* NGUYỄN THANH
Vận động nhân dân đóng góp tiền để xây dựng nhà tình thương cho những hộ gia đình nghèo, khó khăn về chỗ ở là chủ trương đúng của Đảng và Nhà nước, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, thời gian qua, tại huyện Vĩnh Thạnh, việc vận động đóng góp cũng như bình xét, chọn đối tượng để cất nhà tình thương, không thực hiện đúng nguyên tắc công khai, dân chủ, công bằng, gây bức xúc trong nhân dân.
* Không nghèo cũng được tặng nhà tình thương!
 |
|
“Nhà tình thương” của bà Phạm Thị Ánh, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh. Nhà không treo bảng “nhà tình thương” . |
Căn nhà tường cấp 4 kiên cố (số 328 kênh C, ấp C1, xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh) nằm xoay mặt ra phía kênh C, hiện thuộc sở hữu của bà Phạm Thị Ánh, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thạnh Thắng. Từ năm 2004, khi “căn nhà tình thương” của bà Chủ tịch Hội phụ nữ xã này “mọc lên”, dư luận trong nhân dân nơi đây rất bức xúc. Bởi vì, “căn nhà tình thương” này được xây dựng kiên cố, trong nhà đầy đủ tiện nghi (như 2 chiếc xe máy chính hãng, tivi, tủ lạnh đời mới). Điều ngạc nhiên là căn nhà tình thương này không gắn biển “nhà tình thương” như bao căn nhà tình thương khác, có lẽ vì sợ dân chúng dị nghị chăng?
3 năm trước đây, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thạnh Thắng Phạm Thị Ánh được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Vĩnh Thạnh ưu ái tặng căn nhà tình thương số tiền 10 triệu đồng. Cùng với số tiền được hỗ trợ, bà Phạm Thị Ánh đã bỏ thêm một số tiền nữa để xây dựng căn nhà tường cấp 4 kiên cố. Bà con xung quanh đặt vấn đề: có tiền để cất nhà kiên cố, bà Ánh đâu thuộc diện hộ nghèo để được tặng nhà tình thương? Sự việc này dù xảy ra cách đây tương đối lâu, nhưng dư luận trong nhân dân xã Thạnh Thắng nói riêng, huyện Vĩnh Thạnh nói chung, đến nay vẫn còn âm ỉ. Hầu hết người dân trên địa bàn khi được hỏi về chuyện xây nhà tình thương cho bà Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, đều tỏ ra rất bức xúc, cho rằng việc xây dựng nhà tình thương này, xã Thạnh Thắng và huyện Vĩnh Thạnh đều không thực hiện theo phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.
Bà Nguyễn Nhật Phượng (54 tuổi), hội viên Hội Phụ nữ ấp C1, xã Thạnh Thắng (nhà ở gần trụ sở UBND xã), bức xúc nói: “Nhà tôi ở gần trụ sở làm việc của Hội Phụ nữ xã, nhưng chưa bao giờ tôi được mời tham dự cuộc họp bình xét cất nhà tình thương cho cán bộ Hội, hội viên phụ nữ. Vì việc cất nhà tình thương, cán bộ xã không đưa ra lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, nên người dân chúng tôi không có cơ hội để bày tỏ ý kiến của mình về vấn đề này. Những hộ cán bộ phụ nữ được cất nhà, trong thực tế không khó khăn, thậm chí có nhiều ruộng đất, xe máy đời mới, cả chồng và vợ đều có công ăn việc làm ổn định. Trong khi đó, hiện nay, chỉ tính riêng trong Chi hội Phụ nữ ấp C1- nơi tôi sinh hoạt vẫn còn nhiều chị em phụ nữ nghèo, không có ruộng đất, việc làm, thu nhập không ổn định, nhà lá tạm bợ, lại không được quan tâm”.
Dư luận phản ứng về việc cất nhà tình thương cho bà Phạm Thị Ánh chưa lắng, thì năm 2006, Hội Phụ nữ xã Thạnh Thắng tiếp tục đề nghị Hội Phụ nữ huyện xét cất thêm một căn nhà tình thương cho một cán bộ Hội khác là bà Nguyễn Thị Diễm, Chi hội Trưởng Chi hội Phụ nữ ấp D2, khi bà Diễm mới giữ chức chi hội trưởng được ít tháng và không phải là hộ nghèo để được cất nhà tình thương theo quy định. Các hội viên Hội Phụ nữ càng bức xúc hơn khi chỉ vài tháng được cất nhà tình thương, bà Diễm đã chuyển đi nơi khác sinh sống, để lại căn nhà này cho người khác ở. Hiện nay, bà Diễm cũng không còn làm Chi hội Trưởng Chi hội Phụ nữ ấp D2 nữa.
Mới đây, ngày 23-3-2008, Hội Phụ nữ huyện Vĩnh Thạnh lại tiếp tục tổ chức “khánh thành” và trao nhà tình thương cho bà Trần Thị Mỹ Dung, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn Thạnh An. Bà Dung hiện cũng không phải là hộ nghèo. Sự việc này đang gây bất bình trong nhân dân địa phương. Bà Nguyễn Thị Lan, nhà ở thị trấn Vĩnh Thạnh, nói: “Năm nào cũng vậy, cán bộ Hội Phụ nữ ở huyện này đều được cất nhà tình thương. Số tiền để cất nhà cho cán bộ Hội lại do hội viên phụ nữ chúng tôi đóng góp. Chúng tôi phản ánh nhiều lần, lần nào Hội Phụ nữ huyện cũng nói là sẽ chấn chỉnh, xem xét lại. Thế nhưng, rốt cuộc, cứ đến hẹn lại lên, hết cán bộ này đến cán bộ khác được cất nhà. Trong khi đó, nhiều chị em phụ nữ nghèo, nhiều lần phụ nữ cơ sở đề nghị, lại bị Hội Phụ nữ xã và huyện bỏ quên!”.
* Phụ nữ nghèo: Khắc khoải chờ nhà tình thương!
Nhiều hội viên Phụ nữ ấp C1, xã Thạnh Thắng, cho biết: Từ trước đến nay, ấp C1 mới chỉ có 1 hộ phụ nữ duy nhất được cất nhà tình thương, nhưng đó lại là bà Phạm Thị Ánh, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã. Mặc dù nhiều năm nay, năm nào Hội Phụ nữ xã cũng tổ chức thu quỹ đóng góp xây dựng nhà tình thương cho hội viên nghèo, mỗi hộ ít nhất 10.000 đồng/năm, nhưng không có hộ phụ nữ nghèo nào trong ấp được cất nhà tình thương cả. Hỏi thăm thì cán bộ Hội Phụ nữ xã nói là... chưa đến lượt!
Trước tình hình nhiều chị em phụ nữ nghèo bức xúc về nhà ở, chính quyền ấp nhiều lần họp đề nghị Hội Phụ nữ xã cất nhà tình thương cho một số trường hợp nhưng đều bị... làm lơ. Đơn cử như trường hợp bà Nguyễn Thị Nối (còn gọi là bà Kỳ Độ), nhà cửa dột nát, xiêu vẹo, Chi hội Phụ nữ họp dân, dân đồng tình đề nghị năm lần, bảy lượt, nhưng không được giải quyết. Hiện nay, bà Kỳ Độ đã chết. Hay bà Nguyễn Thị Hoan, hội viên phụ nữ ấp C1, nhà cửa ọp ẹp, bị bệnh tiểu đường, lại mới bị té gãy tay, không có khả năng lao động kiếm tiền sửa nhà, Chi hội Phụ nữ ấp C1 đã đề nghị nhưng cũng không thấy hồi âm!
Bà Nguyễn Thị Thạnh, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thạnh Thắng, thừa nhận: “Hiện nay, trên địa bàn xã Thạnh Thắng còn 29 hộ phụ nữ thuộc diện nghèo và nhiều hộ hội viên phụ nữ chưa có nhà ở, nhà ở tạm bợ. Để hỗ trợ các gia đình phụ nữ này có nhà ở theo chủ trương cất nhà tình thương, phải mất khoảng chục năm nữa”.
* Gia đình chính sách: Mòn mỏi chờ nhà tình nghĩa!
 |
|
Nhà bà Nguyễn Thị Kính, hiện đã mục nát (cột nhà không còn tiếp đất) đề nghị cất lại nhà tình nghĩa đã 4 năm, vẫn chưa được chính quyền quan tâm giải quyết. Ảnh: NGUYỄN THANH |
Chiều chiều, gió từ kênh D (thuộc ấp Phụng Quới A, thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh) thổi lồng lộng. Mỗi lần gió lớn, bà Nguyễn Thị Kính, 84 tuổi, thương binh 3/4, có chồng là liệt sĩ, không dám ở trong nhà. Khi tôi đến, bà Kính đang tựa cửa, tay vịn vào cây cột gỗ đã mục nát mất một đoạn, than thở: “Huyện cất cho tôi căn nhà tình nghĩa này từ năm 1993, nhà lợp tôn, vách lá. Năm 1995, lũ lớn đã cuốn trôi hết vách lá, bà con thương tình gom góp ít gỗ tạp dựng lại nhà cho tôi ở tạm. Năm 2004, vì nhà quá mục, mối mọt ăn gần hết các cây cột gỗ và tường ván, tôi đến thị trấn Thạnh An và huyện Vĩnh Thạnh đề nghị cất lại nhà nhưng không thấy giải quyết. Năm 2005, tôi lên Sở Lao động-Thương binh - Xã hội TP Cần Thơ, yêu cầu giải quyết thì Sở nói là huyện đã báo nhà tình nghĩa trên địa bàn đã xây mới hoàn toàn, kiên cố nên thành phố không đưa vào kế hoạch. Đồng thời, yêu cầu tôi về liên hệ với địa phương. Tôi đã đi nhiều lần, mỗi lần đi lại rất khó khăn, nhưng chưa thấy chính quyền quan tâm tới”.
Trao đổi về vấn đề này, ông Đặng Thanh Xuân, Chủ tịch UBND thị trấn Thạnh An, cho biết: “Đúng là căn nhà của bà Kính đã mục nát, ở không an toàn. Thế nhưng, thời gian qua, do phải tập trung giải quyết cho những đối tượng chưa được giải quyết cất nhà tình nghĩa lần nào nên chưa có điều kiện cất lại nhà cho bà Kính được. Thị trấn đã đề nghị huyện đưa trường hợp của bà Kính vào kế hoạch xây dựng nhà tình nghĩa của năm 2008”.
* Những người liên quan nói gì?
Trả lời về vấn đề 2 cán bộ phụ nữ xã Thạnh Thắng được “trao tặng” nhà tình thương, bà Nguyễn Thị Thạnh, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, cho biết: “Việc cất nhà cho bà Phạm Thị Ánh, Hội Phụ nữ xã chỉ giới thiệu đối tượng để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện xem xét vì kinh phí hỗ trợ cho trường hợp này thuộc kinh phí của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Còn trường hợp của bà Nguyễn Thị Diễm, Chi hội Trưởng Hội Phụ nữ ấp D2, là từ nguồn kinh phí của Hội Phụ nữ huyện vận động từ sự đóng góp của hội viên. Trường hợp này, trước khi trình về Hội Phụ nữ huyện, xã có tổ chức hỏi ý kiến các Chi hội Trưởng Hội Phụ nữ xã. Trong đó, chỉ có Trưởng Chi hội Phụ nữ ấp C2 là không đồng ý”. Bà Nguyễn Thị Thạnh cũng cho biết thêm: “Quy trình bình xét cất nhà tình thương cho phụ nữ nghèo ở xã là do các chi hội phụ nữ chọn, gửi về Hội Phụ nữ xã để bàn bạc, chọn, gửi danh sách về Hội Phụ nữ huyện. Tuy nhiên, quan điểm của Hội Phụ nữ xã về bình xét cất nhà tình thương từ nguồn vận động của Hội Phụ nữ là ưu tiên cho cán bộ Hội”.
Trường hợp xét cất nhà tình thương cho bà Phạm Thị Ánh, được ông Ngô Hoàng Bá, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Vĩnh Thạnh, giải thích: “UBMTTQVN huyện chỉ chi tiền hỗ trợ cất nhà tình thương. Chuyện bình xét đối tượng là do Ban Chỉ đạo chương trình vận động cất nhà tình thương xã Thạnh Thắng thực hiện. Do đó, nếu việc bình xét này không đúng đối tượng là do xã Thạnh Thắng, chứ không phải UBMTTQ huyện”.
Trao đổi với phóng viên về chủ trương vận động hội viên đóng góp xây nhà tình thương cho cán bộ Hội của Hội Phụ nữ, bà Phạm Thị Nghiệp, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện, cho biết: “Nhiệm kỳ trước, Hội phụ nữ thành phố có chỉ đạo các hội phụ nữ địa phương vận động xây dựng nhà tình thương cho phụ nữ nghèo. Tuy nhiên, sau khi hết nhiệm kỳ, từ năm 2004 đến nay, không có chỉ đạo nhưng Hội phụ nữ huyện kế thừa chủ trương trước đây tiếp tục phát động trong hội viên để thu tiền cất nhà tình thương cho cán bộ, hội viên phụ nữ”. Chính vì Hội Phụ nữ huyện Vĩnh Thạnh tổ chức riêng việc thu tiền quỹ xây dựng nhà tình thương nên hiện nay những hộ phụ nữ phải đóng tới 2 lần tiền “Quỹ xây dựng nhà tình thương” (một cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc địa phương, một cho Hội Phụ nữ huyện).
Trao đổi vấn đề này, ông Tô Văn Vốn, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh, khẳng định: “Lâu nay, vấn đề bình xét đối tượng xây nhà tình thương cho hội, đoàn thể của huyện, trong đó trách nhiệm chính là UBMTTQVN huyện. Quan điểm chỉ đạo của Huyện ủy là thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến ra dân, dân đồng tình mới làm. Nếu việc xây dựng nhà tình thương không lấy ý kiến của dân là sai quy định, Huyện ủy sẽ xử lý trách nhiệm cán bộ để xảy ra sai sót. Riêng việc Hội Phụ nữ huyện vận động hội viên đóng góp xây nhà tình thương cho cán bộ, Huyện ủy không chủ trương và cũng không được Hội Phụ nữ huyện báo cáo. Việc này, Huyện ủy sẽ kiểm tra, nếu là nguồn thu trái quy định, sẽ nghiêm túc chấn chỉnh, tạm dừng ngay”.
Về việc Hội Phụ nữ huyện Vĩnh Thạnh vận động lập quỹ xây dựng nhà tình thương cho cán bộ, hội viên phụ nữ, bà Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ, nói: “Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố không chủ trương vận động hội viên phụ nữ đóng góp tiền xây dựng nhà tình thương, đặc biệt là xây nhà tình thương cho cán bộ Hội. Do đó, Hội Phụ nữ quận, huyện tuyệt đối không được tổ chức vận động hội viên đóng góp để thành lập quỹ xây nhà tình thương riêng của Hội”.
***
Vận động đóng góp xây nhà tình thương cho các hộ gia đình nghèo là chủ trương đúng đắn. Tuy nhiên, cách làm mất dân chủ, không công bằng của các cấp Hội Phụ nữ huyện Vĩnh Thạnh đã gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân đối với chính quyền trong thực hiện chủ trương này. Người dân huyện Vĩnh Thạnh mong muốn lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và huyện Vĩnh Thạnh sớm kiểm tra, chấn chỉnh việc làm này của Hội Phụ nữ các cấp huyện Vĩnh Thạnh.