Hiện nay, các chương trình truyền hình thực tế (THTT) đang chiếm sóng hầu hết các đài truyền hình, áp lực tỷ suất người xem giữa các chương trình ngày càng gay gắt. Để thu hút khán giả, nhiều chương trình dùng "chiêu độc": để người chơi đối mặt với nguy hiểm, những thử thách rùng rợn. Nhưng những chiêu trò đó có vẻ phản tác dụng khi nhiều khán giả đặt vấn đề: Liệu có cần thiết đem tính mạng người chơi làm trò mua vui?
 |
|
Ảnh: DK (chụp từ clip) |
Chương trình Người mẫu Việt Nam 2016 càng vào vòng trong, cấp độ nguy hiểm ngày càng tăng, khiến người xem khó chịu bởi những màn gào thét, khóc lóc của thí sinh. Trong tập phát sóng ngày 7-8, các thí sinh buộc phải trèo lên giàn giáo cao cheo leo để... nhảy xuống. Nhiều thí sinh khi đứng trên những thanh sắt rung chuyển không ngừng đã không khống chế được cảm xúc, họ khóc lóc, nét mặt khó coi. Dù giám khảo Thanh Hằng trấn an rằng bên dưới có nệm đỡ nhưng khi hai thí sinh của chương trình nhảy xuống đã bị thương ở chân. Trước đó, ngay chính Thanh Hằng khi thị phạm cho thí sinh cách "bay" ở độ cao 15 mét cũng bị kéo lê khiến tay chân trầy xước (ảnh). Trước những thử thách nguy hiểm đó, thí sinh run lẩy bẩy nhưng giám khảo thì đơ cảm xúc, buộc họ phải thực hiện, nếu không thì bị loại. Khán giả xem truyền hình không hiểu vì sao các thí sinh trong chương trình tuyển chọn người mẫu lại phải trải qua những thử thách giống như phim võ hiệp khiến họ khóc thét trước ống kính, mà không phải được trui rèn kỹ năng trình diễn, bộc lộ cảm xúc. Liệu có phải thí sinh và chương trình đang "diễn kịch" với khán giả?
Không ít chương trình THTT hiện đang "lấy máu" thí sinh. Nhiều người chơi trong chương trình "Song đấu" (VTV) đã bị gãy răng, chảy máu tay vì những thử thách "trời ơi" như lột dừa bằng răng, úp mặt vào chậu nước
Trong đêm chung kết Tìm kiếm tài năng Việt Nam vào đầu năm 2015, khán giả điếng người khi thí sinh Tấn Phát uống nhầm a-xít trong một màn ảo thuật bất thành. Rõ ràng, THTT ngày càng chuộng những màn biểu diễn kỳ dị, nguy hiểm mà không nghĩ đến an toàn của người chơi cũng như tác động đến khán giả. Cách đây chưa đầy năm, một cậu bé ở Đồng Nai bị gãy cả 2 tay và chấn thương đầu chỉ vì bắt chước thí sinh trong một chương trình THTT về vận động thể lực để chinh phục chướng ngại vật.
Tiêu chí tiên quyết của chương trình THTT là thu hút khán giả và quảng cáo. Thế nhưng, lấy nguy hiểm, tính mạng người chơi làm mồi nhử thì quả là bất nhẫn. Những màn nguy hiểm này đáng ngại hơn cả những pha mạo hiểm trên phim bởi nó được gắn mác "thực tế". Nhưng "tiên trách kỷ
", người chơi nếu không đánh đổi nguy hiểm để lấy vật chất, sự nổi tiếng thì đâu thành trò mua vui cho người khác. An nguy của người chơi trở nên bé mọn trước bài toán lợi nhuận của nhà sản xuất và lòng ham muốn nổi tiếng của chính bản thân họ. Các nhà quản lý cần có những biện pháp để những hình ảnh ghê rợn, phản cảm trong THTT ít lặp lại trên sóng truyền hình.
Đăng Huỳnh