Những ngày cuối tháng 4, trên nhiều tuyến đường từ nội ô thành phố đến ngoại thành rực rỡ băng rôn, cờ hoa chào mừng các ngày lễ lớn. Ở các địa phưong, nhiều công trình mới lập thành tích chào mừng 39 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2014) cũng đang khẩn trương hoàn thành. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, các việc làm thiết thực nhằm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ đang diễn ra sôi động
Vùng quê khởi sắc
Về thăm xóm đạo Thạnh An, xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ) vào những ngày tháng 4 lịch sử, lòng chúng tôi rộn bao niềm vui trước sự đổi mới nhanh chóng ở vùng quê này. Dọc theo tuyến kênh G1, tuyến đường bê tông khang trang sắp hoàn thành, cây cầu bê tông nối ấp F1 với F2 cũng vừa được đưa vào sử dụng, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông của xã. Còn nhớ cách đây hơn một năm, chúng tôi khá vất vả khi đi qua tuyến đường G1 nhỏ hẹp, gập ghềnh, trơn trợt lúc trời mưa. Bây giờ, cả tuyến đường dài hơn 5,3 km, được đổ bê tông khang trang hiện ra ngút tầm mắt. Nhìn công trình cả đời mong đợi sắp hoàn thành, lão nông Lại Tấn Phong ở ấp G1 (xã Thạnh An) phấn khởi khoe tuyến đường này Nhà nước và nhân dân cùng làm, nghe đâu tổng chi phí tới 4 tỉ đồng. Giữa trưa nắng chang chang, anh Phạm Thế Hiển - Phó trưởng ấp G1 bon xe khắp xóm nhắc bà con treo cờ Tổ quốc, chỉnh trang hàng rào, hoa kiểng chào mừng kỷ niệm 39 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước - dù bình thường đã thấy tuyến đường xanh, sạch, đẹp. Anh Hiển cho biết: “Trên địa bàn ấp đã xây dựng 2 cổng rào an ninh trật tự, sắp tới sẽ vận động nhân dân tiếp tục xây dựng 2 cổng rào an ninh, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội
”.
 |
|
Lãnh đạo TP Cần Thơ tham quan công trình khu hành chính phường Trà An (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ). |
Không khí Lễ khánh thành cầu ngang rạch Trà Ếch nối liền ấp Thạnh Lợi và Thạnh Lộc 2, xã Trung An (huyện Cờ Đỏ) thật rộn ràng với khoảng một trăm hộ dân đến tham dự. Cây cầu có chiều dài 24m, rộng 4,5m với tổng trị giá xây dựng trên 310 triệu đồng. Ông Huỳnh Văn Quân ở ấp Thạnh Lợi, xã Trung An cho biết: “Trước đây, hàng trăm hộ dân và học sinh đều phải đi đường vòng hoặc đi bằng xuồng để đến chợ và một số điểm trường. Tôi rất vui khi hiến hơn 20m2 đất để xây cầu
”. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Trung An Lâm Văn Sững, cầu ngang rạch Trà Ếch nằm trong khu quy hoạch cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của xã. Trong tương lai, công trình này sẽ kết nối với hệ thống đường giao thông nối về trung tâm xã, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội và dần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Theo anh Sững, trong tháng 4, xã cũng đã khởi công xây dựng một tuyến đường bê tông ở ấp Thạnh Lộc 1, với chiều dài 1.700m, trong đó bà con đóng góp 25% chi phí xây dựng và tình nguyện hiến đất, hoa màu.
Hôm động thổ khởi công xây dựng tuyến đường Nguyễn Viết Xuân (hẻm 88) thuộc phường Trà An đến tuyến Lộ Bức, phường Thới An Đông (quận Bình Thủy) trị giá gần 7 tỉ đồng, không khí vui như hội, rôm rả tiếng nói cười. Trên gương mặt bà Đinh Thị Nương, ở khu vực 2, phường Trà An, hiện rõ niềm vui trước sự đổi mới từng ngày trên quê hương. Bà nói, trong 10 năm gần đây, hệ thống đường giao thông ở quận Bình Thủy ngày càng hoàn thiện, nhà cửa mọc lên san sát, kinh tế phát triển rõ nét. Bà quả quyết rồi đây cuộc sống của hơn 200 hộ dân có nhà dọc hai bên tuyến đường này sẽ phất lên.
Niềm vui trên những công trình mới
Trong tháng 4 này, bên cạnh gấp rút hoàn thành các công trình giao thông, huyện Vĩnh Thạnh đã đưa vào sử dụng nhiều công trình phúc lợi xã hội, như: Trường THCS Thạnh Thắng, Tiểu học Vĩnh Trinh 1, Tiểu học Thạnh Quới 1, Mẫu giáo Thạnh Quới (điểm trung tâm) và Trạm y tế xã Thạnh Lộc. Theo ông Bùi Văn Sang - Chánh Văn phòng UBND huyện Vĩnh Thạnh, nhằm lập thành tích chào mừng 39 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, huyện đã phát động các địa phương đăng ký thi đua thực hiện nhiều công trình, phần việc gắn với thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2014. Đến nay, nhiều công trình được đẩy nhanh tiến độ và đưa vào sử dụng sớm. Tới Trạm y tế xã Thạnh Lộc, bác sĩ Nguyễn Thị Yến Giang - Trưởng Trạm y tế xã, phấn khởi giới thiệu về nơi làm việc mới là tòa nhà có 21 phòng chức năng với diện tích trên 4.200m2, có tổng mức đầu tư trên 7,4 tỉ đồng, thay cho Trạm Y tế trước đây chật hẹp, phòng ốc xuống cấp, thiếu thốn trăm bề, không đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Theo chị, trụ sở khang trang, cơ sở vật chất đầy đủ tạo điều kiện để đội ngũ y, bác sĩ phục vụ nhân dân tốt hơn, chủ động phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng, nâng cao các tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về y tế cơ sở
Hàng loạt các trường học, trụ sở làm việc trên địa bàn thành phố cũng được khởi công xây dựng hoặc khánh thành trong tháng 4 này. Tiêu biểu như: Khánh thành khu hành chính phường Trà An, khởi công xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự phường Trà An (quận Bình Thủy), công trình trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận Ô Môn, công trình nâng cấp Trường THCS Trường Long (huyện Phong Điền), Trường THPT Hà Huy Giáp (huyện Cờ Đỏ), Trường Mầm non Định Môn (huyện Thới Lai)
Đến thăm Trường THCS Trường Long vào trung tuần tháng 4, công nhân đang hối hả hoàn tất những phần việc cuối cùng. Gần chục công nhân khẩn trương lắp đặt cửa kiếng, vệ sinh trường lớp. Cô Lương Thanh Ly, Hiệu trưởng Trường THCS Trường Long có thâm niên 26 năm trong nghề dạy học cứ tấm tắc khen mãi về công trình mới khang trang. Cô Ly chia sẻ: “Dãy nhà học mới có 12 phòng học, có nhà xe và sân trường sạch sẽ. Khi hoàn thành, trường sẽ phát động trồng thêm cây xanh để tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp”. Nhìn học trò vui đùa trong khuôn viên rộng lớn, ánh mắt cô lấp lánh niềm vui, bởi đây là nền tảng để trường phấn đấu đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1 trong năm nay.
Tiếp lửa truyền thống
Cận kề những ngày tháng 4 lịch sử, các tổ chức đoàn thể cũng đã tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Điển hình như Hội người tù kháng chiến quận Ninh Kiều vừa phối hợp với Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức chương trình giao lưu giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ chào mừng 39 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2014). Từ rất sớm, hội trường Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã chật kín với hơn 700 sinh viên tham dự. Hai diễn giả là thầy Hoàng Sơn và Đại tá Võ Tấn Dũng - nguyên Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cần Thơ (cũ) khiến các bạn trẻ hào hứng khi được nghe những câu chuyện sống động về chuyện vượt ngục của cựu tù Phú Quốc - thầy Hoàng Sơn, cũng như quá trình đấu tranh gian khổ nhưng cũng rất đỗi anh hùng của quân và dân Cần Thơ ở căn cứ Vườn Mận. Cô Lê Kim Hoàng - Chủ tịch Hội người tù kháng chiến quận Ninh Kiều, cho biết: “Vào các dịp lễ, kỷ niệm, Hội người tù kháng chiến quận thường xuyên tổ chức nói chuyện truyền thống nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ”.
Trong tháng tư, tuổi trẻ thành phố cũng đã và đang tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, qua đó thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên thanh niên. Theo chị Đặng Ngọc Nương, Phó Bí thư Huyện đoàn Thới Lai, vào các dịp lễ, kỷ niệm, tuổi trẻ huyện thường xuyên tổ chức thăm và tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, viếng nghĩa trang liệt sĩ quận Ô Môn, hành quân về nguồn. Ở một số cơ sở Đoàn còn tổ chức hội thi tuyên truyền ca khúc cách mạng, tham quan bảo tàng, tìm hiểu về lịch sử địa phương hay tổ chức sinh hoạt Đoàn tại các địa chỉ đỏ
Hay như Hội Cựu chiến binh các cấp tổ chức nói chuyện truyền thống, giao lưu với nhân chứng lịch sử nhằm vun đắp tình yêu quê hương trong thanh thiếu niên.
Bài, ảnh: DÂN AN