15/12/2008 - 09:50

Bến Tre:

Một người đàn ông nhận nuôi con của bệnh nhân AIDS

Đó là anh Trần Văn Chiến, sinh 1958, ở ấp Hòa Thanh, xã An Hiệp, huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre. Anh Chiến hiện là đồng đẳng viên thuộc dự án phòng chống HIV/AIDS của huyện Châu Thành do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Anh Chiến có hai con với người vợ trước. Vợ anh hiện cũng là một đồng đẳng viên phòng chống HIV nên rất ủng hộ anh trong việc đem con của một đôi vợ chồng nhiễm AIDS về nuôi.

Ba năm trước, trong một lần đi thăm những đối tượng có nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS ở phường 5 thị xã Bến Tre, anh chứng kiến một bé trai bị bỏ lăn lóc, gầy ốm rất đáng thương. Đó là bé Nguyễn Thái Bảo, lúc đó chưa đầy một tuổi. Cha Bảo bị nhiễm AIDS chết. Mẹ Bảo bỏ đi sau khi biết mình cũng bị AIDS, để bé Bảo lại cho ông bà nội nuôi. Tuy nhiên, người thân của bé Bảo, dù được anh tư vấn vẫn tỏ ra ngại ngần khi tiếp xúc với cháu, họ sợ lây “căn bệnh thế kỷ”. Vì thế, bên nội nuôi Bảo ít ngày rồi chuyển cho bên ngoại. Được vài hôm, bên ngoại lại trả bé Bảo về ông bà nội. Cậu bé mất tình thương ngày càng èo uột...

Chứng kiến hoàn cảnh của bé Bảo, anh Chiến bàn với vợ xin Bảo về nuôi và được ông bà em chấp thuận. Đến nay, bé Bảo đã tròn ba tuổi, khỏe mạnh và rất ngoan trong tình thương yêu, dạy dỗ của vợ chồng anh Chiến.

Nhận nuôi thêm một đứa trẻ trong khi vợ chồng anh chẳng giàu có gì. Ngoài tiền lương tham gia dự án trên 800 ngàn đồng/người/tháng, vợ chồng anh mua thêm dừa bán lại cho các cơ sở làm mứt, kẹo, kiếm chút đồng lãi nuôi con. Vợ chồng anh không có đất đai, nhà ở bị sập trong cơn bão 5 năm trước. Sau bão, được xã trợ cấp 5 triệu đồng làm nhà mới, xây trên phần đất do người bác cho ở tạm. Đến nay nhà còn đang dở dang, chưa tô vữa, gắn cửa, trống huơ trống hoác....

Ngôi nhà ấy không chỉ là mái ấm của bé Bảo, mà còn là nơi trú ngụ thường xuyên của 3 - 4 thanh niên lỡ lầm mắc AIDS được anh nhận là em nuôi. Họ đến với anh để tâm sự, tìm người cảm thông, chia sẻ. Riêng đối với bé Bảo, thỉnh thoảng ông bà nội, ngoại có đến thăm, cho ít tiền, sữa. May cho bé Bảo có “ông nội’’ Chiến thương yêu, đùm bọc...!

VĂN TRÍ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết