13/08/2012 - 15:00

Đặc sắc "tiệc chia tay" Olympic Luân Đôn 2012

Sau hơn 2 tuần tranh tài và với mong muốn gửi lời chào tạm biệt đối với các khán giả trên toàn thế giới, các nhà tổ chức đã tổ chức buổi Lễ bế mạc đặc sắc không khác gì một siêu tiệc âm nhạc hoành tráng chưa từng có trong lịch sử. Để chuẩn cho lễ Bế mạc, ban tổ chức đã huy động đến 4.100 người tham gia biểu diễn, với 3.500 các tình nguyện viên gồm người lớn và các em nhỏ.

Lễ bế mạc Olympic Luân Đôn hoành tráng chưa từng có trong lịch sử.
Ảnh: london2012.com.

Ca sĩ Emily Sande đã mở màn Lễ bế mạc với ca khúc Read all about it. Sau đó Timothy Spall tái hiện vai Thủ tướng Anh Winston Churchill- nhân vật mà ông đã đóng trong bộ phim The King’s Speech. Được biết, đạo diễn Danny Boyle đã lấy vở kịch Tempest (Giông tố) của kịch gia thiên tài William Shakespeare để làm cảm hứng cho lễ Khai mạc và Bế mạc Olympic Luân Đôn 2012.

Xuất hiện trong buổi lễ bế mạc còn có Hoàng tử Xứ Wales, Harry và Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), tiến sĩ Jacques Rogge Presiden.

Sau khi lễ hội đường phố với hàng loạt vũ điệu sôi động nối vào nhau bất tận, tái hiện Lễ hội Kim cương, kỷ niệm 60 năm trị vì Vương quốc Anh của Nữ hoàng Elizabeth, 204 đoàn thể thao đến từ 204 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia Olympic lần thứ 30 cũng tiến hành Lễ diễu hành ấn tượng. Như thường lệ, Lễ diễu hành cũng đã trao bộ huy chương cuối cùng cho các vận động viên môn Marathon- môn thi khởi thủy của Olympic loài người.

Điểm nhấn của buổi Lễ bế mạc chính là đại tiệc âm nhạc với sự xuất hiện của hàng loạt những ca sĩ, nhóm nhạc lừng danh một thời, như The Beatles, Ray Davies hay 5 cô gái trong nhóm Spice Girls.

Lễ bế mạc kết thúc bằng sự kiện quen thuộc. Phần trao quyền đăng cai Olympic lần 31 cho thành phố Rio de Janeiro của Brazil, (sẽ diễn ra vào năm 2016), cùng lễ hạ cờ và tắt đuốc.

MINH TÂM (Theo london2012)

Chia sẻ bài viết