26/12/2020 - 10:33

Chăm làm từ thiện 

Gương mặt tươi tắn, nụ cười hiền, chị Nguyễn Nhật Trang, Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ (CTĐ) khu vực Trường Hưng, phường Trường Lạc, quận Ô Môn, dễ tạo thiện cảm với mọi người. Suốt 7 năm qua, chị Trang tham gia công tác đoàn thể và phong trào địa phương bằng tất cả nhiệt huyết, hết lòng yêu thương người kém may mắn, hoàn cảnh khó khăn…

Chị Nhật Trang vận động nhà hảo tâm hỗ trợ nước suối ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt. Ảnh nhân vật cung cấp.

Chị Nhật Trang vận động nhà hảo tâm hỗ trợ nước suối ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt. Ảnh nhân vật cung cấp.   

Trong căn nhà tường tươm tất, chị Trang đang sắp xếp số quần áo nhận sửa mướn, chuẩn bị giao khách hàng. Chị Trang kể: "Lúc trước, tôi là thợ may, rất đông khách. Về sau bận rộn công tác và kết nối thiện nguyện, ngại khách hàng phiền lòng nên tôi chỉ nhận sửa quần áo kiếm thêm tiền làm từ thiện thôi".

Lúc 5 tuổi, chị Trang theo cha mẹ đến Nông trường Sông Hậu lập nghiệp. Gia cảnh khó khăn, là chị hai, học hết lớp 10, chị Trang nghỉ để đi học may, phụ cha mẹ nuôi 5 người em ăn học. Khéo tay, sáng dạ, chị Trang may, thêu, vẽ đều giỏi nên thu nhập khá, có điều kiện chăm lo gia đình. Rồi cha chẳng may bị tai nạn giao thông qua đời, chị Trang trở thành chỗ dựa tinh thần cho cả nhà, nên ngày càng cứng cỏi, quyết đoán trong mọi việc. Năm 22 tuổi, chị Trang lập gia đình, rồi sinh con trai (vừa tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ thông tin, đang làm nhân viên văn phòng).

Từng làm công nhân may nhưng do sức khỏe không đảm bảo, chị Trang phải nghỉ việc. Năm 2014, chị Trang được địa phương vận động tham gia công tác Mặt trận và từ năm 2017 làm Chi hội trưởng Chi hội CTÐ khu vực Trường Hưng. Tâm huyết với việc thiện nguyện nên chị Trang vận động quần chúng rất hiệu quả. Chị bộc bạch: "Khi vận động, chúng tôi gởi gắm cả tâm tình "miếng khi đói bằng gói khi no" nên bà con hết lòng ủng hộ với tinh thần của ít lòng nhiều". Không chỉ tích cực với công tác vận động từ thiện, chị Trang còn quan tâm thăm hỏi tình hình đời sống hội viên, bà con nghèo, khó khăn trong và ngoài khu vực để hỗ trợ kịp thời. Trong năm, chị tham gia vận động gạo, nhu yếu phẩm, tiền mặt, giúp hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn trong Tháng nhân đạo, dịp lễ, Tết… Chị tích cực phối hợp các hội, đoàn thể đặt thùng quyên góp tại chợ Trường Lạc và phát thư kêu gọi người dân ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt; vận động bà con đóng góp xây dựng cầu Ba Se để thuận lợi đi lại, buôn bán…

"Của cho không bằng cách cho", mỗi khi biết thông tin về hoàn cảnh người già neo đơn hay trẻ mồ côi, dù ở gần hay xa, chị Trang sắp xếp đến tận nơi để thăm hỏi, động viên, tặng quà mới an tâm. Chị thường xuyên liên hệ hội, đoàn thể các khu vực trong phường để tặng quà bà con nghèo, khó khăn; cùng bạn bè, người thân đến các nơi trong và ngoài thành phố trợ giúp những cảnh đời cơ nhỡ. Năm trước, chị Trang vận động 20 máy vi tính tặng Trường THCS Ngô Quyền trên địa bàn phục vụ việc giảng dạy và vừa gởi 1.500 chai nước suối chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung. Chị Trang chia sẻ: "Tôi kết nối, vận động để giúp đỡ mọi người và thấy vui khi giúp một hoàn cảnh vơi bớt khó khăn". Chị Trang đang lên kế hoạch vận động quà tặng bà con nghèo trong và ngoài phường dịp Tết Tân Sửu; sắp xếp lịch trình thuận tiện để mời nhà hảo tâm cùng đi… Chị được chồng con tán đồng, ủng hộ việc làm từ thiện.

Chị Nguyễn Thị Thê, Chủ tịch Hội CTÐ phường Trường Lạc, nói: "Chị Nhật Trang không chỉ vui vẻ, hòa đồng, còn nhiệt huyết với hoạt động Hội CTÐ, phong trào địa phương. Trong công việc, chị Trang quyết đoán, năng động, phối hợp nhịp nhàng để đạt kết quả tốt nhất. Chị Trang có "duyên" kết nối, vận động các nhà hảo tâm gần xa, thiết thực chăm lo người già neo đơn, trẻ em cơ nhỡ, hộ khó khăn trong và ngoài phường. Chị Trang được người dân yêu thương, đồng nghiệp quý mến và các ngành, các cấp biểu dương, khen thưởng".

ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
làm từ thiện