13/12/2009 - 09:45

“Vết son mới trên cổ áo”

 

Tin nhắn qua điện thoại di động đã trở thành một phương thức liên lạc phổ biến trong mọi tình huống nhưng những người “ăn vụng” có lẽ nên cân nhắc kỹ trước khi nhấn núi “gửi”. Theo bài viết vừa đăng trên tờ New York Times (Mỹ), tin nhắn không khác nào “vết son mới trên cổ áo”, để lại dấu vết của cuộc tình vụng trộm. Tiger Woods mới đây đã phải thú nhận chuyện mình “ăn phở” khi một trong những “phòng nhì” của anh công bố những tin nhắn ướt át được gửi từ “dế” của tay golf số 1 thế giới. Kwame Kilpatrick, cựu thị trưởng thành phố Detroit, từng bị phát giác “tòn ten” với một trong những trợ lý của ông và “kẻ tố giác” không ai khác chính là những tin nhắn cả hai đã gửi cho nhau. Hay như Thống đốc bang Nevada Jim Gibbon đã thua trong vụ ly dị do phu nhân đứng tên hồi đầu năm nay sau khi bên nguyên đơn trưng ra bằng chứng cho thấy ông đã gửi 800 tin nhắn cho nhân tình vào năm 2007.

Đ.N (Theo Chosun)

Chia sẻ bài viết