07/10/2012 - 18:03

Trà Vinh

Hơn 2 năm tặng bữa ăn sáng cho trẻ em nghèo, cụ già neo đơn

Hơn 2 năm nay, hàng ngày dù trời nắng hay mưa, cứ khoảng 3-4 giờ sáng, người dân ấp Đức Mỹ, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long (tỉnh Trà Vinh) đều thấy bà Trần Thị Cấm (Hai Trắng), 68 tuổi, Chi hội trưởng Chi hội người cao tuổi, lặn lội đi chợ, mua thức ăn để lo bữa ăn sáng miễn phí tại nhà bà cho 18 cụ ông, cụ bà và 4 cháu nhỏ đang đi học, có hoàn cảnh khó khăn. Riêng các cụ tuổi cao sức yếu, đi lại khó khăn, không có người nhà đến nhận, bà trực tiếp mang đến tận nhà.

Tuy cuộc sống gia đình bà không mấy khá giả, nhưng mọi chi phí cho bữa ăn sáng đều do gia đình bà bỏ ra. Chồng bà là ông Nguyễn Văn Bảnh, năm nay ngoài 70 tuổi, hàng ngày vẫn lao động cật lực kiếm tiền. Tiền con cháu gửi biếu, ông bà tiêu xài tiết kiệm, để dành lo bữa ăn sáng cho các cụ già và trẻ em nghèo, neo đơn. Tuy bữa ăn còn đạm bạc, nhưng vẫn đảm bảo có thịt, cá, rau, củ, quả… đủ chất dinh dưỡng. Với tài chế biến của bà, khẩu phần ăn luôn được thay đổi, khi cháo, khi hủ tiếu, khiến người ăn luôn cảm thấy ngon miệng.

Bà Nguyễn Thị Cộng, 78 tuổi, ngụ tại ấp Đức Mỹ cho biết: Bận đi làm ăn xa, con bà để lại hai đứa cháu cho bà nuôi, do nghèo lại tuổi cao nên bà rất vất vả. May mắn, hàng ngày bà Hai nhận lo bữa ăn sáng cho cả ba bà cháu; không những thế, khi bà cháu ốm đau, bà Hai còn tận tình thăm hỏi, giúp đỡ. Cháu Đinh Thị Hồng Vân, học sinh Trường THCS Đức Mỹ cho biết: Cha mẹ con đi làm xa, con ở với bà ngoại hiện đã già lại nghèo… Trước đây, con phải nhịn đói đi học, nay được "ngoại Hai" giúp đỡ, lo cho con ăn sáng nên việc học của con tốt hơn. Con rất biết ơn và hứa sẽ cố gắng học tập thật giỏi để không phụ lòng chăm lo của "ngoại Hai".

Bà Trần Thị Cấm (Hai Trắng) tâm sự: Qua theo dõi chương trình chăm sóc sức khỏe người già phát trên sóng các Đài Phát thanh và Truyền hình, bà biết bữa ăn sáng hàng ngày rất quan trọng. Trong khi đó, đa phần các cụ sống ở địa phương, vì nhiều hoàn cảnh khác nhau không có thói quen ăn sáng; hơn nữa, thấy các cháu nhỏ nhịn đói đi học bà rất xót xa. Bà được trời ban cho sức khỏe tốt, lại được các cụ quí mến, bầu chọn làm Chi hội trưởng, cộng thêm tâm tính thích làm từ thiện nên bà đã bàn bạc với chồng và các con đứng ra lo bữa ăn sáng cho các cụ già và trẻ em nghèo, neo đơn. Điều đáng mừng là bà đưa ra ý kiến này được cả gia đình ủng hộ, nhất là chồng bà, nên mới duy trì được đến ngày hôm nay.

HUY HOÀNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết