16/12/2010 - 14:28

Giết người, cướp tài sản lãnh án 18 năm tù

Ngày 15-12, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang mở phiên xét xử lưu động và tuyên phạt 18 năm tù đối với Phạm Nguyên Lộc (sinh năm 1993, ngụ phường 8, thành phố Mỹ Tho), về tội giết người và cướp tài sản.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát cùng cấp: do có ý định giết người cướp tài sản nên lúc 8 giờ 30 phút ngày 5-6-2010, Phạm Nguyên Lộc mua 1 con dao của một người bán dạo trước cổng Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh. Sau đó, Lộc đi xe buýt đến bến xe miền Tây, thuê anh Bùi Trí Dũng (sinh năm 1979) chạy xe ôm BKS: 64 V1- 4758 từ TP Hồ Chí Minh theo quốc lộ 1A về ngã ba An Cư, huyện Cái Bè (Tiền Giang) với số tiền 270 ngàn đồng. Sau khi qua khỏi ngã ba Trung Lương, Lộc đề nghị anh Dũng vào quán uống nước hòng lợi dụng sơ hở cướp xe mô tô của anh Dũng, nhưng y không thực hiện được. Sau đó, Lộc nhờ anh Dũng chở qua cầu Nhị Quí, huyện Cai Lậy (Tiền Giang), dừng xe lại nói dối là đợi bạn nhằm lợi dụng cơ hội thuận tiện để cướp xe, nhưng hắn vẫn không thực hiện được ý đồ đen tối do đường đông người qua lại. Sau đó, Dũng tiếp tục yêu cầu anh Dũng chở về Gò Công (Tiền Giang) và hứa trả thêm 130 ngàn đồng nữa. Anh Dũng đồng ý. Đến 12 giờ 20 phút cùng ngày, khi đến đoạn đường vắng thuộc địa phận xã Song Bình, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang), mượn cớ đi vệ sinh, Lộc nói anh Dũng dừng xe và lấy dao đã thủ sẵn đâm anh 1 nhát vào cổ. Biết bị cướp, anh Dũng rút chìa khóa xe và chống cự. Sau đó, Lộc tiếp tục đâm 4 nhát vào lưng anh Dũng và cố cướp chìa khóa xe, nhưng không lấy được bởi anh Dũng cố gắng bỏ chạy và hô “cướp, cướp...”. Nghe tiếng kêu cứu, người dân bủa vây, bắt giữ được tên sát nhân Phạm Nguyên Lộc giao cho công an.

Do được nhân dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên Dũng thoát chết, với tỷ lệ thương tật tạm thời là 30%.

Công Trí (TTXVN)

Chia sẻ bài viết