16/10/2009 - 09:50

50 việc làm ở 50 bang trong 50 tuần

Không một mái nhà che nắng mưa, cộng với khoản nợ 150.000 USD vay để học đại học, Dan Seddiqui gần như bế tắc khi bỗng dưng trở thành kẻ ăn không ngồi rồi, khi nước Mỹ lâm vào khủng hoảng tài chính. Ngày nọ, Dan quyết tâm chứng minh cho bản thân thấy rằng xã hội không hề thiếu việc làm với mục tiêu kiếm thật nhiều việc làm trong vòng 1 năm.

Trong 50 tuần qua, anh kinh qua tổng cộng 50 việc làm ở 50 tiểu bang khác nhau từ làm người bắt tôm hùm, người điều khiển nhạc jazz, dẫn chương trình dự báo thời tiết trên truyền hình, người lên kế hoạch tiệc cưới..., trong đó anh thích nhất là làm nhân viên pha chế rượu ở bang Louisiana. Dan dự định sau khi viết xong quyển sách “Living the map” (tạm dịch Kiếm sống với bản đồ), thuật lại hành trình bôn ba tìm việc của mình, anh sẽ trở thành chuyên gia dinh dưỡng – công việc anh từng làm một tuần khi dừng chân ở Mississippi, một trong những bang có số người bị béo phì đông nhất xứ cờ hoa.

T. LAM (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết