03/09/2010 - 09:04

Giá như họ sớm thức tỉnh!

Là những thanh niên tuổi đời còn trẻ, chỉ vì thiếu sự quản lý của gia đình, họ tụ tập ăn nhậu, rồi trỗi lòng tham rủ nhau đi trấn lột tài sản người khác. Hành vi nguy hiểm này làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương và gây hoang mang cho người dân trong khu vực. Họ phải trả giá bằng những hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.

Tại phiên tòa xét xử giữa tháng 8 vừa qua, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Đỗ Thanh Lâm (SN 1980) 12 năm tù; Lê Minh Chánh (SN 1980) 8 năm tù; Vương Hải Đăng (SN 1990), cùng ngụ phường Vĩnh Lạc (TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) 6 năm tù về tội cướp tài sản và cướp giật tài sản. Đêm 20-7-2009, cả nhóm cùng Phan Thanh An đem theo dao tự chế chạy xe gắn máy lên thị xã Hà Tiên chơi. Tại đây, An và Lâm kéo vào quán Thùy Linh uống rượu, còn Chánh và Đăng đi uống nước ở một quán khác. Trong lúc nhậu, nhìn thấy 2 tiếp viên của quán là L.T.D và N.T.B.Đ có đeo nữ trang, An rủ Lâm tìm cách chiếm đoạt. Sau đó, An điện thoại kêu Chánh và Đăng đến cùng bàn tính việc thực hiện vụ cướp.

Hai bị cáo (từ trái qua): Mai Quốc Việt, Lê Quý Đang. 

Khi chị T.X.M điều khiển xe gắn máy chở 2 tiếp viên về nhà, cả nhóm bám theo chờ thời cơ ra tay. Đến đoạn đường vắng thuộc ấp Bà Lý, xã Mỹ Đức (thị xã Hà Tiên), Chánh tăng tốc vượt lên phía trước ép xe chị M ngã xuống đường. Cùng lúc này, An và Lâm chạy đến khống chế những phụ nữ đi trên xe cướp 2 điện thoại di động, 1 dây chuyền vàng 18K trọng lượng 2,5 chỉ và 200.000 đồng. Riêng D bỏ chạy ra ruộng rồi nhanh tay giấu nữ trang xuống bùn nên không bị mất tài sản. Gây án xong, cả nhóm quay về Rạch Giá bán “chiến lợi phẩm” chia nhau ăn xài.

Trong thời gian chưa bị phát hiện, An và Lâm tiếp tục sử dụng xe gắn máy thực hiện một vụ cướp giật tài sản khác. Chiều 10-8-2009, trên đường đi đến Tân Hiệp, phát hiện chị N.T.N.G chạy xe một mình có đeo dây chuyền vàng, cả hai liền bám theo. Đến đoạn đường vắng thuộc ấp Phước Hòa, xã Mong Thọ B (Châu Thành), Lâm điều khiển xe áp sát cho An giật sợi dây chuyền vàng 18K trọng lượng 2,5 chỉ của chị G rồi chạy về Rạch Sỏi bán chia tiền nhau. Ngày 1-9-2009, những tên cướp lần lượt sa lưới, riêng An đã bỏ trốn và đang bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã.

Còn Lê Quý Đang (SN 1979), Mai Quốc Việt (SN 1985), cùng ngụ TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) phải ra tòa lãnh án vì hành vi cướp giật điện thoại di động (ĐTDĐ) trên huyện đảo Phú Quốc. Tháng 8-2009, bị Công an tỉnh Cà Mau truy nã về tội cướp tài sản, cả hai trốn ra khu phố 7, thị trấn Dương Đông (Phú Quốc) tá túc. Tại đây, cả hai tiếp tục thực hiện nhiều vụ cướp giật ĐTDĐ của những người đi đường để có tiền chi xài.

Đêm 23-9-2009, Đang chở Việt chạy theo chị N.T.D.L đến đường Nguyễn Trung Trực, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, bất ngờ giật ĐTDĐ nhưng bị rớt xuống đường nên bỏ chạy. Sau đó, chúng chạy đến đường Lý Thường Kiệt, khu phố 5, giật ĐTDĐ của anh T.H.T đang dừng xe bên đường. Thấy anh T đuổi theo, cả hai tháo chạy đến đường Nguyễn Huệ, khu phố 8, thì bị ngã xe. Đến ngày bị bắt, cả hai đã thực hiện nhiều vụ cướp giật và lấy được 6 ĐTDĐ trị giá gần 8 triệu đồng. TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên Đang 6 năm tù, Việt 5 năm tù về tội cướp giật tài sản.

Trường hợp 2 anh em Võ Ngọc Quân, Võ Ngọc Hiếu rủ nhau ra tòa vì hành vi cướp tài sản của khách đi xe ôm. Đêm 22-1-2010, Võ Ngọc Quân (SN 1988), Võ Ngọc Hiếu (SN 1981), ngụ ấp Phước Hòa, xã Mong Thọ B (Châu Thành) và Nguyễn Tấn Lợi (SN 1985), ngụ phường Vĩnh Bảo (TP Rạch Giá) cùng ngồi đón khách đi xe ôm tại bến xe Rạch Sỏi. Thấy bà Ngô Thị Đang có đeo dây chuyền vàng, đứng đón xe về thị trấn Thứ Ba (An Biên), Hiếu bàn với Quân tìm cách trấn lột. Sau khi Hiếu nhận lời chở bà Đang về hướng An Biên, Quân rủ thêm Lợi chạy theo chờ dịp cướp tài sản. Đến đoạn đường vắng ở khu vực giếng Cây Trâm, cả nhóm khống chế bà Đang lấy dây chuyền vàng 18K trọng lượng 2,1 chỉ rồi bỏ chạy. Qua tin báo của người bị hại, Công an TP Rạch Giá tiến hành truy xét và bắt gọn băng cướp táo tợn này. TAND TP Rạch Giá tuyên Quân 3 năm 6 tháng tù, Hiếu 3 năm tù, Lợi 1 năm 6 tháng tù giam về tội cướp tài sản.

Giá như các bị cáo trên sớm thức tỉnh mà từ bỏ thói ăn chơi lêu lổng, lo tu tỉnh làm ăn thì không phải rơi vào cảnh tù tội như ngày hôm nay!

Bài, ảnh: M. HÙNG

Chia sẻ bài viết