13/06/2016 - 07:23

Thổ Nhĩ Kỳ - Croatia: 0 - 1

Modric tạo khác biệt

 Luka Modric (10) mừng bàn thắng cùng đồng đội. Ảnh: Uefa

Dàn cầu thủ gồm nhiều ngôi sao đang thi đấu ở các giải hàng đầu châu Âu của Croatia đã chiếm lĩnh thế trận ngay từ khi tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 2, tiền đạo Rakitic thách thức khung thành thủ môn Babacan của Thổ Nhĩ Kỳ bằng cú đệm bóng đi chệch cột dọc. Tuy nhiên, các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng lấy lại thế cân bằng với những pha tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân, phòng ngự chặt chẽ để chờ cơ hội phản công. Phút 29, cầu thủ chơi nổi bật nhất của Thổ Nhĩ Kỳ - Ozan Turan đánh đầu khá căng, nhưng bóng đi đúng vị trí thủ thành Subasic. Sự cân bằng được duy trì đến phút 41, khi các cầu thủ Croatia tăng cường sức ép với sự năng động của tiền vệ đội trưởng Srna bên cánh phải. Từ pha tạt bóng của Srna tưởng chừng đơn giản trước khung thành của Babacan, bóng được phá ra xa đến chân của Luka Modric để tiền vệ này tung cú sút vô lê cực mạnh làm tung lưới của Thổ Nhĩ Kỳ, mở tỷ số trận đấu.

Thổ Nhĩ Kỳ có sự thay đổi người vào đầu hiệp 2 khi Volkan Sen vào thay Ozyakup và cầu thủ này có cú xoay người đá bóng rất nhanh đe dọa khung thành Croatia ở phút 48. Thế nhưng, Croatia vẫn chiếm thế thượng phong, liên tục tạo ra các tình huống nguy hiểm trước khung thành Babacan. Nếu chính xác và may mắn hơn, Brozovic, Perisic đã có thể nâng tỷ số lên cho Croatia với một cú đánh đầu trúng xà ngang và một pha đối mặt thủ môn Babacan. Dù sao kết quả 1-0 cũng giúp Croatia có nhiều cơ hội đi tiếp vào vòng 16 đội.

THÁI BÌNH

Chia sẻ bài viết