08/12/2009 - 10:52

Cười cũng có tội

Start Hunt, một thầy giáo ở làng Drumnadrochit (Scotland) có thể phải hầu tòa vì tội cười nhạo con gái gia đình hàng xóm vốn có hiềm khích với ông 6 năm qua. Hunt cho biết ông chỉ mỉm cười và khẽ lắc đầu khi nhìn thấy cô bé 15 tuổi con nhà Stuart và Shirley Latham đang nhảy nhót trên đường. Trước đó, ông từng thua vụ kiện tranh chấp lối đi với nhà hàng xóm này, và sau đó bị phạt 200 bảng (hơn 6 triệu đồng) về tội hành hung ông Latham.

Bất chấp lời bào chữa trên của Hunt, tòa sơ thẩm kết luận ông đã vi phạm luật lệ địa phương và phải tuân thủ một loạt lệnh cấm, bao gồm cấm cười nhạo và nhìn chằm chằm người khác hoặc vỗ tay chậm sau một hành động nào đó của người khác. Ông cũng không được phép có cử chỉ quấy nhiễu và cầm vật gì đó vẫy trước mặt người khác. Bức xúc trước những lệnh cấm vô lý, ông Hunt cho rằng mình bị đối xử còn tệ hơn các nghi can khủng bố và tuyên bố sẽ tiếp tục kháng cáo.

HẠNH NHÂN (Theo Telagraph)

Chia sẻ bài viết