24/02/2013 - 09:09

Nhìn lại cách AC Milan đánh bại “gã khổng lồ” Barcelona

Rạng sáng 21-2 (giờ VN), các cổ động viên trung thành của AC Milan đã có một đêm tưng bừng với chiến thắng ngọt ngào 2-0 của đội nhà trước gã khổng lồ Barcelona tại vòng 16 đội Champions League châu Âu mùa giải 2012-2013. Kết thúc trận đấu, những tín đồ của môn túc cầu giáo trên thế giới không những mãn nhãn với một trận cầu đỉnh cao mà dư âm để lại khá "thú vị".

Vào thời điểm hiện tại, có lẽ Barcelona được cho là một đội bóng mạnh nhất thế giới. Thất bại vừa qua thực sự là cú sốc cho đội bóng xứ Catalan và chắc chắn rằng Messi cùng các đồng đội và ban lãnh đạo sẽ phải mổ xẻ nguyên nhân đẫn đến thất bại của họ trước đội bóng thành Milan.

 Những cảm xúc trái ngược nhau của cầu thủ hai đội.
Ảnh: Daily Mail

Truớc hết phải nói là chiến thuật hợp lý của AC Milan trước "gã khổng lồ". Dù thi đấu ở đâu, trước đối thủ nào, Barcelona cũng luôn thực hiện lối chơi tiqui-taka, tìm cách kiểm soát bóng thật nhiều. Phương pháp hữu hiệu nhất để ngăn cản họ chính là sử dụng hàng phòng ngự nhiều tầng lớp. Chelsea, Celtic, Real Madrid hay Inter Milan đều đã thành công khi sử dụng "công thức" này để khuất phục Barcelona. Và một lần nữa HLV Allegri đã cho thấy sự hiệu quả của lối chơi bị coi là "tiêu cực" này. Trong sơ đồ xuất phát, đội hình của AC Milan được HLV Allegri bố trí khá thấp. Không ít lần, xuất hiện 9 cầu thủ của đội chủ nhà lui về bảo vệ khung thành. Sơ đồ này giúp hạn chế tối đa không gian, ngăn không cho cầu thủ Barcelona thực hiện tiqui-taka theo ý muốn. Vì vậy, dù AC Milan chỉ cầm bóng hơn 30%, nhưng họ đã rất nhiều lần khiến khung thành đội khách rung chuyển bằng những pha phản công hợp lý. Hai bàn thắng của 2 tuyển thủ Ghana Kevin Prince-Boateng và Sulley Muntari đã "kết liễu" Barcelona, giúp AC Milan có được lợi thế lớn trước trận lượt về diễn ra vào ngày 12-3 tới.

Nếu như hàng thủ của AC Milan chắc chắn bao nhiêu thì hàng phòng ngự của Barcelona lại bộc lộ điểm yếu bấy nhiêu. Ngay trong những phút đầu tiên, AC Milan chỉ cần một pha phối hợp đơn giản cũng có thể xé toang hàng phòng ngự đối phương, tạo điều kiện cho El Shaarawy đối mặt với thủ thành Valdes. Suốt trận đấu, mỗi khi các cầu thủ chủ nhà tổ chức tấn công trung lộ, khung thành Barcelona luôn đặt trong tình thế hiểm nguy. Khả năng đánh chặn không thực sự tốt của hàng tiền vệ đội khách được xem là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới thất bại.

Siêu sao Messi mỗi khi tới Ý đều không thể tung hoành. Năm 2010, anh từng bị Zanetti và các đồng đội "khóa chặt"; mùa giải năm ngoái, Nesta cũng khiến Quả bóng vàng FIFA phải "tịt ngòi". Một lần nữa, hàng phòng ngự thượng thặng, đầy tính kỷ luật của AC Milan tiếp tục khiến Messi không thể hiện được nhiều. Cả trận đấu, tiền đạo người Argentina chỉ thực hiện được đúng 2 cú dứt điểm (không sút trúng cầu môn) về phía khung thành của Abbiati.

Chắc chắn nhiều cổ động viên của Barcelona sẽ không quên ngày thứ tư "đen tối" mỗi khi đặt chân đến Ý.

M.P (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết