17/12/2010 - 09:50

CÀ MAU: “Người nổi” nhận kỷ lục Việt Nam

Sau nhiều lần biểu diễn và được các chuyên gia kiểm chứng khả năng tự nổi trên mặt nước hàng giờ đồng hồ, gia đình anh nông dân Hứa Hoàng Cương, gồm: Ông Cương, Hứa Văn Bạch (anh anh Cương), Hứa Tây Hạ (cháu ruột anh Cương), ngụ ấp Tân Thới B, xã Tạ An Khương Đông, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, được Trung tâm sách kỷ lục Vietkings xác nhận là “Gia đình có nhiều người nổi trên mặt nước nhất”.

Trao đổi qua điện thoại với Phóng viên Báo Cần Thơ sáng ngày 16-12, anh Cương hồ hởi: “Anh em, chú cháu tôi đã chuẩn bị xong hành trang, tối ngày 17-12 sẽ lên TP Hồ Chí Minh để kịp tham dự Chương trình Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 20, diễn ra tại khách sạn Rex vào sáng ngày 18-12”.

Được biết, cả 3 người này vô tình phát hiện ra khả năng kỳ lạ của mình sau những lần tắm sông vào khoảng đầu tháng 4-2010. Lúc tắm sông, 3 người này đều bị làn sóng lớn của vỏ, tàu cao tốc… chạy ngang làm cuốn trôi ra giữa dòng sông. Họ không bị chìm như những người bình thường mà cơ thể giống như một khúc gỗ khô, nổi lềnh bềnh trên mặt nước hàng giờ đồng hồ.

Khả năng “thiên phú” của những người này nhanh chóng được lan truyền khắp nơi. Người dân hiếu kỳ yêu cầu biểu diễn cho mọi người tận mắt. Buổi “trình làng” được diễn ra vào sáng ngày 27-6-2010, tại Khu du lịch Hồ Nam, phường 1, TP Bạc Liêu. Không những tự nổi trên mặt nước hàng giờ đồng hồ không chìm mà anh em ông Cương còn nằm ngửa trên mặt nước đờn tài tử cho cháu mình (Tây Hạ) ca vọng cổ.

HỮU TÙNG

Chia sẻ bài viết