30/05/2012 - 22:13

Các hoàn cảnh thương tâm cần được tiếp tục giúp đỡ

Tòa soạn Báo Cần Thơ xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa đã giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ thời gian qua. Nhân đây, chúng tôi xin giới thiệu 7 hoàn cảnh thương tâm đang mong được sự giúp đỡ của bạn đọc:

Bà Nguyễn Thị Năm (ở khu vực Thạnh Phú, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng) có hoàn cảnh khó khăn. Hàng ngày bà lãnh vé số đi bán dạo, kiếm tiền lời để cưu mang đứa cháu ngoại còn thơ dại. Thời gian gần đây, chứng bệnh cao huyết áp trở nặng nên bà thường xuyên đau đầu, choáng váng, hoa mắt, đứng không vững nên không thể đi bán vé số nữa. Hai bà cháu sống nhờ sự đùm bọc của lối xóm, đang cần sự giúp đỡ của cộng đồng (xem bài: “Xin mở lòng giúp hai bà cháu nghèo!” Trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 22-03-2012).

Chị Nguyễn Thị Hồng Thúy ở phường An Bình, quận Ninh Kiều, bị nhược cơ hô hấp, gia cảnh khó khăn. Hàng ngày chồng của chị Thúy phải đi chạy hon-đa ôm kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình và lo cho 3 con gái ăn học (Xem bài: “Hãy tiếp thêm sức mạnh cho gia đình chị Thúy”, số ra ngày 11-04-2012).

Cụ Nguyễn Văn Đông (ở hẻm 136, đường Phạm Ngũ Lão, phường An Hòa), 90 tuổi bị bệnh lao phổi nhưng phải chăm sóc đứa cháu tật nguyền. Tuy nhiên, thời gian gần đây cụ bị bệnh viêm bàng quang dẫn đến rối loạn đường tiểu, sức khỏe sụt giảm nhanh nhưng cụ Đông không có điều kiện đi khám bệnh (xem bài: “Hai ông cháu nghèo khó, bệnh tật cần giúp đỡ!” Trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 9-2-2012).

Anh Dương Văn Tiền ở khu vực Bình Dương A, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy (xem bài: “Xin giúp anh Tiền duy trì sự sống” Báo Cần Thơ điện tử ngày 22-9-2011). Gia đình anh Tiền nghèo, không ruộng đất sản xuất, bản thân anh mắc bệnh suy thận mạn và men gan cao, không lao động được. Gia cảnh lại càng khốn khó hơn, trong khi mỗi tuần 2 lần anh Tiền phải đến Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ lọc thận, chi phí rất cao...

Anh Lê Văn Phụng, ở xã Định Môn, huyện Thới Lai, bị bệnh suy thận mạn lâu năm, sức khỏe yếu, không khả năng lao động kiếm tiền. Mỗi tuần anh phải đi lọc thận 3 lần, với tổng số tiền là 600.000 đồng (xem bài: “Hãy lấy thận của cháu thay cho cha!” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 4-5-2010).

Bà Lê Thị Rẫy, ở ấp Nhơn Khánh A, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, 75 tuổi, bị mù từ nhỏ. Hiện bà sống một mình, đang cần sự giúp đỡ của cộng đồng (xem bài: “Bà Rẫy một mình với bóng tối” trên Báo Cần Thơ số ra ngày 5-2-2007).

Bé Nguyễn Trung Hiếu, ở khu vực Thạnh Thắng, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, gặp nhiều bất hạnh. Mới sinh ra bị tim bẩm sinh, 20 ngày tuổi, mẹ bé mất vì bị ung thư dạ dày (cha thì bỏ đi). Hiện bé Hiếu sống trong sự đùm bọc của người dì, đang cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để bé có cơ hội điều trị bệnh (xem bài: “Hãy cứu lấy bé Hiếu!” Trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 8-12-2011).

TÒA SOẠN BCT

Chia sẻ bài viết