21/10/2010 - 09:06
Chiếc răng mắc kẹt 33 năm trong lỗ tai
-
Thăng trầm ngành giáo dục trực tuyến ở Ấn Độ

- Mỹ để ngỏ khả năng xem xét lại quan hệ với NATO
- Tòa án Mỹ chặn lệnh cắt ngân sách cho hai cơ quan truyền thông công cộng
- Hàng loạt taxi tự lái “đứng hình” giữa đường
- Mỹ sẽ sớm dừng cuộc chiến với Iran?
- Thế giới thời khan hiếm nhiên liệu
- Việt Nam khẳng định vai trò có trách nhiệm tại Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc
- Rơi máy bay quân sự Nga, gần 30 người thiệt mạng
- Châu Âu khuyến nghị người dân hạn chế đi lại để tiết kiệm năng lượng
- Ukraine chịu áp lực từ cuộc chiến của Mỹ với Iran
-
Nhiều nước rục rịch tìm giải pháp thay thế "chiếc ô hạt nhân" của Mỹ

- Nhật tăng phí cư trú lên tới 2.900% gây tranh cãi
- Mỗi ngày thế giới có thêm 2 tỉ phú 10 tỉ USD
- Mỹ sắp kết thúc chiến dịch quân sự chống Iran?
- Cuộc chiến tình báo bất đối xứng
- Lạm dụng MXH làm suy giảm hạnh phúc của giới trẻ
- Lý do Mỹ gấp rút bán vũ khí cho các đồng minh Trung Đông
- Thúc đẩy tầm nhìn dài hạn trong hợp tác Việt - Nga
- Iran tăng cường bảo vệ Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei
- Mỹ ra tối hậu thư buộc Iran mở lại eo biển Hormuz
 
Ông Stephen Hirst tại Sheffield (Anh) vừa mới được “sống lại những ngày bình thường” sau khi các bác sĩ phát hiện và lấy ra một chiếc răng bị mắc kẹt trong lỗ tai của ông (ảnh). Sau 33 năm chịu đựng cơn đau tai dai dẳng và dường như bị điếc một phần, người đàn ông 47 tuổi này giờ đây có thể ngủ ngon. Từ khi mới 14 tuổi, ông đã bị đau tai và đến không biết bao nhiêu bệnh viện để khám nhưng các bác sĩ vẫn không tìm ra được nguyên nhân. Cơn đau của ông ngày càng trầm trọng kéo theo những đau đầu dai dẳng. “Tôi cứ đi khám tại các trung tâm tai mũi họng hết lần này đến lần khác. Tôi không biết tại sao họ trước đây không hề thấy được cái răng. Vừa qua, tôi quyết định đi kiểm tra lại lần cuối tại Bệnh viện Hoàng gia Hallamshire tại Sheffield. Họ cuối cùng đã tìm ra được vấn đề. Y tá đã cho ống vào tai tôi và hút hết ra”, ông kể. Thật ngạc nhiên, đó là một chiếc răng cửa của trẻ con và không hiểu vì cớ gì mà nó “đi lạc” vào lỗ tai của ông. Ông Hirst cho rằng có thể khi còn bé, ông đã nghịch với chiếc răng vừa nhổ của mình và vô tình làm rơi nó vào lỗ tai.
