Cuộc đối đầu được xem như trận chung kết giữa 2 đội bóng ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch được dự đoán sẽ quyết liệt nhưng chỉ diễn ra trong thế trận một chiều nghiêng về đội bóng đến từ châu Âu. Vắng ngôi sao quan trọng Neymar, HLV Luiz Felippe Scolari của Brazil bố trí Bernard đá thay vị trí tiền vệ công, trong khi khoảng trống của trung vệ Thiago Silva được trao lại cho Dante. Bên phía Đức, HLV Joachim Loew bố trí tiền đạo kỳ cựu Miroslav Klose chơi cao nhất thay vì Mario Goetze hay Andre Schruelle.
Với sự cỗ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhuộm vàng sân Belo Horizonte, các cầu thủ Brazil nhập cuộc đầy hứng khởi, tấn công mạnh mẽ về phía tuyển Đức trong khoảng 5 phút đầu trận. Những thay đổi nhân sự của HLV Scolari tưởng chừng sẽ phát huy được khả năng cầu thủ, giúp Brazil thi đấu chắc chắn. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 10 phút, những điểm yếu của Neymar và Thiago Silva để lại đã phơi bày trước sức mạnh của “cỗ xe tăng” Đức. Các học trò của HLV Loew tổ chức phòng ngự chặt chẽ trước khung thành thủ môn Neuer, bình tĩnh hóa giải các đợt tấn công của đội chủ nhà, rồi tổ chức phản công chớp nhoáng. Bước ngoặt của trận đấu xảy ra vào phút 11, khi Đức được hưởng quả đá phạt góc đầu tiên của trận đấu. Mesut Oezil thực hiện đá phạt vượt qua hàng thủ Brazil đến chân của Thomas Mueller. Trong thế không người kèm, Thomas Mueller đã dễ dàng đệm bóng cận thành vào lưới, mở tỷ số trận đấu.
Bất ngờ sau bàn thua, các cầu thủ selecao nỗ lực dâng lên và Đức chỉ chờ có thế để tổ chức các phương án tấn công. Nhiều pha lên bóng được các cầu thủ “cỗ xe tăng” triển khai như đá tập, dễ dàng xuyên thủng hàng phòng ngự lỏng lẻo, thiếu tập trung của Brazil. Phút 22, các cầu thủ Đức tấn công trung lộ, Thomas Mueller nhận đường chọc khe của đồng đội, nhả bóng lại cho Klose đệm bóng, thủ môn Julio Cesar đẩy được bóng ra nhưng lại đến chân của Klose và tiền đạo người Đức không bỏ lỡ với cú sút lần thứ hai. 2-0 cho Đức. Chưa hết bàng hoàng, Brazil lại choáng váng với những bàn thua liên tiếp, chóng vánh. Phút 24, đội trưởng tuyển Đức Philipp Lahm lên bóng bên cánh phải rồi chuyền ngang vào trung lộ đến chân Toni Kroos thoải mái tung cú sút hạ Julio Cesar lần thứ ba. Chỉ 2 phút sau, Khedira đoạt bóng trong chân của Maicon rồi phối hợp 1 chạm với Kroos để tiền vệ này dễ dàng vượt qua hàng thủ khập khiểng giữa David Luiz- Dante, ghi bàn thứ tư cho “cỗ xe tăng”. Vỡ trận, các nghệ sĩ sân cỏ của “vũ điệu samba” bỗng trở thành những “cậu bé” trước “gã khổng lồ” chơi kỹ thuật và chặt chẽ. Phút 29, Đức tấn công trung lộ rất nhanh và mạnh mẽ, Oezil nhả bóng lại cho Khedira sút bóng như chỗ không người, nâng tỷ số lên 5-0.
Khó hiểu một đội bóng được nhiều kỳ vọng, thế lực số một của bóng đá Nam Mỹ lại sớm bị vỡ trận ở trận bán kết World Cup trên sân nhà. Tuy nhiên, nhìn sự bất động của HLV Scholari trên băng ghế chỉ đạo có thể hiểu sự bất lực của nhà cầm quân kỳ cựu này. Một vài sự điều chỉnh của ông Scholari ở hiệp 2, khi Paulinho và Ramires được tung vào sân thay Fernandinho và Hulk cũng không thể giúp đội bóng vàng xanh có được thế trận tốt hơn. Không một pha triển khai bóng tấn công nào của Brazil đủ sức đe dọa khung thành tuyển Đức, ngoại trừ một vài nỗ lực cá nhân của Oscar bên cánh phải nhưng các cú sút không thể thắng thủ môn xuất sắc Neuer. Trong khi đó, Đức vẫn lên bóng rất sắc xảo. Phút 69, Philipp Lahm dẫn bóng bên cánh phải tạt vào giữa cho tiền đạo Andre Schruelle vào thay Klose, tung cú sút rất căng nâng tỷ số lên 6-0. Phút 73, Đức tấn công bên cánh trái, Oezil tạt bóng vào vòng cấm đến chân của Schruelle để cầu thủ này lần thứ hai đánh bại Cesar, nâng tỷ số lên 7-0.
Các cầu thủ Brazil tổ chức tấn công trong vô vọng trước sự chắc chắn của hàng phòng ngự tuyển Đức. Đến phút 90+2, hàng thủ Đức mới lơ đễnh khi để Oscar nhận đường chuyền dài từ đồng đội, nhưng chỉ có duy nhất trung vệ Boateng bên phần sân nhà lao ra ngăn cản, cũng không quyết liệt. Oscar dễ dàng vượt qua và tung cú sút cực mạnh hạ thủ môn Neuer, gỡ lại một bàn danh dự.
Chiến thắng không tưởng 7-1, Đức vào chung kết gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Argentina và Hà Lan.
THÁI BÌNH

Cú đệm bóng của Thomas Mueller, mở màn cơn mưa bàn thắng vào lưới Cesar. Ảnh: AP.

Klose sút bóng hạ thủ môn Cesar lần thứ hai, làm sụp đổ hoàn toàn tinh thần cầu thủ Brazil.

Cú sút nâng tỷ số lên 3-0 của Toni Kroo (18).

Sự bất lực của “Big Phil” trên băng ghế chỉ đạo.

Cầu thủ Đức mừng chiến thắng, còn cầu thủ Brazil thất vọng.

Cổ động viên Đức vui sướng, còn cổ động viên Brazil buồn thảm.