16/09/2009 - 07:59

Một thương binh 4 lần hiến đất xây trường học

Trở về từ một “ Bộ đội Cụ Hồ’’ khi nước nhà độc lập ngày 30-4-1975, ông Trần Văn Thạnh, 66 tuổi (nhiều người quen gọi là chú Tám Thạnh), thương binh hạng 3/4 ở ấp Tân Thành, xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi (Cà Mau) tuy kinh tế gia đình còn không ít khó khăn nhưng đã 4 lần hiến đất xây dựng trường học.

Ông Đỗ Thanh Hài, Chủ tịch UBND xã Tạ An Khương Nam cho biết: Năm 1982 của thế kỷ trước, chú Tám Thạnh tự nguyện hiến 3.000m2 đất để xây trường tiểu học. Đến năm 2002, ông tiếp tục hiến 4.000m2, năm 2005 hiến 1.000m2 và năm 2008 hiến thêm 4.000m2 nữa. Như vậy, tổng diện tích đất 4 lần ông Tám Thạnh hiến là 12.000m2, bằng 40% diện tích đất nuôi tôm của gia đình. Đây là phần đất sản xuất của ông bà, cha mẹ chia phần cho khi chú Tám Thạnh trở về cuộc sống đời thường sau chiến tranh. Trên mảnh đất do ông hiến, hiện nay đã xây dựng 3 ngôi trường gồm: mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở khang trang, sạch đẹp, rợp bóng cây xanh, đều mang tên Tân Thành phục vụ tốt nhu cầu dạy và học. Trong đó, Trường tiểu học Tân Thành đạt chuẩn Quốc gia.

LÊ HUY HẢI (TTXVN)

Chia sẻ bài viết