02/12/2025 - 05:33

Hành xử côn đồ, mang họa vào thân 

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Cần Thơ vừa đưa ra xét xử vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng với hình phạt nghiêm khắc. Nhiều bị cáo tuổi đời còn rất trẻ. Nguyên nhân ban đầu chỉ là xích mích trong cư xử, giao tiếp nhưng các bị cáo thiếu suy nghĩ, chọn cách giải quyết bằng bạo lực. Sự nông nổi, nhất thời khiến người mất mạng, kẻ vào tù, gây bao hệ lụy cho gia đình và xã hội.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Giữa tháng 11-2025, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt Trương Trọng Nhật Trường (27 tuổi, ngụ phường Thới An Đông) 20 năm tù, Lê Hoàng Khang (20 tuổi, ngụ phường Tân An) 20 năm tù, Võ Tuấn Kiệt (20 tuổi, ngụ phường Cái Khế) 17 năm tù, Phan Văn Khanh (23 tuổi, ngụ phường Thới An Đông) 17 năm tù, Trương Văn Thành (ngụ phường Ninh Kiều, khi phạm tội chưa đủ 18 tuổi) 11 năm tù cùng về 2 tội giết người và gây rối trật tự công cộng; riêng Trần Quốc Hùng (29 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) bị phạt 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, khuya 15-1, nhóm của Trường gồm 5 người (Trường, Thành, Khang, Khanh, Kiệt) ngồi nhậu gần nhóm của Đ tại phường Cái Khế. Do biết một người trong nhóm Đ thiếu nợ tiền của bạn, nên Trường gọi điện thoại cho bạn đến để đòi nợ. Sau đó, bạn Trường đến quán và kêu người trong nhóm của Đ ra nói chuyện, đòi nợ. Thấy cách nói của người nhóm Đ ngang ngược nên Trường, Khang đi đến, dùng tay đánh vào mặt người này thì được can ngăn; sau đó các bên uống bia với nhau để giảng hòa rồi ra về.

Lúc ra trước cửa quán, Đ chạy xe nẹt pô, lớn tiếng thách thức đánh nhau với nhóm của Trường, nhóm này liền điều khiển xe đuổi theo. Khi gặp ở gần sân vận động Cần Thơ thì nhóm Trường thấy Đ và người bạn đậu xe ở lề đường, trên tay Đ cầm cây xăm gạo. Trường và Đ nói chuyện, tiếp tục thách thức, nhưng không ai đánh ai.

Tuy nhiên, sự việc không dừng lại ở đó. Lúc này, Hùng chạy xe tới, Đ kêu người bạn lấy xe của Hùng chạy về còn Đ chở Hùng đến một hẻm ở đường Nguyễn Văn Cừ. Cả hai bàn bạc để Hùng chạy xe tốc độ cao, Đ ngồi sau cầm cây xăm gạo la hét khi gặp nhóm của Trường nhằm mục đích khiêu khích dụ nhóm Trường vào hẻm đánh nhau.

Trên đường rượt đuổi, nhóm của Trường mang theo nhiều hung khí. Khi tới đầu hẻm, nhóm của Trường cùng la hét, chạy vào trong hẻm thì gặp Đ cầm cây xăm gạo đứng một mình nên dừng xe để Trường, Khang lại đánh nhau với Đ… Trường và Khang dùng dao tấn công làm Đ té ngã, rồi Đ chạy trốn. Thấy vậy, Thành cầm dao rượt theo để chém Đ nhưng không gặp nên quay lại. Vào thời điểm này, Hùng chạy xe đến để can ngăn cuộc ẩu đả thì bị Khang đâm (nhưng không trúng) và đạp Hùng té. Sau khi gây án, cả nhóm của Trường tẩu thoát. Về phía Đ, chạy được một đoạn thì té, tử vong, được người dân phát hiện. Còn nhóm của Trường vứt bỏ hung khí, hôm sau, ra đầu thú. Theo kết luận giám định, Đ tử vong do mất máu cấp sau đứt thủng đa nội tạng, do vật sắc nhọn gây ra…

Trong phiên tòa, các bị cáo thành khẩn, thừa nhận hành vi sai trái, bày tỏ ăn năn, xin mức án nhẹ để sớm về với gia đình, làm lại cuộc đời. Hội đồng xét xử nhận định, chỉ vì bị hại Đ thách thức đánh nhau, nhóm bị cáo Trường chuẩn bị hung khí tấn công khiến Đ tử vong. Trong lúc đuổi nhau, các bị cáo có hành vi chạy xe máy, mang theo dao với tính sát thương cao, rượt đuổi, la hét trên nhiều tuyến đường, làm người dân hoang mang… Hành vi các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xem thường pháp luật, đã trực tiếp xâm phạm đến tính mạng con người, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an toàn xã hội tại địa phương, cần phải có hình phạt nghiêm khắc để răn đe.

Phiên tòa khép lại với nhiều nỗi day dứt, chỉ vì không biết kiềm chế bản thân mà chuyện nhỏ hóa to. Sự việc xảy ra, đâu chỉ gia đình bị hại rơi vào bi kịch mà phía người thân các bị cáo cũng khó khăn chồng chất, con em đi tù, gánh nặng bồi thường tổn thất cho bị hại… Ngoài bị cáo Trường có gia đình, con nhỏ, các bị cáo Khang, Kiệt, Thành, Khanh thụ án ở lứa tuổi đôi mươi. Giá như mỗi người biết suy nghĩ, lường trước hậu quả thì đâu ra nông nỗi!

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, hiện nay, nhiều tác động tiêu cực làm phát sinh tội phạm, trong đó có bia rượu cùng lối hành xử bạo lực của một bộ phận người dân. Phần lớn các vụ án mạng thời gian qua xuất phát từ nguyên nhân xã hội, những mâu thuẫn nhỏ, mang tính bộc phát, tức thời trong sinh hoạt hằng ngày, chỉ cần một bên thiếu kiềm chế, hành động bất cẩn, sẽ gây ra hệ lụy khôn lường.

Công an TP Cần Thơ đang thụ lý vụ án giết người xảy ra tại quán hải sản ở phường Tân An. Dương Thành Lập (29 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) và K cùng làm bảo vệ tại quán này.

Chiều 20-11, trong lúc làm việc, đôi bên xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Trong cơn nóng giận, Lập đã lấy dung khí đâm nhiều nhát làm K bị thương nặng (thủng phổi, thủng tim), tử vong vào sáng hôm sau. Lập bị bắt giữ ngay sau khi gây án và sẽ phải trả giá cho hành vi mù quáng của mình.

Ở các vụ án trên, tại cơ quan điều tra, các đối tượng đều bày tỏ sự hối hận, nhưng tất cả đã muộn màng…

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

 

Chia sẻ bài viết