Hai đội nhập cuộc rất nhanh, đẩy cao tốc độ trận đấu với những pha ăn miếng trả miếng rất hấp dẫn. Các cầu thủ Ukraine không hề tỏ ra e ngại trước các nhà đương kim vô địch thế giới khi tổ chức bắt người chặt chẽ, không để cho đối phương có khoảng trống trước khu vực cầu môn của thủ thành Pyatov. Sau khoảng 10 phút, “Xe tăng” Đức bắt đầu nắm giữ thế trận, liên tục gây sức ép bên phần sân của Ukraine. Phút 19, Ozil thực hiện đá phạt, câu bóng vào khu vực trung tâm trong vòng cấm để trung vệ Mustafi bật cao đánh đầu tung lưới Pyatov, mở tỷ số trận đấu. Bàn thua buộc các cầu thủ Ukraine phải dâng cao đội hình tấn công. Có ít nhất 2 tình huống khung thành thủ môn Nuer của Đức chao đảo khi Konoplyanka tung cú vô lê cực mạnh, trung vệ Boateng chỉ kịp phá bóng ngay trên vạch vôi ở phút 37 và cú đánh đầu của Shevchuk ở phút 43 khiến Nuer phải bay hết cỡ mới đẩy được bóng ra ngoài.
 |
|
Boateng phá bóng trên vạch vôi, giúp Đức giữ lợi thế dẫn bàn. |
Hiệp 2 diễn ra với thế trận cũng thuộc về các cầu thủ Đức, nhưng phải đến phút 92, cầu thủ vào sân thay người Bastian Schweinsteiger mới ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển Đức. Cũng lại là Ozil thực hiện đường chuyền kiến tạo thuận lợi cho Schweinsteiger trong bàn thắng này.
Thắng Ukraine 2-0 có thể coi là sự mở đầu thuận lợi của tuyển Đức tại EURO 2016 tuy nhiên nhiều chuyên gia đánh giá với những gì thể hiện trong trận đấu này, Đức chưa thể hiện rõ vị thế của một nhà đương kim vô địch thế giới khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và nếu gặp một đối thủ mạnh hơn, Đức sẽ rất vất vả. Bài toán trung phong và khả năng dứt điểm của các tiền vệ là những vấn đề mà Đức cần giải quyết.
N.MINH