Hai trận đấu cuối cùng của vòng 16 đội sẽ diễn ra vào đêm nay và rạng sáng mai với 2 cặp đấu: Italia- Tây Ban Nha; Anh- Iceland. Cuộc đối đầu giữa hai trường phái: phòng ngự và tấn công; giữa một đội bóng kỳ cựu và tân binh của vòng chung kết Euro hứa hẹn đầy hấp dẫn.
Cuộc đối đầu giữa hai trường phái
Sẩy chân trước Croatia ở lượt trận thứ 3 của vòng đấu bảng đã đẩy đương kim vô địch Tây Ban Nha vào thế trận khó khi phải đối đầu với á quân Italia. Đây là trận "chung kết" sớm không mong muốn của cả hai đội. Trước trận đấu này, HLV Conte tuyên bố sẽ tập trung và nỗ lực tối đa, cũng như "không sợ hãi" trước Tây Ban Nha. Ngược lại, các cầu thủ Tây Ban Nha cũng bài tỏ sự tự tin chiến thắng trước Italia.
 |
|
Pha tranh truy cản bóng của các cầu thủ Tây Ban Nha trong trận gặp Croatia. |
Có thể nói trận cầu giữa Italia và Tây Ban Nha là cuộc đối đầu giữa hai trường phái bóng đá đối nghịch- một bên thiên về phòng ngự (Italia) và một bên lấy sức mạnh tấn công làm phòng thủ từ xa (Tây Ban Nha). Muốn đi tiếp, HLV Bosque và các học trò phải tìm cách "khoan" thủng tuyến phòng ngự bê-tông của Ý. Trong quá khứ, Tây Ban Nha đã làm được điều này. 2 vòng chung kết Euro gần đây, Tây Ban Nha loại Italia khỏi cuộc đua và đều giành ngôi vô địch. Còn tính chung ở các đấu trường, từ sau năm 1994 đến nay, hai đội đấu với nhau 11 trận, Tây Ban Nha có 4 trận thắng, Italia thắng 1 trận, 6 trận còn lại hai đội hòa nhau.
Ở vòng chung kết Euro năm nay, Italia cho thấy sự chặt chẽ hơn trong phòng ngự, hiệu quả hơn trong triển khai phản công nhanh. Ngược lại, mặc dù vẫn tấn công mạnh mẽ, nhưng lối chơi Tiqui-taka của Tây Ban Nha không còn sắc nét như 2 kỳ chung kết Euro trước. Với sự thận trọng cần thiết, nhiều khả năng trận đấu giữa hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt đá luân lưu.
Tam sư sẽ thẳng tiến?
Theo nhận định của giới chuyên môn, đội tuyển Anh có lực lượng nhỉnh hơn Iceland, nhưng thi đấu thiếu ổn định. Mặt khác, sự kỳ vọng của người hâm mộ đang gây áp lực tâm lý không hề nhỏ cho Rooney và đồng đội. Trong khi đó, Iceland được xem là đội bóng yếu nhất vòng knock-out, nhưng họ đang đầy hưng phấn vì đã hoàn thành mục tiêu vào tới vòng 2 trong lần đầu dự vòng chung kết Euro.
Với dàn cầu thủ nhiều ngôi sao, giàu kỹ thuật, đội tuyển Anh được xem là một trong những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch EURO 2016. Thế nhưng, ở vòng đấu bảng, Tam sư thể hiện phong độ thi đấu rất thất thường. Tuyến phòng ngự Anh nhiều lần phạm sai lầm để các chân sút đối phương áp sát khung thành và dứt điểm, như trong trận hòa Nga 1-1, hay trận thắng 2-1 trước Xứ Wales. Các chân sút Anh cũng chưa có duyên ghi bàn, bỏ qua nhiều cơ hội ăn bàn mười mươi. Đội trưởng Rooney vốn là tay săn bàn số 1 của đội tuyển Anh, nhưng ở vòng chung kết Euro năm nay, anh lùi về phía sau, đóng vai trò nhà tổ chức. Đá ở vị trí không phải là sở trường, Rooney đã nỗ lực làm tròn vai của mình, nhưng rõ ràng sự "kết dính" của tuyến tiền vệ và tiền đạo Anh chưa sắc nét, thiếu những pha bóng mang tính đột biến, bất ngờ.
Iceland đang rất hân hoan và tự tin trước cuộc đối đầu với Anh vào rạng sáng mai. HLV Hallgrimsson đánh giá cao Tam sư và "nhắn nhủ" Iceland biết rất rõ về bóng đá Anh, sẵn sàng đương đầu với họ. Các cầu thủ Iceland cũng tự tin không kém, như lời của thủ môn Halldorsson "Chúng tôi luôn mơ ước gặp Anh. Lúc này, chúng tôi đang có cơ hội đánh bại họ"
Mặc dù vậy, với lực lượng hiện có, xem ra thắng Anh là nhiệm vụ bất khả thi của Iceland. Trong quá khứ hai đội chỉ mới gặp nhau 2 lần và phần thắng luôn thuộc về đội bóng đẳng cấp cao hơn- Anh. Lần này, có lẽ phần thắng cũng sẽ nghiêng về Anh.
Đoàn Quốc- Quang Khuê