Trung đội Dân quân Cơ động (DQCĐ) xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ có 28 chiến sĩ. Hầu hết họ là lao động chính trong gia đình, nhiều người ban ngày phải vất vả mưu sinh nhưng khi màn đêm buông xuống, họ lại thầm lặng cùng đồng đội tuần tra, canh gác, giữ cho mọi người giấc ngủ bình yên. Mỗi khi nhân dân cần, họ lại có mặt, kịp thời giúp bà con khắc phục khó khăn. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ, chúng tôi xin giới thiệu về họ - Những chiến sĩ dân quân hết lòng phụng sự nhân dân.
 |
|
Các chiến sĩ Trung đội Dân quân Cơ động xã Thạnh Phú sửa chữa cầu ván giúp bà con nhân dân đi lại dễ dàng. Ảnh: ANH DŨNG |
Những ngày đầu tháng 3-2010, chúng tôi về lại xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, đúng vào dịp các chiến sĩ Trung đội DQCĐ xã triển khai kế hoạch tuần tra canh gác giữ gìn ANTT trên địa bàn. Rồi bên mâm cơm chiều vội vàng ở đơn vị, các chiến sĩ thân mật như anh em một nhà, ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên, chia sẻ những khó khăn với những đồng đội xa nhà. Khi màn đêm vừa buông xuống, Trung đội DQCĐ nhanh chóng triển khai nhiệm vụ, đội hình, chia thành nhiều tổ, phối hợp tuần tra canh gác.
Chặng đường tuần tra bộ của các chiến sĩ dài hơn 10 cây số, đi qua nhiều khu dân cư, bắt đầu từ dọc tuyến kinh Hội Đồng Khương, Kinh 15, rồi rẽ qua đường Bốn tổng Một ngàn, vòng lên trục đường chính Nông trường Cờ Đỏ, đến khu vực Ba vàm... Trên đường tuần tra, các chiến sĩ đã giải tán nhiều nhóm thanh niên tụ tập nhậu nhẹt ven đường. Nguyễn Thanh Đoàn, Tổ trưởng tổ tuần tra nói: “Nhờ tổ chức lực lượng tuần tra thường xuyên, chúng tôi kịp thời phát hiện, giải quyết nhiều vụ việc xảy ra trên địa bàn, bắt được nhiều đối tượng trộm cắp hoa màu, súc vật, trẹt của bà con ở các ấp Thạnh Xuân, Thạnh Hòa, Phước Lộc...”. Dọc đường tuần tra, tôi nghe các chiến sĩ nhắc nhiều vụ truy bắt các đối tượng trộm chó của bà con ở ấp Phước Lộc vào giữa năm 2009 diễn ra khá gay go. Điển hình như một vụ trộm chó được tổ tuần tra, do Hoàng Thế Anh làm tổ trưởng, phát hiện truy bắt trước đây. Khoảng 2 giờ sáng, trên đường đi tuần, các anh phát hiện hai đối tượng chạy xe máy phân khối lớn, người ngồi sau ôm một bao tải. Sinh nghi, ngay lập tức Thế Anh chỉ huy các chiến sĩ đuổi theo để kiểm tra. Khi phát hiện tổ chiến sĩ truy đuổi, hai đối tượng rồ ga, điều khiển xe chạy với tốc độ nhanh, đồng thời tên ngồi sau dùng súng điện dí vào các chiến sĩ để chống trả. Trong tình thế nguy hiểm đó, Thế Anh bình tĩnh chỉ huy các chiến sĩ bám sát các đối tượng. Bị các chiến sĩ truy đuổi quyết liệt, biết không thể thoát nên hai đối tượng trộm chó đã bỏ lại chiếc xe máy cùng bao tang vật có tới 5 con chó, nhảy xuống sông Thốt Nốt tẩu thoát. Nhắc tới những tình huống gay cấn tương tự các chiến sĩ thường đối mặt trong lúc tuần tra, Thế Anh tâm sự: “ Mỗi lần bắt được các đối tượng xấu, trả lại tài sản cho bà con, tôi thấy nhẹ nhõm trong lòng và quên hết mọi cực nhọc.Tôi luôn tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn nữa để góp phần giữ gìn ANTT và bảo vệ tài sản của bà con”.
Theo đồng chí Đinh Xuân An, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thạnh Phú, nhận thấy địa bàn xã rất rộng, tình hình ANTT diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng trộm cắp tài sản của bà con xảy ra nhiều, những năm gần đây, Đảng ủy, UBND xã luôn quan tâm chỉ đạo xây dựng Trung đội DQCĐ vững mạnh, nhằm bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, vừa phối hợp với công an giữ vững ổn định ANTT trên địa bàn. Để xây dựng Trung đội DQCĐ thực sự vững mạnh, hoạt động hiệu quả, Ban CHQS xã đã tuyển chọn những thanh niên có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, trẻ, khỏe và nhiệt tình, tâm huyết với nhiệm vụ; đồng thời hàng tháng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nên tất cả các chiến sĩ trong Trung đội đều đã nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng phục vụ nhân dân.
Quả vậy, tuy hàng đêm tuần tra vất vả, nhưng các chiến sĩ Trung đội DQCĐ xã vẫn tích cực tham gia lao động giúp dân. Cùng các chiến sĩ “hành quân” giúp bà con các ấp Thạnh Phước, Phước Lộc, Phước Trung... thu hoạch lúa Đông Xuân, càng thấy rõ tình nghĩa gắn bó giữa lực lượng dân quân xã với bà con địa phương. Chúng tôi còn nhớ như in hình ảnh gặt lúa thoăn thoắt của Thạch Hoàng, một chiến sĩ người dân tộc Khmer 25 tuổi, hết sức nhiệt tình trong các đợt lao động giúp dân, từ thu hoạch lúa, nâng cấp lộ, vệ sinh môi trường... Theo anh em cùng đơn vị kể lại, hôm Bộ CHQS thành phố điều động lực lượng dân quân tham gia cùng bộ đội thường trực gặt lúa giúp dân trên địa bàn xã, thì ở nhà Hoàng còn 5 công ruộng lúa cũng đang chín rục. Nhưng nghĩ đến lợi ích chung, anh tích cực cùng đồng đội cắt lúa giúp bà con trước, sau đó mới tới ruộng nhà. Trò chuyện với chúng tôi, ông Thạch Sơn - cha của Hoàng - tỏ ra rất tự hào về con trai của mình. Ông nói: “Nhờ tham gia lực lượng dân quân, thằng Hoàng con tôi ngày càng trưởng thành hơn, biết làm nhiều việc có ích cho làng xóm, xã hội. Vợ chồng tôi thường động viên nhau phải tạo điều kiện thuận lợi cho nó cống hiến, xứng đáng với niềm tin yêu của bà con”. Thạch Hoàng từng thi đậu vào Khoa Công nghệ thông tin, Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Cần Thơ, nhưng do nhà nghèo, anh đành gác chuyện học hành để phụ giúp gia đình và tình nguyện tham gia vào Trung đội DQCĐ của xã. Ngày ngày, dù phải bươn chải để mưu sinh, nhưng anh luôn dành thời gian để thực hiện tốt nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác, lao động giúp dân. Từ sự phấn đấu bền bỉ, trong dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng vừa qua, Thạch Hoàng đã được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Anh nói: “Tôi sẽ cố gắng phấn đấu, cống hiến nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người chiến sĩ và được phục vụ lâu dài trong Trung đội”.
 |
|
Các chiến sĩ Trung đội Dân quân Cơ động xã Thạnh Phú tuần tra giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.
Ảnh: ANH DŨNG |
Không riêng Thạch Hoàng, nhiều chiến sĩ trẻ trong Trung đội DQCĐ xã Thạnh Phú, như: Phùng Quốc Thái, Nguyễn Hoàng Mạnh, Võ Hoàng Minh, Võ Văn Khá... luôn tích cực trong các hoạt động giúp dân, được bà con địa phương khen ngợi. Mới đây, có dịp cùng đồng chí Đinh Xuân An, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thạnh Phú, đi tham quan tuyến đường Kinh 1 cao ráo, sạch đẹp, chúng tôi mới cảm nhận hết những nỗ lực, tâm huyết của các chiến sĩ Trung đội DQCĐ. Chỉ mấy tháng trước đây, tuyến đường này rất thấp, mùa mưa thường bị ngập nước khiến việc đi lại của người dân rất khó khăn. Nhiều em nhỏ đến trường bị té, ướt cả quần áo, tập sách. Cảm thông với nỗi vất vả của bà con, tháng 7-2009, Ban CHQS xã đã huy động các chiến sĩ Trung đội DQCĐ suốt một tuần lễ tham gia đắp ta luy, nâng mặt đường cao thêm 3 tấc, bơm cát, trải đá bụi... Không chỉ tham gia nâng cấp đường giao thông, các chiến sĩ Trung đội DQCĐ xã Thạnh Phú còn tu sửa nhiều cây cầu ván đang xuống cấp, như: cầu Bà Xã Năm, cầu Ba Hầu, cầu Hội Đồng Khương... giúp bà con đi lại thuận lợi và an toàn. Ông Nguyễn Văn Trí, 65 tuổi, nhà ở cạnh cây cầu Hội Đồng Khương, kể: “Trước đây, cây cầu này bị xuống cấp nghiêm trọng, mỗi lần đi qua cầu, bà con cứ phập phồng lo lắng. Được các chú dân quân giúp sửa chữa cầu, chúng tôi mừng lắm. Không chỉ có vậy, mấy chú dân quân cũng đã nhiều lần giúp dân khắc phục hậu quả sau những trận thiên tai lũ lụt. Việc gì có mấy chú ra tay giúp là chúng tôi yên tâm lắm”.
Câu chuyện của ông Nguyễn Văn Trí kể gợi cho chúng tôi nhớ lại trận lốc xoáy năm 2009, tại ấp Thạnh Xuân. Giông gió đã làm sập hai căn nhà của gia đình bà Đặng Thị Bạch Tuyết và gia đình ông Lê Thanh Tùng, làm gãy đổ nhiều cây cối của bà con. Vượt mọi hiểm nguy, ngay trong đêm, các chiến sĩ Trung đội đã kịp thời có mặt để giúp dân. Trời vừa hửng sáng, các chiến sĩ đã bắt tay dựng nhà lại cho hai hộ trên. Ngồi trong căn nhà mới do các chiến sĩ Trung đội DQCĐ góp sức dựng lại sau vụ lốc xoáy, bà Đặng Thị Bạch Tuyết kể: “Lúc nhà bị sập, người lớn chạy hoảng loạn, còn bọn trẻ thì kêu khóc om sòm vì sợ. Cũng may nhờ các chiến sĩ DQCĐ xã tới trấn an mọi người, giúp khiêng vác đồ đạc, rồi cất nhà mới, giúp gia đình tôi nhanh chóng ổn định cuộc sống”.
Nhìn các chiến sĩ Trung đội DQCĐ xã tay bắt mặt mừng, trò chuyện thân mật với bà con, tôi hiểu rằng với sự nỗ lực không ngừng, cùng những việc làm cụ thể, thiết thực hết lòng vì lợi ích, cuộc sống của người dân, những chiến sĩ dân quân cơ động nơi đây đã và đang trở thành một lực lượng tin cậy của nhân dân, góp phần làm vẻ vang thêm truyền thống của lực lượng dân quân tự vệ trong 75 năm qua.
Ghi chép: ANH DŨNG