28/05/2016 - 15:28

Lối chơi đội XSKT Cần Thơ chưa thuyết phục

Sau vòng 11, giải V.League Toyota 2016 tạm nghỉ giữa giai đoạn để tập trung đội tuyển quốc gia, trước khi trở lại tranh tài vào ngày 19-6 tới. Đây là dịp để các đội bóng đánh giá lại lực lượng, bổ sung hoặc thay đổi nhân sự nhằm đạt mục tiêu đề ra từ đầu mùa bóng. Đối với đội bóng XSKT Cần Thơ, sau 11 trận đấu, đội đang đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng, coi như hoàn thành mục tiêu là an toàn trụ hạng ở tốp giữa. Tuy nhiên, đội Cần Thơ chưa cho thấy lối chơi cống hiến, đẹp mắt nhằm thu hút khán giả đến sân như ban huấn luyện đã hứa hồi đầu mùa giải. Với phong độ phập phù, đội cũng chưa thể làm người hâm mộ an tâm về khả năng trụ hạng khi các đội bóng khác có thể bứt tốc ở giai đoạn lượt về.

Hiện tại, đội Cần Thơ đang được 15 điểm, hơn đội đứng áp chót (vị trí phải đá play-off) là Long An 7 điểm, trong khi đang bị QNK Quảng Nam và Sông Lam Nghệ An (đồng 14 điểm) áp sát. Đội đang đứng vị trí thứ 12 là Hoàng Anh Gia Lai cũng đã được 11 điểm, tức chỉ kém Cần Thơ 4 điểm. Điều đó có nghĩa khoảng cách an toàn hiện tại của Cần Thơ với các đội cuối bảng khá mong manh. Ngoại trừ Đồng Tháp (3 điểm) bị đánh giá khó có khả năng gượng dậy (dù mọi chuyện đều có thể xảy ra trong bóng đá), các đội bóng ở nhóm nửa cuối bảng xếp hạng đến thời điểm này đều chưa thể an toàn. Nếu xét về truyền thống V.League nhiều mùa giải qua, Long An là đội ít có khả năng phải đá play-off và họ sẽ bứt phá nhanh ở giai đoạn lượt về. Sông Lam Nghệ An khỏi phải bàn bởi nội lực của họ thừa sức giành chiến thắng ở những trận cần thiết. Hoàng Anh Gia Lai tuy đang gặp nhiều khó khăn, nhưng cũng rất ít khả năng rớt hạng. Như vậy, nhóm nửa cuối bảng xếp hạng chỉ còn lại Khánh Hòa, Quảng Nam và Cần Thơ. Nếu không có những đột phá về lối chơi, suất đá play-off có thể thuộc về 1 trong 3 đội.

Cần Thơ (phải) thắng đậm Thanh Hóa làm nức lòng khán giả ở vòng 7.
Ảnh: NGUYỄN MINH
 

Đầu mùa giải này, Cần Thơ là đội bóng tham gia tích cực nhất trên thị trường chuyển nhượng, khi mang về nhiều hảo thủ như Quang Tình, Chí Công, Anh Tuấn, Patiyo, Oseni... Với nhiệm vụ được giao khá nhẹ nhàng là trụ hạng và có thứ hạng cao hơn mùa giải năm trước, Ban huấn luyện đội Cần Thơ đã tự đưa ra quyết tâm là sẽ xây dựng lối chơi đẹp, cống hiến vì khán giả Cần Thơ. Tuy nhiên, đến thời điểm này, lối chơi của đội Cần Thơ chỉ nhàn nhạt, lại còn gây ức chế bởi những trận thua… lảng xẹt. Ví như, sau trận thắng giòn giã 5-2 trước ứng cử viên vô địch Thanh Hóa (vòng 7), khán giả Cần Thơ như bay lơ lửng trên mây, bỗng dưng bị kéo xuống vực thẳm với kết quả thất bại 0-1 trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Quảng Nam (vòng 8). HLV Vũ Quang Bảo thừa nhận trách nhiệm thuộc về mình khi đưa nhiều cầu thủ bị chấn thương và không đảm bảo sức khỏe vào sân. Nhưng câu hỏi là vì sao lại làm vậy khi trong tay ông vẫn còn nhiều cầu thủ dự bị chất lượng? Tiếp sau đó, Cần Thơ thất bại 0-2 trước đội bóng trung bình Khánh Hòa (vòng 9), nhưng lại bất ngờ đè bẹp đội bóng được đánh giá cao Hà Nội T&T 3-0 (vòng 10). Phong độ phập phù của Cần Thơ khiến người ta khó hiểu. Bởi lực lượng Cần Thơ không thể coi là yếu khi liên tục thắng những đội bóng mạnh, nhưng lại thất bại trước những đội bóng bị đánh giá thấp hơn. Câu trả lời có lẽ chỉ người trong cuộc mới biết.

Sau 11 trận đấu, đội Cần Thơ gần như chỉ sử dụng bài đánh duy nhất là chuyền bóng dài cho 2 tiền đạo ngoại binh Oseni và Patiyo tự xoay xở. Lối chơi này của Cần Thơ không có đường nét riêng, trong khi 2 ngoại binh không còn đủ sức để tạo đột biến nếu như đối thủ cũng chơi phòng ngự. Cũng xây dựng lối đá phòng ngự phản công dựa vào ngoại binh, nhưng Hải Phòng đang bay cao nhờ sự biến hóa ở giữa sân và sức mạnh của bộ đôi Fagan - Stevens. Còn đội Cần Thơ đang phải xoay xở trong cuộc đua với các đội ở cuối bảng xếp hạng, trong khi lực lượng cầu thủ thuộc hàng tốp trên.

THIÊN QUỐC

Chia sẻ bài viết