24/04/2008 - 09:27

Ăn cắp... tinh trùng

Một kỹ thuật viên làm việc cho ngân hàng tinh trùng ở thành phố Aurangabad (Ấn Độ) vừa bị cảnh sát tóm cổ vì đã đánh cắp tinh trùng hòng bán lấy tiền. Trước đó, kẻ cắp và đồng bọn dọ bán 101 lọ tinh trùng cho một bác sĩ ở Mumbai với giá 625 USD. Tuy nhiên, người này từ chối và đã báo cảnh sát. Một chuyên gia điều trị hiếm muộn cho rằng kẻ cắp thiếu hiểu biết bởi những lọ tinh trùng không được dán nhãn thường là vô dụng. Mặt khác, chúng phải được cất trữ trong bình nitơ lỏng nên rất khó mang đi bán. Cảnh sát cho biết hai kẻ gian sẽ bị buộc tội trộm cắp và lừa đảo, và mỗi người có thể lãnh 7 năm tù giam.

T.TR (Theo AP)

Chia sẻ bài viết