21/01/2008 - 09:28

Mạch ngừng đập 1 giờ vẫn sống

 

John Deeks (ảnh), một du khách 35 tuổi người Anh, may mắn thoát khỏi tay tử thần sau khi bị ngạt nước và mạch ngừng đập khoảng 1 giờ. Hai người đang tắm biển ở Cape Town (Nam Phi) phát hiện Deeks bị chìm nên tìm cách kéo anh vào bờ. Và trong lúc chờ nhân viên cứu hộ đến, một bác sĩ đang tắm nắng tại đây quyết định sơ cứu cho Deeks bằng hô hấp nhân tạo. Sau đó, Deeks được đưa đến bệnh viện và cho thở máy. Darren Zimmerman - chỉ huy nhóm cứu hộ- nói: “Tôi không biết anh ta chìm dưới nước bao lâu, nhưng mạch của anh ấy đã ngừng đập khoảng 40-60 phút”.

Sau khi tỉnh lại, Deeks không nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình, chỉ vui mừng nói rằng “Quả là một điều kỳ diệu khi tôi được sống sót”.

H.A (Theo Independent)

Chia sẻ bài viết