26/11/2011 - 09:24

67 tuổi vẫn chưa... già

67 tuổi, ông Nguyễn Thành Long, ở khu vực 5, phường An Thới, quận Bình Thủy vẫn tích cực tham gia các công tác xã hội ở địa phương. Ông là Tổ trưởng Tổ 3 và là thành viên của Tổ Bảo vệ dân phố khu vực 5, phường An Thới. Gia đình ông còn là gia đình văn hóa tiêu biểu của quận Bình Thủy nhiều năm liền.

Trở về nhà sau buổi trực bảo vệ ở Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, ông Nguyễn Thành Long chỉ kịp ăn vội bữa cơm chiều rồi lại tất tả đến Nhà thông tin khu vực cho kịp ca trực đêm của Tổ Bảo vệ dân phố lúc 19 giờ. Tuy tuổi khá cao nhưng ông Long vẫn tham gia trực 10 đêm trong một tháng. Trong ca trực, ngoài việc tuần tra để đảm bảo an ninh trên địa bàn, hễ có người gọi điện báo tin ở đâu xảy ra chuyện chẳng lành, ông Long cùng các thành viên khác lập tức có mặt để giải quyết. Đôi khi gặp các đối tượng nhậu nhẹt gây rối hay cãi nhau, ông khuyên giải để họ giải tán. Gặp những sự việc phức tạp ông Long gọi ngay cho lực lượng phản ứng nhanh của phường đến tiếp ứng.

Hơn 10 năm qua, ông Long đã trở nên quen thuộc với nhân dân địa phương qua nhiều công việc: vận động các phong trào, tuần tra canh gác, xử lý những tranh chấp, mâu thuẫn... Ông Long làm tổ trưởng tổ nhân dân tự quản từ năm 1999. Năm 2000, lực lượng Bảo vệ dân phố của khu vực thiếu người, ông đã tình nguyện làm thêm công việc này. Ngày ông Long mới làm tổ trưởng, tổ 3 chỉ có trên 20 hộ, nhưng đến nay đã có đến 106 hộ dân sinh sống. Tổ 3 ngày càng đông người, lại nhiều người của nơi khác đến nên việc giữ gìn tình làng nghĩa xóm và duy trì an ninh trật tự, ngày càng khó khăn. Tuy vậy, lối sống giản dị, gần gũi, cách xử lý công việc hợp tình, hợp lý của ông Long đã khiến bà con tin tưởng, quí mến và chấp hành tốt những qui định và tham gia các phong trào của địa phương.

Chỉ riêng năm 2011, ông Nguyễn Thành Long đã vận động nhân dân trong tổ đóng góp nâng cấp 3 tuyến đường trong hẻm là: hẻm 69, hẻm 69/1/2, hẻm 69/2B với kinh phí trên 150 triệu đồng; vận động bà con trong tổ ủng hộ hơn 2 triệu đồng cho nhân dân Nhật Bản sau động đất sóng thần; tổ chức cho các cháu thiếu nhi vui Trung thu... Ông Long còn là tổ trưởng tổ khuyến học của Chi hội Khuyến học khu vực, góp phần hỗ trợ cho các học sinh nghèo, khó khăn đến trường.

Chính quyền và nhân dân địa phương quí mến ông Long còn bởi vì ông có một gia đình nề nếp, hạnh phúc. Vợ chồng ông có 5 con gái, một con trai và ai cũng có việc làm, gia đình riêng ổn định. Trong gia đình ông, ông bà, cha mẹ, con cháu, dâu rể đều thuận thảo, thương yêu nhau thành nếp nhà- được gầy dựng và giữ gìn suốt mấy chục năm qua.

Ông Long quê ở Ninh Bình, vào Cần Thơ những năm thập kỷ 80. Thời gian đầu cuộc sống rất khó khăn, hai vợ chồng ông cố gắng lao động và tiết kiệm từng đồng để lo cho các con ăn học. Nhờ có được một phần tiền từ việc đền bù giải tỏa đất thì cuộc sống của gia đình ông Long mới khá hơn. Ông cất được nhà tường thay cho căn nhà lá đã xiêu vẹo và mở được một cơ sở làm thảm dệt nho nhỏ gần nhà cho các con.

Hiện nay, vợ chồng ông Long sống chung với con gái út. Vợ ông hằng ngày lo cơm nước và giữ các cháu ngoại, còn ông vẫn tích cực với công tác ở địa phương.. Ông tâm tình: “Ba năm nay, tôi làm bảo vệ ở Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa để có thêm thu nhập nhưng vẫn dành thời gian để làm việc ở địa phương”.

Với những gì đã đóng góp cho địa phương, ông Nguyễn Thành Long được UBND phường, quận tặng nhiều giấy khen qua các phong trào. Năm 2010, ông được Đảng bộ quận Bình Thủy khen thưởng vì “Có thành tích trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Bài, ảnh: LỆ THU

Chia sẻ bài viết