21/08/2008 - 23:41

Được làm vua, thua làm loạn!

Phe đối lập phong tỏa giao thông ở Santa Cruz. Ảnh: AFP

Phe đối lập ở Bolivia ngày 20-8 đã xúi giục những người ủng hộ thiết lập nhiều rào chắn phong tỏa các con đường trọng yếu đi đến các bang Santa Cruz, Pando và Beni trong thời hạn 24 tiếng đồng hồ. Một ngày trước đó, họ cũng phát động cuộc tổng đình công tại 5 bang do phe đối lập kiểm soát gồm Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando và Chuquisaca, làm tắc nghẽn giao thông đường bộ và đường không. Nhiều trường học, hiệu buôn cũng bị “vạ lây”.

Hành động trên của phe đối lập diễn ra gần hai tuần sau khi họ thất bại trong nỗ lực phế truất Tổng thống theo đường lối cải cách xã hội chủ nghĩa Evo Morales, người quyết định quốc hữu hóa lĩnh vực năng lượng, khoáng sản, viễn thông. Họ từng tin rằng bằng các cuộc biểu tình bạo loạn chống chính phủ trước ngày trưng cầu dân ý sẽ khiến cử tri Bolivia rút lại sự ủng hộ dành cho nhà lãnh đạo gốc thổ dân đầu tiên. Tuy nhiên, thật bất ngờ, kết quả cuộc bỏ phiếu ngày 10-8 cho thấy ông Morales nhận được 67,4% phiếu tán thành của cử tri cả nước, cao hơn nhiều so với tỷ lệ 53,7% giúp ông đắc cử tổng thống hồi tháng 12-2005. Kết quả đó đồng nghĩa với việc phần lớn cử tri quốc gia vùng Andes này muốn ông Morales tiếp tục các nỗ lực cải cách Hiến pháp nhằm mục tiêu cắt giảm đói nghèo, mang lại công bằng xã hội.

Do không đạt được mục đích, phe đối lập giờ đây phát động tổng đình công và phong tỏa giao thông, dẫn đến các vụ ném đá, tấn công bằng gậy giữa những người ủng hộ phe đối lập và những người ủng hộ chính phủ. Bộ trưởng Nội vụ Alfredo Rada cho rằng đây là thủ đoạn của phe đối lập nhằm lôi kéo các lực lượng cảnh sát, an ninh vào cuộc, từ đó làm tình hình phức tạp thêm. Ông Rada tuyên bố Chính phủ Bolivia sẽ không mắc bẫy và kêu gọi phe đối lập nối lại đối thoại, tiến hành xây dựng chính quyền hòa hợp dân tộc.

Rõ ràng là được làm vua, thua làm loạn!

PHÚC NGUYÊN (Theo AFP, Le Monde)

Chia sẻ bài viết