Trận đấu đáng chú ý ở bảng B vào tối qua 14-12 giữa U-23 Thái Lan và chủ nhà Myanmar diễn ra hết sức kịch tính, hấp dẫn với kết quả hai đội "cầm tay nhau" vào bán kết.
Cùng được 6 điểm sau 2 trận đấu, nhưng U-23 Thái Lan đang tạm xếp đầu bảng nhờ hơn hiệu số bàn thắng so với U-23 Myanmar. Khả năng đi tiếp của hai đội bóng này gần như đã chắc chắn trên 90%, khi trận đấu diễn ra 30 phút trước U-23 Indonesia đã không vượt qua được U-23 Đông Timor mất cơ hội cạnh tranh 2 vị trí đầu bảng B. Tuy nhiên, cả HLV Semanuang Kiatisak lẫn HLV Park Sung-Hwa đều bố trí đội hình mạnh nhất ra sân với quyết tâm giành thêm trận thắng để sớm đoạt vé đi tiếp.
Trong khoảng 10 phút đầu trận, các cầu thủ chủ nhà chiếm thế chủ động hơn, tổ chức nhiều đợt tấn công, nhưng không tạo được pha bóng nguy hiểm đáng kể nào trước hàng thủ chắc chắn của U-23 Thái Lan, ngoại trừ tình huống sút xa chệch cột dọc của tiền vệ Si Thu Aung. Sau những phút đầu chệch choạc, U-23 Thái Lan lấy lại sự bình tĩnh, cầm bóng chắc chắn ở khu trung tuyến. Thế trận trở nên cân bằng và phút 27, U-23Thái Lan có pha bóng đe dọa khung thành thủ môn Myanmar khi Adisak đá nối nhanh từ đường tạt bóng của đồng đội bên cánh trái, nhưng bóng đi chệch cột dọc. Liên tiếp sau đó là những pha áp đảo của các cầu thủ U-23 Thái Lan trước khung thành thủ môn Phyae Phyo Aung của Myanmar. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra, phút 34, từ quả đá phạt chếch bên phải khung thành Thái Lan, Nay Lin Tun đã bật cao đánh đầu ngược đưa bóng vào góc xa hạ thủ môn Thamsatchanang, mở tỷ số trận đấu cho Myanmar.
Sau bàn thua, U-23 Thái Lan tràn lên tấn công dồn ép các cầu thủ U-23 Myanmar lui về phòng thủ. Lúc này trận đấu bắt đầu bị gián đoạn nhiều lần do cầu thủ hai bên phạm lỗi lẫn nhau, có lúc trọng tài dừng trận đấu hơn 5 phút để giải quyết những cái đầu nóng trên sân. Trong thế trận giằng co, U-23 Thái Lan đã rất nỗ lực duy trì sức ép nhưng phải đến phút 47, họ mới có bàn gỡ trong lúc các cầu thủ đội chủ nhà còn chưa bắt nhịp.
Trận đấu diễn ra hấp dẫn những phút sau đó với tốc độ rất nhanh và hai đội chơi đôi công đáp trả qua lại. Phút 79, tiền đạo Kyaw Ko Ko đã đánh đầu làm tung lưới U-23 Thái Lan, cả cầu trường như nổ tung, nhưng bàn thắng đã không được công nhận do Ko Ko đã phạm lỗi với thủ môn Thái Lan. Đó là tình huống đáng chú ý nhất trong những phút cuối của trận đấu này.
Trước đó, U-23 Indonesia đã gây thất vọng khi không giành được chiến thắng trước U-23 Đông Timor. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận các cầu thủ Đông Timor đã thi đấu với chiến thuật rất hợp lý mà nếu may mắn hơn họ đã có thể đã đánh bại đối thủ được đánh giá cao hơn.
Với 2 kết quả hòa chiều tối qua, cục diện bảng B gần như đã ngã ngũ khi U-23 Thái Lan gần như nắm chắc vị trí đầu bảng vì chỉ gặp đội yếu U-23 Campuchia ở trận cuối cùng, còn chủ nhà Myanmar có nhiều lợi thế vì chỉ cần hòa U-23 Indonesia là giành vé đi tiếp.
NGUYỄN MINH