Tuyển Ba Lan được đánh giá cao hơn đã tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Bắc Ireland lộ rõ ý đồ chơi phòng ngự phản công, họ tập trung đông bên phần sân nhà, chơi áp sát không cho các cầu thủ Ba Lan có khoảng trống dứt điểm. Trước lối chơi chặt chẽ của đối thủ, Ba Lan trong những phút đầu trận mặc dù chơi ép sân nhưng không tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm, đáng kể nhất là tiền đạo Milik có cơ hội trong vòng cấm nhưng lại sút hụt bóng ở phút thứ 5. Sau đó, với sự hoạt động xông xáo của Milik và Lewandowski, Ba Lan đã tạo ra nhiều cơ hội có thể dẫn đến bàn thắng hơn. Đáng tiếc là Milik đã tung cú sút cận thành vọt xà ở phút thứ 31. Phút 39, đến lượt Kapustka có cú sút ngay vòng cấm, bóng đi rất căng nhưng thủ thành McGovern của Bắc Ireland cản phá thành công. Đây cũng là tình huống nguy hiểm cuối cùng trong hiệp đấu thứ nhất.
 |
|
Milik (số 7) tuyển Ba Lan chơi đầy nỗ lực trong hiệp đấu
thứ nhất. ảnh: AFP/Getty |
Đầu hiệp 2, Bắc Ireland tiếp tục nhường thế trận cho Ba Lan, trong hiệp đấu thứ nhất Bắc Ireland thậm chí còn không tạo ra một tình huống nguy hiểm rõ ràng. Các cầu thủ Ba Lan vẫn miệt mài lên bóng tấn công hòng tìm bàn thắng khai thông thế bế tắc. Nỗ lực của Ba Lan đã được đền đáp, Milik tung cú sút trong vòng cấm không cho thủ thành McGovern cơ hội cản phá ở phút 51, 1-0 cho Ba Lan. Sau bàn thua, Bắc Ireland cố gắng dâng cao đội hình, nhưng Ba Lan vẫn là đội chủ động áp đặt lối chơi. Phút 68, nếu chính xác hơn Blaszczykowski đã nâng nhân đôi cách biệt cho Ba Lan, anh có cú sút trong vòng cấm, bóng đi vào góc xa chệch cột dọc trong gang tấc. Những phút còn lại của trận đấu, hai đội còn tạo ra một số tình huống nguy hiểm nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.
Hồng Phúc