 |
|
Đội tuyển Việt Nam (phải) bị loại khỏi vòng bảng AFF Cup vẫn đứng đầu Đông Nam Á (!) . |
Bóng đá Việt Nam lại có dịp "lên mây" sau khi FIFA công bố bảng xếp hạng tháng 12-2012 tăng 7 bậc và giữ vừng ngôi vị số một Đông Nam Á, dĩ nhiên là trên cả hai đội vào chung kết AFF Cup Singapore và Thái Lan.
Chỉ có điều, bóng đá Việt Nam thấy mình số một mà không khỏi chạnh lòng vì ngay trong tháng này, đội tuyển Việt Nam bị loại khỏi vòng bảng Đông Nam Á (AFF Cup) đến nỗi HLV Phan Thanh Hùng buộc phải từ chức. Cái số một Đông Nam Á đấy càng không phải là niềm hãnh diện của làng bóng Việt Nam nếu người ta biết rằng những giải vô địch quốc gia trong nước sắp khởi tranh đang phải vật lộn với khó khăn trăm bề. Dù Ban tổ chức đã ấn định ngày đấu lẫn số lượng các đội tham dự nhưng không ai dám chắc sắp tới ai còn ai mất và giải có về đích hay không.
Công bằng mà nói không phải chỉ mỗi bóng đá Việt Nam chịu ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu mà cả Đông Nam Á đang đối diện với sự xuống cấp toàn diện.
Giải AFF Cup 2012 vừa kết thúc có không nhiều sự quan tâm như trước kia. Trận chung kết lượt đi, sân cỏ nhân tạo Jalan Besar của chủ nhà Singapore chỉ có sức chứa 7 ngàn khán giả vẫn không đầy người. Còn sân vận động quốc gia Rajamangla mênh mông 70 ngàn chỗ ngồi của Thái Lan thì sau trận cuối vòng bảng với Việt Nam đã phải "cày" lên để chuẩn bị làm sân đua xe. Người Thái ở hai trận bán kết và chung kết AFF Cup buộc phải dời về sân Supachalasai chịu cảnh ít khán giả lẫn đánh mất lợi thế quen thuộc mặt sân.
Chất lượng chuyên môn của các trận đấu ở AFF Cup cũng không có dấu hiệu cải thiện, nhìn từ hai đội vào chung kết. Chẳng hạn, người Sing có hẳn chiến dịch vào vòng loại World Cup 2010 (bất thành) vẫn còn lưu dụng chân sút nhập tịch Duric già cỗi 42 tuổi. Lối chơi của họ dưới thời Avramovic thực dụng như lập trình với kiểu đặt xe buýt vào cầu môn và rình rập ra đòn kết liễu đối phương mà rất thiếu tính sáng tạo. Hay như Thái Lan trông chờ vào kinh nghiệm và phong độ của tiền vệ Thonglao đã hết thời tại V-League trong màu áo HAGL hoặc lão tướng trung vệ Neaweet
Điều lạ lùng của bóng đá "vùng trũng" Đông Nam Á chính là sự bình thường hóa của các đội mỗi lần vào giải châu Á thì "đá bỏ" với lý do đưa đội trẻ "chơi cọ xát", còn giải Đông Nam Á lại đưa đội tuyển "đá chết bỏ" để lấy thành tích.
Bài, ảnh: SONG HUY