liêm nguyên là cán bộ Công an tỉnh Cần Thơ (cũ). Tiếp nối truyền thống gia đình, Liêm và em trai tiếp tục phục vụ trong ngành công an. Năm 1998, Liêm đi nghĩa vụ quân sự, sau 4 tháng quân trường, Liêm được phân công về bảo vệ trụ sở Công an tỉnh Cần Thơ (cũ), nay là TP Cần Thơ. Đầu năm 2001, Liêm nhận nhiệm vụ bảo vệ Đài phát sóng phát thanh VN2. 6 tháng sau, Liêm được phân công về công tác tại Phòng cảnh sát cơ động bảo vệ và hỗ trợ tư pháp. Trung tá Trịnh Quốc Thuấn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát cơ động bảo vệ và hỗ trợ tư pháp, Công an TP Cần Thơ, nhận xét: “Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm luôn chấp hành tốt những qui định của cơ quan, của ngành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có phẩm chất đạo đức tốt, được đồng đội yêu mến”. Trong lá thư cảm ơn của Trung tá Phan Minh Đức gởi Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ và cá nhân đồng chí Liêm, có đoạn viết: “Hành động và nghĩa cử cao đẹp của đồng chí Nguyễn Thanh Liêm đã làm xúc động bao người. Trong đó có đồng đội tôi, gia đình tôi, bạn bè, bà con lối xóm của tôi. Đồng đội tôi, gia đình tôi, bạn bè, bà con lối xóm của tôi vô cùng biết ơn và trân trọng tấm lòng vàng của đồng chí Nguyễn Thanh Liêm. Trong những ngày đón Tết, tuy chưa nhận lại được những gì mình đánh rơi, nhưng được tin đồng chí Liêm nhặt được túi xách và đang tìm tôi trả lại nên gia đình tôi đã có một cái Tết đầm ấm, vui tươi và hạnh phúc. Cảm ơn Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, chiến sĩ tốt để có được tấm gương sáng như Trung úy Nguyễn Thanh Liêm. Đồng chí Liêm thật xứng đáng là người Cảnh sát của nhân dân”. Nói về việc làm của mình, Trung úy Nguyễn Thanh Liêm cười, nói: “Nhặt được của rơi thì mình phải trả lại. Đó là hành động phải làm bởi khi ngồi trên ghế nhà trường tôi đã được thầy cô giáo dạy bảo. Đến khi trở thành chiến sĩ CAND được học tập những điều Bác Hồ dạy, tôi càng nỗ lực phấn đấu rèn luyện hơn nữa về nhân cách, đạo đức, để ngày càng hoàn thiện, xứng đáng là chiến sĩ CAND”.
RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC, TAY NGHỀ ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHỤC VỤ NHÂN DÂN
 |
|
Thượng úy Lê Thị Kiều Loan - Đội phó Đội Tham mưu tổng hợp, Thanh tra Công an TP Cần Thơ (bìa trái) cùng đồng nghiệp trong đơn vị tham gia làm báo tường kỷ niệm ngày truyền thống Thanh tra Công an.
Ảnh: K. LÊ |
Tôi gặp Thượng úy Lê Thị Kiều Loan, Đội phó Đội Tham mưu tổng hợp, Thanh tra Công an TP Cần Thơ, tại buổi lễ “Liên hoan tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Công an TP Cần Thơ vừa tổ chức sáng 13-5-2009. Nhìn dáng người “bé hạt tiêu”, tôi cứ ngỡ là lính mới vào ngành, nhưng thực ra Kiều Loan đã có thâm niên 5 năm công tác. Trong năm 5 công tác, Thượng úy Lê Thị Kiều Loan được Giám đốc CATP tặng 1 danh hiệu Chiến sĩ thi đua, 4 danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến và được tuyên dương trong cuộc vận động “xây dựng lực lượng CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, được Thành đoàn TP Cần Thơ tuyên dương trong số 118 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Khi tôi nhắc tới những thành tích mà Kiều Loan vừa báo cáo điển hình, cô bày tỏ: “Là chiến sĩ CAND, tôi nhận thức được 6 điều Bác Hồ dạy luôn là mục đích rèn luyện phấn đấu, là kim chỉ nam cho mọi hành động của CB-CS CAND nhằm phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Từ hồi còn học phổ thông, Kiều Loan đã nung nấu ước mơ trở thành chiến sĩ CAND.
... Tháng 6-2003, tốt nghiệp cử nhân Luật, chuyên ngành Tư pháp (Khoa Luật, Trường ĐH Cần Thơ), với tấm bằng loại giỏi, nhà trường có ý định giữ lại để tạo nguồn, bạn bè ai cũng nghĩ Kiều Loan sẽ ở lại vì tương lai con đường học tiếp rộng mở, nhưng cô tân cử nhân có dáng người “bé hạt tiêu” ấy đã gây bất ngờ đối với bè bạn khi nộp đơn xin vào ngành Công an tỉnh Cần Thơ (cũ) nay là Công an TP Cần Thơ. “Từ học phổ thông đến khi vào giảng đường Khoa Luật, em luôn ấp ủ ước mơ một ngày nào đó sẽ mặc lên người bộ quân phục công an. Có lẽ ước mơ đó một phần do chất lính của ba em truyền lại” - Kiều Loan bày tỏ. Bởi thế, hồi học Đại học, Kiều Loan từng tuyên bố với bạn bè “nếu sau này không làm công an thì quyết tâm phải có chồng là công an”. Nhắc lại chuyện này trong câu chuyện với tôi, Loan cười bẽn lẽn: “Giờ em không chỉ đạt được mong ước trở thành chiến sĩ Công an, mà ông xã cũng là người cùng ngành”. Đúng vậy, ông xã của Kiều Loan cũng là cán bộ công an, hiện đang công tác tại Thanh tra Công an tỉnh Hậu Giang.
Từ khi còn là một chiến sĩ tạm tuyển (tháng 11-2003), khi được tổ chức phân công về đơn vị Thanh tra Công an tỉnh (nay là Thanh tra Công an TP Cần Thơ) và được lãnh đạo phân công tiếp cận với công việc nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo trong công tác xử lý đơn thư khiếu tố của công dân, Kiều Loan khá bỡ ngỡ với công việc được giao. Những gì được học từ nhà trường vẫn còn điều gì đó cách biệt với thực tế muôn hình muôn vẻ. Từ khâu nghiên cứu để phân loại chính xác nội dung đơn, thẩm quyền của cơ quan giải quyết, đến việc theo dõi kết quả trả lời, phúc đáp cho các ban ngành, thống kê số liệu... Tất cả đều hết sức phức tạp. “Tôi luôn trăn trở và suy nghĩ làm sao để có thể tiếp cận một cách nhanh nhất và có chất lượng nhất, để tạo được lòng tin và san sẻ áp lực công việc với đơn vị. Muốn làm tốt công việc phải thường xuyên tự nghiên cứu để nắm vững các quy định về chuyên môn nghiệp vụ, phải học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước và điều quan trọng nữa là phải tận tụy với công việc theo đúng nghĩa của nó” - Kiều Loan cho biết. Nghĩ là làm, cô lính mới tự lập ra cho mình kế hoạch nghiên cứu những tài liệu liên quan trực tiếp đến phần việc được giao, mạnh dạn xin làm giúp các cô chú những phần việc có thể... Qua đó, Kiều Loan được các cô chú, anh chị trong đơn vị tận tình hướng dẫn và truyền đạt những kinh nghiệm phân tích nội dung trọng tâm của từng loại đơn và cách xử lý. Những kinh nghiệm này đều được Loan ghi chép tỉ mỉ. “Tôi không giấu dốt, những vấn đề gì chưa thông suốt tôi đều mạnh dạn hỏi” - Kiều Loan bày tỏ.
Bên cạnh đó, Kiều Loan còn nghiên cứu giúp đơn vị được một số công việc thiết thực như: cải tiến khâu sắp xếp, lưu trữ tài liệu liên quan đơn thư trên máy vi tính được rõ ràng, khoa học hơn. Qua đó, cùng mọi người hoàn thành tốt công việc chung với năng suất và chất lượng cao. Thiếu tá Trần Thị Kim Nga, Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp, Thanh tra Công an TP Cần Thơ, nhận xét: “Công việc Thanh tra có những đặc thù riêng, tính chất công việc phức tạp, đòi hỏi tư duy trong việc phân loại đơn, thư để xử lý và tham mưu cho lãnh đạo giải quyết trọn vẹn công việc. Vì vậy, đòi hỏi CB-CS ngoài bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức tốt,còn phải có trình độ chuyên môn sâu. Với Loan, hồi mới vào ngành chỉ mất một thời gian ngắn làm quen là đã tiếp cận nhanh chóng với công việc chuyên môn, đồng chí luôn nêu cao ý thức nỗ lực tự học tập, trau dồi nên làm tốt những phần việc được phân công”.
Bên cạnh công tác chuyên môn, với vai trò là Ủy viên Ban Công tác Thanh niên Công an TP, Kiều Loan cùng đoàn viên trong chi đoàn tích cực tham gia đầy đủ, có hiệu quả các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên. Ở Đội Tham mưu tổng hợp, các đồng đội vẫn hay trêu Kiều Loan là “chuyên gia của những giải thưởng”. Bởi cứ có cuộc thi tìm hiểu về Luật hay các cuộc thi viết, thi kể chuyện do cơ quan, Thành đoàn hay cấp Trung ương tổ chức là cô lại tranh thủ thời gian để tham gia, viết bài dự thi. Thành tích của Thượng úy Kiều Loan kể ra thật đáng nể khi năm 2008 cô giành một lèo 3 giải nhất trong 3 cuộc thi: Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do CATP phát động, thi tìm hiểu Luật Cư trú do CATP tổ chức và cuộc thi viết về Biển đảo quê hương và người chiến sĩ hải quân” do Hải Quân vùng 5 phát động. Đoạt 2 giải khuyến khích của Bộ Công an về thi tìm hiểu Luật Cư trú và Luật Giao thông đường thủy nội địa... Kiều Loan tâm sự: “Từ nhỏ tôi đã mong muốn trở thành chiến sĩ công an. Nay, khi đã thực hiện được mong ước đó, tôi càng quyết tâm sống gương mẫu, tu dưỡng đạo đức rèn luyện chuyên môn tay nghề để ngày càng nâng cao hiệu quả phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân”.