01/04/2019 - 08:55

Anh lội ngược dòng trong đào tạo cầu thủ trẻ 

Lâu nay, Ðức được xem là một trong những quốc gia có hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ tốt nhất thế giới. Mặc dù thua đội U21 Ðức 1-2 trong trận giao hữu gần đây, nhưng xem ra Anh đã bắt kịp, thậm chí qua mặt đối thủ trong cuộc đua phát triển thế hệ trẻ.

Sancho (trái) và Hudson-Odoi trong màu áo tuyển Anh thi đấu ở vòng loại EURO 2020. Ảnh: Guardian

Một trong những thống kê nổi bật liên quan đến trận giao hữu trên là đội hình xuất phát của U21 Đức không có một cầu thủ nào thuộc lứa U20, trong khi Anh có đến 3 trường hợp như thế. Tại vòng loại EURO 2020 vừa qua, tiền đạo cánh Jadon Sancho đã để lại ấn tượng trong màu áo đội tuyển Anh, mặc dù chỉ mới 19 tuổi, tức vẫn có thể đá cho đội U21. Tương tự, trung vệ Declan Rice (20 tuổi) và chân sút Callum Hudson-Odoi (18 tuổi) vẫn còn đủ điều kiện để tham gia trận giao hữu ở Bournemouth và tất nhiên họ đều chọn khoác áo “Tam Sư”. Lực lượng khá trẻ của đội tuyển xứ sương mù là tín hiệu cho thấy người Anh đang đi đúng hướng trong công cuộc đào tạo cầu thủ trẻ. Thật ra, bóng đá Anh đã thực hiện cuộc cải tổ hệ thống đào tạo thế hệ trẻ từ hơn một thập niên qua, sau khi bị Đức, Pháp và Tây Ban Nha qua mặt. HLV Gareth Southgate đặt niềm tin vào hệ thống này và kết quả là tuyển Anh của ông vào đến bán kết World Cup 2018.

Ngược lại, 2018 là năm đáng quên đối với người Đức. Sau những thất bại ê chề của tuyển Đức, từ việc bị loại ngay ở vòng bảng World Cup cho đến phải xuống chơi ở hạng B Nations League, HLV Joachim Low đã quyết tâm trẻ hóa “Die Mannschaft”. Bằng chứng là ở chiến dịch vòng loại EURO 2020 mới đây, ông đã thẳng tay loại bỏ 3 công thần Thomas Muller, Jerome Boateng và Mats Hummels. Tuy nhiên, trong khi những cầu thủ 23 tuổi gồm Leroy Sane, Serge Gnabry và Niklas Sule thường xuyên góp mặt trong đội tuyển thì Kai Havertz (19 tuổi) là cái tên duy nhất dưới 22 tuổi đủ trình độ thi đấu cho “xe tăng”.

Còn nhớ tuyển Đức vô địch World Cup 2014 với nòng cốt là những cầu thủ từng đánh bại U21 Anh trong trận chung kết U21 châu Âu 2009, bao gồm Manuel Neuer, Benedikt Howedes, Jerome Boateng, Hummels, Sami Khedira và Mesut Ozil. Nhưng giờ đây, chỉ mỗi Gnabry được đôn lên đội tuyển quốc gia sau khi cùng U21 Đức lên ngôi U21 châu Âu năm 2017. Điều này khiến nhiều người lo ngại hệ thống đào tạo trẻ của Đức đang sản sinh nhiều cầu thủ nhưng chất lượng lại thấp. Họ có quá ít cầu thủ trẻ có khả năng ứng biến như Hudson-Odoi và Sancho.

Thậm chí, không khéo vô tình Đức “tiếp sức” cho Anh phát triển cầu thủ trẻ. Điển hình như Sancho, tiền đạo cánh này đã gia nhập CLB Borussia Dortmund, sau khi nhận thấy con đường lên đội một Manchester City bị cản trở bởi những bản hợp đồng như Leroy Sane. Ở Man City hiện nay, Phil Foden dù được đánh giá cao nhưng cũng chỉ có 96 phút ra sân tại giải Ngoại hạng Anh mùa giải này, so với 1.803 phút của Sancho trong màu áo Dortmund tại Bundesliga, cao nhất trong số những cầu thủ dưới 19 tuổi ở 5 giải hàng đầu châu Âu. Nối gót người đồng hương, tiền đạo Reiss Nelson của CLB Arsenal đã chuyển sang Đức thi đấu cho Hoffenheim theo dạng cho mượn một mùa giải. Hudson-Odoi lẽ ra cũng đã gia nhập Bayern Munich hồi đầu năm nay nếu CLB chủ quản Chelsea “bật đèn xanh” thương vụ này. Hiện, một số HLV tại Anh lưỡng lự việc cho mượn cầu thủ trẻ vì họ muốn dõi theo quá trình phát triển của các học trò.

BÌNH DƯƠNG (Theo DW, Guardian)

Chia sẻ bài viết