03/07/2008 - 09:12

Hà Nội:

Bắt khẩn cấp người chồng mất nhân tính giết vợ rồi phanh xác để phi tang

Ngày 2-7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Hà Nội phối hợp với Công an quận Thanh Xuân đã điều tra, làm rõ vụ án giết vợ rồi chặt xác thành nhiều mảnh mang đi phi tang. Cơ quan công an đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp tên chồng sát nhân mất nhân tính là Nguyễn Văn Xuyên (sinh năm 1960, trú tại 32 ngõ 97 phố Chính Kinh, phường Nhân Chính – Thanh Xuân, làm nghề chạy xe ôm) vì hành vi giết người. Nạn nhân xấu số là chị Lê Thị Huệ, vợ của đối tượng, làm nghề nấu ăn tạp vụ tại khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính.

Trưa ngày 13-5, người dân vô tình phát hiện xác một người phụ nữ chết không toàn thây (chỉ có phần thân người, thiếu đầu và hai chân) đang trong giai đoạn phân hủy tại khu vực hồ Rẻ Quạt thuộc địa bàn tổ 3B, phường Hạ Đình - Thanh Xuân. Đến chiều ngày hôm sau, có thêm 2 chân người phần từ đùi trở xuống lại được tìm thấy ở hố bơm nước của trạm bơm khu vực cụm dân cư số 4 Bằng B, phường Hoàng Liệt - Hoàng Mai. Dư luận quần chúng thời điểm đó hết sức bức xúc vì tính chất dã man của vụ việc. Khẩn trương vào cuộc điều tra truy xét, từ những biểu hiện bất minh khi khai báo về việc người vợ bỗng bỏ nhà đi đâu mất tích được khoảng 2 tháng, lực lượng công an đã khoanh vùng và đấu tranh quyết liệt với kẻ sát nhân ngoan cố. Cuối cùng, Nguyễn Văn Xuyên đã phải cúi đầu thừa nhận tội lỗi của mình.

Tại cơ quan công an, bước đầu tên Xuyên khai nhận: Do bản tính thích chơi bời, không chú tâm vào việc làm ăn lại ham cờ bạc nên giữa vợ chồng đã nhiều lần nảy sinh bất đồng, to tiếng. Khoảng 8 giờ 30' ngày 9-5, khi 2 người con đều đã đến trường, chị Huệ chuẩn bị đi làm thì 2 vợ chồng lại xảy ra mâu thuẫn, đánh chửi nhau. Trong lúc xô xát, do quá tay, chị Huệ đã ngã từ trên gác xép xuống đất và tử vong tại chỗ. Thấy vợ chết, tên Xuyên lo sợ nảy sinh ý định chặt xác vợ thành nhiều mảnh, dùng chăn, vải gói lại rồi đem ném xuống các nơi để phi tang. Tên chồng độc ác đã dùng dao chặt xác vợ thành 3 phần, phần thân vứt xuống hồ Rẻ Quạt, phần chân ném xuống hố bơm nước còn chiếc đầu thì phi tang tại khu vực cầu liên thôn bắc qua sông Nhuệ, giáp ranh giữa xã Tả Thanh Oai và Hữu Hòa của huyện Thanh Trì.

Thu Hương (TTXVN)

Chia sẻ bài viết