10/02/2010 - 15:22

Giàu có chưa hẳn hạnh phúc

 

Triệu phú người Áo Karl Rabeder (ảnh) đang cho đi từng đồng xu trong khối tài sản trị giá 3 triệu bảng (hơn 86 tỉ đồng) của mình, sau khi nhận ra sự giàu có chỉ khiến ông bất hạnh.

Doanh nhân 47 tuổi ở thành phố Telfs đang rao bán ngôi biệt thự sang trọng nhìn ra dãy núi Alps hùng vĩ trị giá 1,4 triệu bảng (hơn 40 tỉ đồng), một ngôi làm bằng đá cổ tuyệt đẹp nằm trong trang trại rộng 17 ha có giá 613.000 bảng (17,7 tỉ đồng), 6 tàu lượn trị giá (hơn 10 tỉ đồng) và một chiếc xe Audi A8 sang trọng giá 44.000 bảng (1,2 tỉ đồng). Ngoài ra, ông còn kêu bán luôn cả nhà xưởng và mọi trang thiết bị của công ty, từ bình hoa đến những bông hoa giả - những thứ đã giúp ông trở nên giàu có. Số tiền thu được ông dành hết cho các quỹ từ thiện do mình thành lập ở khu vực châu Mỹ La-tinh. “Tôi không muốn để lại thứ gì. Tiền bạc không giúp tôi hạnh phúc”, Rabeder bộc bạch. Ông dự định sẽ chuyển đến sống tại một ngôi nhà gỗ nhỏ trên núi hoặc một căn phòng nhỏ ở miền Tây nước Áo.

Rabeder kể ông xuất thân từ một gia đình rất nghèo nên đã nghĩ rằng cuộc sống giàu có và xa hoa sẽ mang lại hạnh phúc. Nhưng khi trở thành người giàu, ông có cảm giác mình như là nô lệ của vật chất, thậm chí bắt đầu cảm thấy khó chịu, nhạt nhẽo và chán ngán cuộc sống xa hoa.

HẠNH NHÂN (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết