Sau khi Báo Cần Thơ đăng thông tin UBND quận Ô Môn ra quyết định xử phạt hành chính 50 triệu đồng đối với 2 đối tượng (Nguyễn Thanh Tài và Trần Thị Kim Sang) về hành vi cố ý làm hư hỏng và thu giữ trái phép phương tiện hoạt động báo chí của phóng viên Báo Cần Thơ thì dư luận đặt vấn đề: Vì sao vai trò cầm đầu của bà chủ nợ cho vay Nguyễn Thị Ánh Nguyệt trong vụ việc tổ chức cưới vợ bé cho chồng và chống người thi hành công vụ chưa được làm rõ, xử lý? Điều đáng nói hơn, một số đối tượng là "người trong cuộc", từng là bị hại hoặc "đàn em" từng làm theo chỉ đạo của bà Nguyệt đã bức xúc tìm đến Báo Cần Thơ tố cáo hành vi chủ mưu, vi phạm pháp luật của bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt.
* Chồng "ăn chả", có con rơi
Khoảng cuối năm 2009, trong dịp đi ăn nhậu, ông Trần Hiền Phước (chồng bà chủ nợ cho vay Nguyễn Thị Ánh Nguyệt ở Ô Môn) gặp và mê giọng ca cổ ngọt ngào của chị Phan Thị Xuân Loan, một phụ nữ nhỏ hơn ông 25 tuổi, đang nuôi một đứa con nhỏ (có chồng là Việt kiều Mỹ nhưng mất liên lạc nhiều năm). Ông Phước nói mình tên Sáu, ở Campuchia mới về Việt Nam, đã ly dị vợ và đề nghị được sống chung để tiếp chị nuôi con và muốn chị sinh cho ông một đứa con. Thấy ông Phước hết lòng chăm lo, yêu thương nên chị Loan quyết định gắn bó cuộc đời với người đàn ông này và mạnh dạn mang thai. Nghi ngờ những lần đi đêm và xài tiền bất thường của chồng, bà Nguyệt cho người theo dõi và phát hiện ông Phước đã lén lút bà "ăn chả" ngay ở quận Ô Môn (ông Phước và chị Loan sống chung với nhau tại nhà riêng của chị Loan tại khu vực Bình Lập, phường Phước Thới) và đáng nói hơn khi bà Nguyệt "đụng mặt" vợ bé của chồng thì bụng bầu của chị Loan đã trên 5 tháng.
* Vợ truy sát "tình địch"
 |
Chị Phan Thị Xuân Loan - người vợ có con với ông Trần Hiền Phước (cháu Phan Trần Hồng Đức) bị bà Nguyệt truy cùng đuổi tận phải bỏ quê, đến nơi khác sinh sống. Ảnh: L.H |
Tức giận, bà Nguyệt cho đàn em nhiều lần truy bắt và hành hung vợ bé của chồng. Người dân ở khu vực Bình Lập, phường Phước Thới, nhiều lần chứng kiến bà Nguyệt kéo đàn em đến đập phá "tổ ấm" của ông Phước và chị Loan, truy đuổi ráo riết đôi "uyên ương" này. Khi biết ông Phước có vợ hợp pháp, lại là một chủ nợ cho vay nặng lãi dữ dằn ở Ô Môn, chị Loan rất sợ hãi vì lúc này chị đã mang bầu gần ngày sinh, nên chỉ biết trốn tránh để sinh nở an toàn.
Biết tính vợ dữ dằn, quyết không tha cho "tình địch", vì vậy thời gian này ông Phước đưa chị Loan đến tá túc ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều và ngày 8-12-2010, chị Loan sinh được một bé trai, đặt tên Phan Trần Hồng Đức. Để bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho đứa con riêng với người vợ bé, ông Phước đã làm thủ tục công nhận con đối với bé Đức (được công nhận bằng Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 21-12-2010 của UBND phường Phước Thới).
Theo lời trình bày của chị Loan, từ lúc bé Đức được vài tháng tuổi cho đến nay, bà Nguyệt liên tiếp cho đàn em truy đuổi nên chị Loan phải bồng con trốn tránh nhiều nơi từ Vĩnh Long, đến Sóc Trăng, TPHCM... Mỗi lần ông Phước vắng nhà là bà Nguyệt kéo đàn em tới nhà cha mẹ chị Loan (ông Phan Văn Hiển và bà Lê Thị Lệ, ngụ tại KV Bình An, phường Phước Thới), đập phá đồ đạc, mắng chửi, đe dọa,
đến nỗi người dân ở KV Bình An quen mặt bà Nguyệt, vừa nhìn thấy bà từ đầu ngõ, mọi người rỉ tai nhau: "Cha mẹ con Loan khổ rồi, vợ lớn sắp đại náo
". Cha mẹ chị Loan đều tuổi cao, lại bị bệnh tim, huyết áp, nhiều lần ngã bệnh, phải vào bệnh viện vì các cuộc truy quét tình địch của bà Nguyệt.
 |
Bà Trần Thị Kim Sang (bìa phải cùng chị ruột Trần Thị Kim Xuân) bức xúc trình bày với cán bộ, phóng viên Báo Cần Thơ việc bị bà Nguyệt “ép” làm vợ bé. Ảnh: T.S |
Đáng nói hơn, khoảng tháng 6-2011, ông Phước kêu chị Loan bồng con ra Công an phường Phước Thới làm giấy tờ để đưa bé Đức về quê nội ở Campuchia, bà Nguyệt biết được, sai mấy chục đàn em tới "xử" chị Loan. Trong lúc hỗn loạn, chị Loan chạy vào trụ sở Công an phường Phước Thới trốn tránh. Khi đó, ông Phước nhanh trí gọi điện kêu anh Trần Văn Xứng (con ông Phước và bà Nguyệt) chạy tới chở mẹ con chị Loan chạy trốn. Không kịp mang theo bất cứ thứ gì, mẹ con chị Loan phải vất vả lánh nạn ở Sóc Trăng. Sau lần đánh hụt này, bà Nguyệt mượn cớ bàn việc "đứa con rơi", kêu chị Loan về gặp. Chị Loan đồng ý trở về nhà ở khu vực Bình Lập, phường Phước Thới. Cuối tháng 8-2011, trong lúc chị ngồi chơi ở nhà người hàng xóm thì bị 2 thanh niên xông vào đánh và giơ dao Thái Lan định rạch mặt, nhờ chủ nhà kịp thời ngăn cản nên chị Loan chạy thoát. Người dân gọi điện báo cho Công an phường Phước Thới. Công an phường đến lập biên bản sự việc, tạm giữ 2 xe gắn máy của các đối tượng bỏ lại hiện trường. Theo lời giải thích của Đại úy Nguyễn Ngọc Long, Trưởng Công an phường Phước Thới: "Vụ việc này xảy ra trước khi tôi về nhận nhiệm vụ tại phường, nhưng theo hồ sơ lưu thì sau khi công an lập biên bản tạm giữ 2 xe gắn máy, có 2 đối tượng là Lê Thanh Nhàn, ngụ xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai và Lê Văn Ngoan, ngụ ấp Thới Hữu, xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ đến xin nhận lại xe. Cả 2 đều khai nhận chỉ mới quen biết 2 đối tượng Út và Nam và cho mượn xe, chứ không biết các đối tượng này dùng làm phương tiện đi hành hung người khác và ngày 28-10-2011, Công an phường đã giải quyết trả xe cho Nhàn và Ngoan"(?). Trong khi vụ việc không được C.A địa phương làm rõ, xem Út và Nam là ai, lại dễ dàng trả xe cho các đối tượng liên quan và ai là kẻ chủ mưu trong vụ hành hung này, thì chị Loan nhận được cú điện thoại của bà Nguyệt: "Sao cưng, cảm giác bị đánh vì giựt chồng người ta ra sao?". Sau đó, bà Nguyệt liên tục gọi điện khủng bố, chửi mắng, hăm dọa rạch mặt chị Loan và hành hung cả cha mẹ chị, ra điều kiện chị Loan phải giao con cho ông Phước và bà, còn không thì phải bỏ xứ đi, cãi lời thì bà không tha mạng. Quá hoảng sợ trước sự hung hăng, xem thường pháp luật của bà Nguyệt nên từ cuối năm 2011, chị Loan lại phải bồng con rời khỏi quê nhà cho tới nay và ai hỏi thì gia đình nói chị Loan được người chồng trước bảo lãnh đi nước ngoài, để tránh sự truy sát của bà Nguyệt.
Sau khi hay tin Báo Cần Thơ phanh phui vụ bà Nguyệt cưới vợ bé cho chồng, chị Loan bồng con đến Báo Cần Thơ, nước mắt lăn dài, chị nói: "Tuy tôi là người có lỗi trong việc sống chung và có con với ông Phước nhưng lúc đầu cũng do ông Phước nói dối. Tôi đã cắt đứt với ông ấy và hết lời van xin bà Nguyệt để mẹ con tôi yên nhưng bà quyết truy cùng đuổi tận, tuyên bố sẽ lấy mạng tôi. Mấy năm nay, tôi phải trốn tránh nhiều nơi, cha mẹ già yếu, bệnh tật, nằm bệnh viện, tôi cũng không thể về thăm. Giờ, chỉ mong cơ quan chức năng vào cuộc, làm rõ, xử lý hành vi vi phạm pháp luật của bà Nguyệt để mẹ con tôi quay về quê nhà, sống gần cha mẹ già
" .
* "Ép" bạn làm vợ bé của chồng
Ông Phước từng đề nghị ly dị bà Nguyệt để được tự do sống chung với chị Loan, bảo bọc đứa con rơi, chính vì lo sợ điều này mà bà Nguyệt quyết định ép bà Trần Thị Kim Sang, bạn của mình lấy ông Phước, trở thành vợ bé của chồng (Báo Cần Thơ số ra ngày 27-6-2012 đã đăng bài). Đến khi thấy hai người quấn quýt nhau thì máu ghen nổi lên và lo sợ hao hụt tài sản vì "vợ bé", một lần nữa, bà Nguyệt lại dùng chiêu đe dọa, cấm cản để cắt đứt mối quan hệ giữa ông Phước, bà Sang. Trong tâm trạng bức xúc, bà Sang trình bày: "Thời gian đầu, bà Nguyệt ghen tuông khóc lóc với tôi, sợ mất chồng vì cô Loan, năn nỉ tôi lấy ông Phước (còn gọi là ông Sáu), sinh cho ổng đứa con trai, bà sẽ rất mang ơn tôi,
Tôi chơi thân với bà Nguyệt, thấy bà tội nghiệp nhưng cũng không muốn làm chuyện trái đạo lý, trái pháp luật này, còn bà thì một mực "ép" tôi. Bà Nguyệt liên tục đến nhà năn nỉ cha mẹ tôi, chị gái tôi thuyết phục để tôi làm vợ bé cho ông Sáu, đồng thời hứa hẹn đủ thứ. Mỗi lần tổ chức nấu ăn, đi chơi, đều ép tôi ngồi chung, ngồi gần ông Sáu để chúng tôi phát sinh tình cảm, thậm chí khi tôi xiêu lòng, trước ngày tổ chức tiệc cưới ở quán Nhi (phường Phước Thới), bà Nguyệt đưa ông Sáu và tôi đến khách sạn, ngồi dưới sảnh chờ, sau đó cả ba cùng ra về, để chắc ăn là đã ràng buộc được tôi trở thành vợ bé của chồng bà,
". Bà Sang phủ nhận việc bà Nguyệt khoe khoang đã đưa tiền cưới 200 triệu đồng và 5 lượng vàng. "Thực tế, tôi còn nợ tiền bà Nguyệt, tiếp tục phải đóng lãi. Không hề có việc bà đưa cho tôi 200 triệu đồng, chỉ có đưa 4 lượng vàng 18K (1 chiếc lắc và 1 sợi dây chuyền) mà tôi đeo hôm tổ chức tiệc cưới tại quán Nhi. Và sau đó bà Nguyệt cho biết, 4 lượng vàng này bà qui ra thành tiền là 100 triệu đồng, ghi sổ nợ cho tôi, đợi khi nào tôi sanh cho ông Sáu một đứa con, bà mới chính thức cho tôi. Giờ, khi biết ông Sáu đưa ra 50 triệu đồng để nộp phạt hành chính cho tôi và Nguyễn Thanh Tài thì bà Nguyệt lồng lộn, chửi mắng tôi, biêu riếu với mọi người là tôi làm chồng bà mê muội, moi tiền chồng bà, cấm tôi không được gặp riêng chồng bà, nếu không bà không để tôi yên thân. Hơn nữa, trong vụ việc cản trở, chống người thi hành công vụ ở quán Nhi, tôi hoàn toàn không tham dự, chỉ một mực khuyên mọi người ôn hòa với nhà báo. Bà Nguyệt đã chỉ đạo mọi thứ và giao máy móc của nhà báo cho tôi giữ, thành ra cuối cùng tôi phạm tội thu giữ trái phép phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo và bị xử phạt hành chính. Chính vì biết rõ việc này nên ông Sáu đã đưa tiền để tôi và Tài nộp phạt,
". Bà Sang tường thuật thật rõ ràng từng chi tiết vụ việc.
Còn cháu của bà Sang là Nguyễn Trần Quang cũng bức xúc cho biết việc Nguyễn Thanh Tài có hành vi cản trở nhà báo tác nghiệp, làm bể máy ảnh; cũng như việc dữ liệu máy ảnh, máy ghi âm bị xóa rồi giao cho bà Sang giữ các phương tiện này và Quang được giao nhiệm vụ đem giao nộp máy móc lại cho công an, đều làm theo sự chỉ đạo của bà Nguyệt. Giờ thì bà Nguyệt ung dung tự tại, còn các đối tượng khác phải nhận tội thay cho bà. Nguyễn Trần Quang yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ vai trò chủ mưu của bà Nguyệt để xử lý đúng người đúng tội...
Trước dư luận, vì sao chỉ có 2 đối tượng bị xử phạt hành chính trong khi bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt là đạo diễn xuyên suốt vụ cưới vợ bé cho chồng và chống người thi hành công vụ? Liệu hàng loạt hành vi xem thường pháp luật của bà Nguyệt có được làm rõ, để xử lý đến nơi đến chốn, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật hay không? Trung tá Huỳnh Thanh Cần, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra C.A quận Ô Môn cho biết: "Tôi khẳng định sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý vụ này để trả lời trước công luận".
NHÓM PV XH-PL