01/04/2024 - 08:49

Khoảng 9.000 bệnh nhân ở Dải Gaza cần được chăm sóc khẩn cấp 

Ít nhất 5 người thiệt mạng trong vụ hỗn loạn tại điểm phân phát cứu trợ

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 30-3 cho biết khoảng 9.000 bệnh nhân ở Dải Gaza cần được chăm sóc khẩn cấp. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh chỉ có khoảng 10 bệnh viện hoạt động cầm chừng ở khu vực này.

Bên ngoài một bệnh viện ở Gaza. Ảnh: AFP

Trên mạng xã hội X, Tổng Giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus nêu rõ: “Trước cuộc xung đột, có 36 bệnh viện hoạt động ở Dải Gaza. Nhưng hiện chỉ còn 10 bệnh viện hoạt động ở mức tối thiểu, trong khi có hàng ngàn bệnh nhân tiếp tục cần được chăm sóc”.

Giao tranh trên bộ giữa quân đội Israel và phong trào Hồi giáo Hamas diễn ra trong nhiều tuần qua, đôi khi xung quanh các bệnh viện ở Dải Gaza, nơi cũng là điểm nương náu của hàng ngàn người mất nhà cửa hoặc chạy trốn khỏi cuộc chiến.

Trong khi đó, trong thông điệp Lễ Phục sinh năm 2024, các trưởng giáo phái và lãnh đạo giáo hội ở Jerusalem tiếp tục kêu gọi một “lệnh ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài” ở Dải Gaza.

Các nhà lãnh đạo tôn giáo tái khẳng định lời kêu gọi nhanh chóng cung cấp viện trợ nhân đạo, trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ và không cản trở nhân viên y tế chăm sóc cho người bị thương và bị bệnh. Họ cũng ủng hộ các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt các hành động thù địch và mang lại một giải pháp bền vững cho cuộc xung đột.

Bộ Ngoại giao Qatar cùng ngày khẳng định cuộc chiến ở Gaza đã dẫn tới tình trạng bi thảm. Tình trạng này tiếp tục trở nên tồi tệ hơn từng ngày do những trở ngại đối với việc tiếp cận hàng viện trợ nhân đạo. Bộ Ngoại giao Qatar cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tuân thủ phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế, trong đó có việc mở các cửa khẩu, để tránh nạn đói đe dọa Dải Gaza, cũng như ngăn chặn nguy cơ diệt chủng. Đồng thời, cơ quan phụ trách đối ngoại của Qatar cũng yêu cầu cộng đồng quốc tế có sự hợp tác vững chắc để tiến tới một lệnh ngừng bắn lâu dài ở Gaza và ngăn chặn sự lan rộng hậu quả thảm khốc ra toàn khu vực.

Ngày 30-3, Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine thông báo 5 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương vì trúng đạn và giẫm đạp tại một điểm phân phát hàng cứu trợ ở phía Bắc Dải Gaza.

Theo Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine, vụ việc xảy ra sau khi hàng ngàn người tập trung để đón đoàn 15 xe tải chở bột mì và các thực phẩm khác chuẩn bị phân phát ở bùng binh Kuwait của thành phố Gaza, ở phía Bắc. Tại bùng binh này cũng từng xảy ra một số vụ hỗn loạn và các vụ việc gây chết người trong lúc phân phát hàng cứu trợ, trong đó có vụ xảy ra ngày 23-3 mà chính quyền ở Gaza do lực lượng Hamas kiểm soát cho biết có 21 người thiệt mạng. Israel phủ nhận cáo buộc liên quan vụ nổ súng này.

Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết 3 trong số 5 người thiệt mạng trong vụ hỗn loạn sáng 30-3 là do súng bắn. Các nhân chứng tại hiện trường cho biết hỗn loạn xảy ra khi một số người Gaza giám sát việc phân phát hàng cứu trợ bắn chỉ thiên để cảnh cáo đám đông, các binh lính Israel cũng nổ súng và một số người bị xe tải cán phải khi cố lao đến nhận thực phẩm. Phía quân đội Israel cho biết không nhận báo cáo gì về vụ hỗn loạn này.

Ngày 19-3, báo cáo của Liên Hiệp Quốc (LHQ) chỉ ra một nửa dân số (hơn 1 triệu người) ở Dải Gaza đang trong tình trạng đói kém nghiêm trọng, nếu không có biện pháp can thiệp khẩn cấp, phía Bắc Gaza sẽ rơi vào nạn đói. Cũng trong ngày 30-3, Cơ quan Y tế Dải Gaza thông báo số người thiệt mạng vì xung đột tại Dải Gaza kể từ tháng 10 năm ngoái đã tăng lên 32.705 người trong khi 75.190 người bị thương. Trong thông cáo báo chí mới, cơ quan trên cho biết trong 24 giờ gần nhất có 82 người thiệt mạng và 98 người bị thương.

LÊ ÁNH

Chia sẻ bài viết