08/04/2025 - 08:38

Dốc sức giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở 

Ông Trương Văn Xia, sinh năm 1968, thành viên Tổ Bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) cơ sở khu vực Qui Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, nhiều năm gắn bó với công tác giữ gìn ANTT ở địa phương, được người dân tín nhiệm, quý mến. Ở ông Xia người dân thấy được sự nhiệt tình, nhất là việc giáo dục, cảm hóa những đối tượng có quá khứ lầm lạc, vững tin làm lại cuộc đời.

Ông Xia tuyên truyền, nhắc nhở thanh niên trong xóm chung sức cùng chính quyền địa phương giữ gìn ANTT.  

Trước đây, ông Xia là thành viên Tổ dân phố khu vực. Khi Tổ Dân phố không còn, ông tiếp tục tham gia vào hoạt động của Tổ bảo vệ ANTT cơ sở khu vực. Ông Xia bộc bạch: “Khi tham gia vào lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở, tôi được hỗ trợ để đi tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ... từ đó, tôi thêm tự tin hơn trong công việc. Trên địa bàn khu vực, từng nơi, từng thời điểm tình hình ANTT còn diễn biến phức tạp, vì vậy, các thành viên trong Tổ đoàn kết, nỗ lực cùng nhau làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tuần tra và phối hợp với Công an phường tuần tra khép kín địa bàn”.

Dù ở vị trí công tác nào, ông vẫn luôn nỗ lực, tích cực học hỏi kinh nghiệm từ các thành viên đi trước để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ khi tham gia lực lượng cho đến nay, ông chủ động sắp xếp công việc cùng với các thành viên của Tổ phối hợp với lực lượng Công an phường tổ chức tuần tra, giúp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Qua đó, ngăn chặn, giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT ngay tại cơ sở. Bên cạnh đó, ông tích cực phối hợp tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để người dân phòng ngừa.

Điểm nổi bật của ông Xia là có duyên với việc giáo dục, cảm hóa những đối tượng có quá khứ lầm lạc, giúp họ vững tin hòa nhập cộng đồng. Anh H - một đối tượng được chú Xia cảm hóa, nay có nhiều tiến bộ. Anh H bộc bạch: “Trước đây, do ham chơi, đua đòi, nên tôi không chịu học hành, không nghe lời khuyên của ông bà, cha mẹ; thường tụ tập theo các bạn xấu gây gổ, đánh nhau, gây mất trật tự tại địa phương. Được chú Xia nhiều lần nhắc nhở, giáo dục, cảm hóa, tôi dần sửa chữa lỗi lầm của bản thân, phấn đấu trở thành một người công dân tốt, sống có ích cho gia đình và xã hội”. Nói về công tác cảm hóa, giáo dục đối tượng, ông Xia chia sẻ: “Thời gian trước, tôi từng cảm hóa thành công nhiều đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật như sử dụng ma túy, gây rối trật tự công cộng… Theo tôi, để cảm hóa, giúp đối tượng nhận biết được việc làm sai trái mà sửa đổi, thì ngoài uy tín, đòi hỏi người cảm hóa phải kiên trì, thường xuyên trò chuyện, tạo lòng tin để đối tượng “mở lòng”, chia sẻ những khó khăn, từ đó tạo điều kiện giúp họ có công ăn việc làm, thu nhập ổn định”. Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Qui Thạnh 1, cho biết: “Với sự tận tâm, trách nhiệm, chú Xia luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chú đã cảm hóa, giúp đỡ được nhiều trường hợp là người lầm lỗi để họ đứng dậy sau vấp ngã, làm lại cuộc đời”.

Với sự nỗ lực trong công tác, nhiều năm liền, ông Xia đã được UBND phường, Công an quận, Công an TP Cần Thơ biểu dương, khen thưởng với thành tích tốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là niềm vui, là động lực khích lệ ông tiếp tục nỗ lực hơn nữa, đóng góp sức mình cùng các cấp, các ngành mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Bài, ảnh: HIỂN DƯƠNG

 

Chia sẻ bài viết