23/04/2008 - 10:20

Hà Nội: Bắt khẩn cấp người chồng mất nhân tính

Ngày 22-4, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp Bùi Xuân Khánh vì hành vi giết người. Vụ án mạng xảy ra tại phường Việt Hưng (quận Long Biên). Nạn nhân là chị Lương Thị Lan Anh (sinh năm 1978, quê ở Ý Yên - Nam Định, công nhân may của Xí nghiệp X20); hung thủ là chồng nạn nhân, sinh năm 1968, quê ở Vũ Thư - Thái Bình, hiện thuê nhà ở tổ 5 phường Việt Hưng, Long Biên - Hà Nội.

Bùi Xuân Khánh và chị Lan Anh xây dựng gia đình từ tháng 9-2007, chỉ sau khoảng 3 tháng quen biết, tìm hiểu. Trước đây, Khánh đã từng có một đời vợ và có một đứa con riêng. Sau thời gian đi xuất khẩu lao động ở Li Bi về, Khánh không có việc làm ổn định; cuộc sống gia đình chỉ trông vào đồng lương công nhân may của người vợ nên rất khó khăn, bức bách. Mặc dù đã cưới vợ lần thứ 2, song Khánh vẫn duy trì mối quan hệ tình cảm với một cô bạn gái và chị Lan Anh cũng biết việc này. Tối 17-4, khi Khánh vừa ra ngoài thì cô bồ nhắn tin đến. Thấy vậy, chị Lan Anh cầm máy điện thoại di động của chồng lên xem, đúng vào lúc Khánh quay về. Khánh tức giận bảo vợ không được làm như vậy và 2 bên đã to tiếng, cãi vã nhau. Sau đó, chị Lan Anh bỏ lên gác ngồi, còn Khánh nằm ở giường xem vô tuyến. Đến khoảng 2giờ 30' ngày 18-4, chị Lan Anh xuống nhà, 2 vợ chồng đi ngủ, mỗi người một góc. Đến 7 giờ sáng cùng ngày, Khánh gọi chị Lan Anh dậy đi làm, nhưng lại bị vợ tiếp tục vùng vằng, cự nự. Máu điên nổi lên, Bùi Xuân Khánh liền xông vào, đánh đấm túi bụi, đồng thời dùng tay bóp cổ vợ. Khi thấy người chị Lan Anh mềm nhũn, chân buông thõng không còn phản ứng gì, hắn mới vội buông ra, song đã quá muộn.

Gây án xong, người chồng điềm nhiên bỏ mặc vợ nằm trên giường, dùng một chiếc khăn quấn vào cổ nạn nhân nhằm tạo hiện trường giả là chị Lan Anh tự tử. Trời sáng hẳn, hắn khóa cửa nhà, bỏ đi lang thang để tính cách đối phó, che giấu tội ác của mình. Tối 18-4, hắn đến nhà người cháu họ ở gần đấy, nói là vợ chồng đang giận dỗi, nhờ dàn hòa giúp. Người cháu sang nhà, thấy chị Lan Anh đã chết ở trên giường, cổ và mi mắt có vết bầm tím vội tri hô. Đến lúc ấy, người chồng độc ác còn bình thản đến cơ quan công an trình báo như không có chuyện gì xảy ra.

THU HƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết