18/07/2009 - 20:09

Đừng để mai một những mầm non triển vọng !

 

Nguyễn Vũ Gia Huy - tay vợt chủ lực của đội bóng bàn thiếu nhi Cần Thơ.
Ảnh: THANH PHONG

Giải Bóng bàn năng khiếu tỉnh Tiền Giang mở rộng 2009 - tranh Cúp Bình Minh từ 14-15/7 tại Tiền Giang dù không nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của bóng bàn Việt Nam, nhưng được đánh giá là sân chơi chất lượng cao. Giải năm nay quy tụ 10 đoàn tham dự trong đó có những đơn vị mạnh về bóng bàn trẻ ở khu vực phía Nam như Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bà Rịa - Vũng Tàu, quận Tân Bình (TPHCM)... Các VĐV thi đấu nội dung đồng đội nam - nữ các nhóm tuổi nhi đồng và thiếu niên. Đây có thể coi là đợt “tổng duyệt” của các đội trước khi tham dự Giải Bóng bàn Trẻ, Thiếu niên, Nhi đồng toàn quốc 2009 tại Hải Dương vào cuối tháng 7 này. Tính chất quyết liệt của Giải Bóng bàn năng khiếu tỉnh Tiền Giang mở rộng 2009 - tranh Cúp Bình Minh thể hiện ở chỗ không đơn vị nào giành được hơn một chiếc cúp trong tổng số 6 chiếc cúp vô địch các nội dung.

Ở nội dung đồng đội nam lứa tuổi thiếu nhi, đội bóng bàn thiếu nhi Cần Thơ, với tay đánh chủ lực Nguyễn Vũ Gia Huy cùng 3 thành viên Nguyễn Việt Tiến, Trần Vũ Khang và Nguyễn Bùi Hữu Nghĩa, thắng giòn giã từ vòng bảng với tỷ số 3-0 trước quận Thủ Đức, 3-1 trước quận Bình Thạnh và 3-1 trước Vĩnh Long để giành ngôi nhất bảng B gặp Tiền Giang - đội cũng toàn thắng và nhất bảng A - trong trận chung kết. Bất ngờ lớn đã xảy ra: Đội Tiền Giang được đánh giá cao hơn, được thi đấu trên “sân nhà”, nhưng các vận động viên “nhí” Cần Thơ đã giành chiến thắng ngoạn mục với tỷ số 3-1 để đoạt Cúp vô địch. Ông Trần Phát Tài, Trưởng Bộ môn Bóng bàn Tiền Giang, nhận xét: “Các VĐV năng khiếu của Cần Thơ đã thi đấu xuất sắc. Nếu được đầu tư và huấn luyện bài bản, lứa VĐV này sẽ là những hạt nhân tốt của bóng bàn Cần Thơ trong tương lai”.

Từ trước đến nay, bóng bàn Cần Thơ hầu như “trắng tay” ở mọi giải đấu. Thế nhưng, qua thành công của các VĐV bóng bàn thiếu nhi Cần Thơ vừa qua có thể thấy tài năng của bóng bàn Cần Thơ không phải là “của hiếm”. Vấn đề là tìm kiếm, đầu tư như thế nào? Cũng từ giải đấu này mới bộc lộ ra chuyện phụ huynh của các VĐV nhí này đã phải lo toàn bộ chi phí tập luyện, đi thi đấu, tập huấn... bởi ngành TDTT Cần Thơ chưa đầu tư cho tuyến năng khiếu. Nhưng nếu cứ tiếp tục để phụ huynh và các em “tự bơi” thì có thể dẫn tới sự mai một tài năng hoặc các em rồi sẽ thi đấu cho địa phương khác. Triển vọng và cơ hội đang có - xin đừng để mai một những mầm non!

LAM HẬU GIANG

Chia sẻ bài viết