09/08/2016 - 19:57

Bóng đá Olympic Rio 2016

Nhạt nhòa khúc Samba

Sân vận động đầy kín khán giả nhà vẫn chưa một lần được hò reo ăn mừng, mà thay vào đó là những khuôn mặt đầy lo lắng cùng những cái ôm đầu tiếc nuối. Không có những giai điệu Samba quyến rũ trên sân cỏ, Olympic Brazil giờ đây còn đang đứng trước nguy cơ bị loại khi chỉ có được kết quả hòa sau 2 lượt trận vòng bảng và không ghi nổi một bàn thắng.

 Neymar cùng các đồng đội Olympic Brazil chưa đáp ứng được kỳ vọng của cổ động viên nhà. Ảnh: Daily Mail

Với đội hình có nhiều ngôi sao sáng giá như Neymar, Gabriel Jesus và Gabriel Barbosa, nhưng Olympic Brazil chỉ gây thất vọng. Đội bóng áo vàng-xanh đã trình diễn "nhạt nhòa" với các pha bóng tấn công thiếu sắc sảo và không có tính đột biến trước hàng phòng ngự quá kín kẽ và khoa học của Olympic Nam Phi và Olympic Iraq. Tuy nhiên, Olympic Brazil chỉ có thể tự trách mình khi đã có lợi thế hơn người ở 30 phút cuối trận gặp Olympic Nam Phi, nhưng các chân sút chủ nhà vẫn không thể xuyên thủng mành lưới đối phương.

Những chân sút giá trị triệu đô trên hàng công của Olympic Brazil chỉ làm được mỗi việc là tạo ra vô số lần dứt điểm, vượt trội hơn so với đối thủ, nhưng lại thiếu chuẩn xác. Ở trận mở màn trước Olympic Nam Phi, đội bóng áo vàng-xanh đã tung ra 22 cú dứt điểm nhưng chỉ có 9 cú sút trúng đích. Bước sang trận gặp Olympic Iraq, tình hình càng tồi tệ hơn khi Olympic Brazil tung ra 19 cú dứt điểm nhưng chỉ có 5 cú sút trúng đích. Thậm chí, Gabriel Jesus và Renato Augusto còn bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn mười mươi khi trước mặt là khung thành bỏ trống.

Gặp nhiều vấn đề ở khâu tấn công và dứt điểm, giấc mộng "vàng" Olympic của ngôi sao Neymar cùng đồng đội đang đứng trước nguy cơ. Chắc chắn HLV Rogerio Micale sẽ còn nhiều việc phải làm ở lượt trận cuối vòng bảng gặp Olympic Đan Mạch (8 giờ sáng ngày 11-8 giờ Việt Nam), đội vừa giành trận thắng quý giá 1-0 trước Olympic Nam Phi. Trong khi đó, Olympic Iraq và Olympic Nam Phi tự định đoạt "số phận" của mình ở lượt đấu cuối.

Các cổ động viên Brazil đang rất sốt ruột khi mà Olympic Brazil, với Neymar trong đội hình 4 năm trước ở Olympic London 2012, từng ghi đến 9 bàn thắng ở vòng bảng và chỉ gục ngã trước Olympic Mexico ở trận chung kết. Còn năm nay, được thi đấu trên sân nhà, Olympic Brazil lại đang ở cảnh "chỉ mành treo chuông" ngay ở vòng bảng. Các cầu thủ trẻ của vũ điệu Samba phải trông chờ vào "điều kỳ diệu" để không phải chịu thất bại thảm hại ở Olympic đầu tiên tại quê nhà.

Văn Tùng

Chia sẻ bài viết