09/11/2010 - 21:21

Hạ sĩ Nguyễn Thế Anh
Trả cho người đánh rơi số tiền trên 95 triệu đồng nhặt được

Ngày 29-10-2010, trong khi đang trực bảo vệ mục tiêu tại Công an quận Ô Môn, hạ sĩ Nguyễn Thế Anh (sinh năm 1989, công tác tại Đội Cảnh sát cơ động 113 Công an quận Ô Môn) đã nhặt được một số tiền rất lớn, trên 95 triệu đồng. Không đắn đo suy nghĩ, ngay lập tức đồng chí đem đến trực ban Công an quận giao nộp để trả lại cho người bị mất. Khoảng 30 phút sau, chủ nhân của số tiền trên đã nhận lại đúng số tài sản của mình do sơ suất bị đánh rơi.

Người đánh rơi số tiền trên là một tài xế lái xe thuê cho chủ. Khi đến Công an quận Ô Môn để liên hệ giải quyết công việc thì anh đã làm rơi số tiền trên. Cầm số tiền vừa nhận lại, anh vui mừng đến phát khóc, rối rít cảm ơn người chiến sĩ Công an đã làm một việc tốt. Anh Quách Thanh Phương, người đánh rơi số tiền trên, cho biết: “Số tiền tôi đánh rơi mà mất luôn, tôi không biết lấy đâu ra tiền để trả lại cho chủ. Gia đình của tôi rất khó khăn và thu nhập hàng tháng của tôi chỉ hơn 2.000.000 đồng. Tôi rất cảm ơn anh Thế Anh và Công an quận Ô Môn đã có một hành động rất tốt”.

Khi tôi hỏi Thế Anh “Khi nhặt được số tiền lớn vậy em có thấy nao núng khi giao nộp?”. Thế Anh hồn nhiên, cười đáp: “Nhặt của rơi trả lại cho chủ là việc rất nên làm. Tôi không thể dửng dưng vui mừng sử dụng số tài sản trên, vì đó là mồ hôi, nước mắt, là những ngày lao động cật lực của người đánh rơi. Với lại trong công việc, tôi luôn quán triệt thực hiện nhiệm vụ chung của toàn lực lượng là mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân...”. Gia đình Thế Anh cũng không mấy khá giả, cha mẹ buôn bán nhỏ nuôi 3 chị em Thế Anh. Số tiền gần 100 triệu đồng là số tiền rất lớn đối với Thế Anh và gia đình, nhưng Thế Anh đã vượt qua được sự cám dỗ của đồng tiền, thật sự là một công dân, một chiến sĩ công an gương mẫu.

Tôi chắc rằng trong tiềm thức của anh Phương sẽ không bao giờ quên được chiến sĩ công an Nguyễn Thế Anh đã có một hành động đẹp, rất đáng quý, đem lại niềm tin cho anh và cho nhân dân. Hẳn rằng Công an thành phố Cần Thơ nói riêng, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam nói chung sẽ nhận được rất nhiều lời khen, lời khuyến khích, động viên từ phía gia đình người bị đánh rơi tài sản và từ dư luận trong quần chúng. Riêng bản thân tôi, tôi lại thấy hành động đó càng khẳng định CAND là những người “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, ngày càng xứng đáng với lực lượng vũ trang mà Bác Hồ đã tin yêu và gầy dựng.

Tôi luôn hy vọng lực lượng Công an nhân dân sẽ đào tạo ra nhiều hơn nữa những gương người tốt, việc tốt như chiến sĩ công an Nguyễn Thế Anh để ngày càng làm cho dân tin và dân yêu.

NGỌC BÍCH

Chia sẻ bài viết